Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Quán đó ngon đó chị ạ, ăn hải sản ở HN thì nhiều chỗ ngon lắm ạ, chị Kennyla lúc nào có dịp mời ghé quán em nhé, quán em giảm giá 15% vào thứ tư chị ạ,
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Sá Sá sùng là một trong những hải sản quý hiếm. Từ thời xưa, chúng được khai thác để làm cống vật cho vua, quan. Chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện sử dụng. Theo Đông y, sá sùng có thể sử dụng như một vị thuốc cường dương, tăng sinh lực đó chị ạ,
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Nhà em ngoài chuyển hải sản, đặc sản biển cho mọi người còn mở quán ngõ 78 phố Duy Tân nữa ạ, hôm nào có dịp mời chị ghé quán em nhé, giá rẻ hơn chỗ khác 30-50% ạ, mà hàng lại đảm bảo nữa
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Mọi người có ai được thấy con ốc mít chưa nhỉ?
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển ăn bạch tuộc cũng ngon lắm ạ, mà ko biết các chị có thích ăn chả mực không nhỉ, em thấy chả mực giã tay dưới Hạ Long ngon lắm đó,
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Bạch tuộc mà làm đồ nướng thì ngon phải biết, kết món này các chị ạ, keke
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển đồ biển em lại thích ăn tôm hơn, tôm nhiều protein lắm,
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển sá sùng là con gì? mình chưa được thưởng thức bao h, còn ốc thì nhắc đến đã thấy thèm rồi
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển mình đang bầu nên thích ăn hải sản lắm, chúc bạn đắt hàng
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển lâu lắm rồi tớ cũng ko ăn sá sùng ý, hồi bé hay uống bia với Bố và ăn sá sùng, ngon quá!
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Em thì ko ăn được cá biển. với mấy con kiểu nhìn kinh kinh. còn lại ok hết các mẹ ạ. cực kỳ thích ăn tôm sú hấp bia luôn, lúc nào cũng rình mò xem mẹ nào bán tôm sú tuơi sống giá rẻ là nhào vô ngay. hii.
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Mẹ nào có cùng sở thích ăn ngao hấp xả không ạ? Cả nhà em được cả vợ lẫn chồng đều mê món này. Nhất là chấm với tương ớt + đường + quất + xả. Ôi chẹp chẹp....
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển món này nhà em lại pha nước chấm giống nước chấm ghẹ ăn cũng ngon món ngao xào bơ em cũng thích nhưng thích ăn bề với ghẹ hơn thấy nhiều mẹ trên này bán với giá rẻ bất ngờ ý chắc sz nhỏ thôi
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển c nói đúng quá bề bề ko hợp cấp đông nên các mẹ đừng cấp,cấp xong lúc rã đem hấp chỉ toàn vỏ mua tươi về làm mới ko bị hao
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển sá sùng là con mà cho vào nước lẩu ăn cho ngọt đó c
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Sá sùng đầu tiên nhìn ghê ghê, nhưng ăn vào một lần là không thể quên được các chị ạ,
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển hôm qua tiện đi có việc, ghé Ốc 12 này ăn cũng được được các chị ạ, đồ ăn ngon mà rẻ, hàu nướng có 12k/1con, ăn con ốc điếu xào dừa thì thấy thích hơn cả, tiếc là hôm qua chưa phải hôm giảm giá, thứ tư mới đến ngày giảm giá 15%, ẹc ẹc
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển Các chị ăn sái sùng khô thì mới cảm nhận được là nó còn ngon hơn mực khô nướng nhiều các chị ạ. Mà nếu nấu lẩu hoặc ninh xương thì chỉ cần bỏ vài con vào là đựoc 1 nồi nước ngọt chất rất. Con hàu thì nhiều kẽm, sắt tốt cho đàn ông và cả trẻ con và phụ nữ nữa ạ. Món hàu nướng mỡ hành thì ngon tuyệt mà cháo hàu cũng rất ngon ngọt ạ! Ốc điều xào dừa thì đơn giản dễ làm lắm ạ! Mát trời ăn ốc điếu sào dừa là nhất đấy ạ!
Ðề: Tám chuyện dinh dưỡng với các mẹ thích hải sản, đồ biển chúc buôn may bán đắt...........................