hum nay 21h iem mới đi học về mà tranh thủ lúc mọi người còn thức iem nc cho đỡ buồn chứ lúc các mẹ đi ngủ rồi thì iem lại nc trong mơ
gớm váo 88888 1 tý mà bị đuổi như đuổ tà thế kia( thui tui tập trung chuyên môn đây,ráng cho xong việc lát đọc chuyện me susu gửi cho,dạo này kg có ngày nào được ngủ trước 4g sáng hết,oải quá hehhehe.... Cả nhà 88888 vui vẻ nhé @ em giai gì mới vào kg nhớ được nick,chị rất vui được làm wen với em,nhưng chị kg 8888 được nữa rùi bà méo đuổi chị đi làm rùi hehhehe...hôm nào rãnh sẽ 8888 sau nhé
Cho tớ tham gia 1 chân, tớ cũng hay thức khuya, lang thang vào đây mà chẳng thấy có bạn nào cả, cho tớ xin 1 chân để còn tâm sự với các mẹ nhé...
Mời chị ạ! Chị nổi tiếng với món phở chua nè! Thấy các chị Cupeo, chị Tuyền và cơ số chị kkhác bên QTT khen ghê lắm cơ!
Mình cũng đang tập tành bước chân vào con đường làm dịch vụ đây, hehe...cũng nổi tiếng thế cơ à? Mà mẹ nó cũng nhiều đất trên này phết đấy nhé, đi đâu cũng gặp...
Em chuôt chạy lung tung ợ Chưa được thổn thức món của chị! Hum trước HC chị đắt hàng lắm mà, mấy chị qua quầy chị muộn nên hết, cứ tiếc con cá diếc mãi hehe
Hihi...Hôm đó mình cũng không nghĩ là mọi người ủng hộ nhiều đến vậy, hy vọng là sẽ được mọi người ưu ái và lựa chọn...Bạn cũng tham gia nhiều hội nhỉ? Vậy chăc là vui lắm nhỉ? Mình không có thời gian nhưng cũng có thời gian để lang thang vào đây khá nhiều...
Chào cả nhà ....giờ này chắc sớm nên chưa có ai vào cả. Để tớ đun nước pha trà chờ cả nhà mình nhé, hiiiii.
Có tớ đây! Bận lắm mà ko có hứng làm việc! Mai sếp sờ đến chết chắc roài! Sau 3 tháng thử việc ko chừng bị đuổi thì đẹp mặt! Ko ngờ có lúc mình lại sao nhãng công việc! Viết sao nhãng hay xao nhãng đúng nhỉ?
Mời bạn y cafe để tỉnh táo còn buôn chợ đêm nhá, Hôm trước mình cũng uống một ly từ lúc 2h chiều mà đến 3h sáng mới ngủ được... ăc...choáng Nhiều lúc mình cũng vậy đấy, công việc cứ ùn ùn lên mà cũng không có tâm trạng mà làm, Kệ, đến đâu hay đến đó , Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng vẫn đến tay mình, ngồi chơi một lát, tí làm dồn dập, he he he
Hé hé, humnay mẹ tớ nhìn tớ thở vắn than dài kêu rầm trời là tớ bắt đầu bị nám 2 má, tớ hem uống trà hay cf nữa đâu! uh, chắc lát buông ngủ rũ ra rồi cong đít làm việc thui! 888 đã hehe