Uh, công nhận u cafe nhiều cũng cảm thấy nóng thật . Nếu bạn thấy dấu hiệu của nám thì bạn uống Enat400 í. Tớ thấy mấy chị bạn tớ u tốt lắm, da sáng lên trông thấy. Mấy hôm trước cũng có một em bảo mình là chị bị nám hay sao ấy...ăc..ăc...tớ cũng làm 1 hộp về uống . Híc...hơn 30 roài nên da dẻ chán ghê đấy
M vừa gọi cho chị! Kêu sẽ mua nghệ rồi kêu chị mum với mật ong! Hix, thương nàng ấy quá! Đợt này bận túi bụi!
Nước rau má uống tốt lắm, nhưng mờ mỗi tội làm lách cách nên chị cũng lười ..híc... Em ui, thế thì chắc mama em nhìn nhầm rùi hay sao í, mới 26 thì làm sao mà nám được cơ chứ, nhưng mò phong bệnh hơn chưa bệnh, em cứ măm nhiều hoa quả vào là lại có làn da xinh tươi ngay
Vâng, em cũng thích rau má lắm mà làm thì ngại kinh! Hầu như tối nào cũng về muộn, ăn còn ngại nói gì đến làm
Đẹp thì thích, mỗi tội lười, e nhỉ. Có đợt chị u nước ép cà rốt liên tục, mõi ngày đến 5,6 cốc í, nhưng về sau đọc thông tin nếu u nhiều sẽ bị vàng da nên lại sợ, chả dám u tiếp. Mà đúng thật là cứ đến tối về là lại lu bu, chả làm gì được. Con cái, cơm nước mệt phờ ra. Cứ thế đâm ra đến tối, ngại ra khỏi nhà thế không biết, dã về đến nhà là chả muốn đi đâu cả. Ngồi nghỉ một lát rồi lên buôn bán tí, rùi ngu đỉ, hiiiiii
uh, xã chị 72. Chị một nhóc 11, một nhóc năm nay chuẩn bị vào lớp 1 đây, mà nhà chị, bố là đẹp zai nhứt nhà đấy, he he he
Hí hí.. thừa tuổi lấy chồng mừ. Xong sớm nghỉ sớm mà em:rolleyes Nhóc lớn nhà chị sinh năm 2000, cao gần bằng mẹ rùi Đảm đang lắm, đã biết cắm cơm cho mẹ , rồi dạy em học bài đấy, hiiii, mỗi tội hay chí chóe, nhiều lúc xử kiện cũng chít mệt :
Bạn em bằng tuổi em 3 đứa con gái rùi đó! 2 đứa sau là sinh đôi. Hôm gặp 2vc nhà đó, anh chồng kêu anh tính rồi, độ gần 20 năm nữa anh chả làm gì cả, chỉ ngồi rung đùi chờ con rể mang đồ tết đến thôi hehe
Hix nhưng kén xong lại phải chăm cháu ah, cháu bà nội tội bà ngoại mờ Mẹ em kêu em khoan lấy chồng, để cho mẹ chơi đã, hihi, anh trai em cũng chưa dzợ
Em thì từ từ cũng được! tranh thủ học và chơi đi đã! Anh em là đàn ông, cũng ko cần vội quá nhỉ! Anh em sinh năm bao nhiêu?
Đùa vậy thui, chứ như bây giờ, giống như các em í, có ai lấy chồng sớm đâu, có giục cũng chả đi ấy chứ, cứ vui chơi bay nhảy cho thỏa thích đã, còn đâu tính sau , em nhỉ, chớ có vội đeo gồng vào cổ như chị đây, hí hí
với lại lấy chồng xong già nhanh lém, bạn em có đứa dính buộc phải lấy chồng, 6 tháng sau sinh bé, bảo lưu kết quả mà cuối cùng không học tiếp được, gia đình chồng mở cửa hàng kinh doanh nên phải phụ, mất hết tự chủ