Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Nhà em nhất định là ko cho con về quê vì nhớ, hiện tại 1 bé 5 tuổi đi lớp, tuần này bà nội về quê có việc, bố nó phải nghỉ phép ở nhà trông bé 18th. hix thôi chịu khó vất vả vậy
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Chia sẻ với mn, ngày xưa hè mình cho con về chơi với ông bà 1 tháng mà cũng khóc suốt vì nhớ con. Ngày nào xũng gọi điện, cuối tuần nào cũng về. Cố gắng cho con lên mn ah vì con cái phải gần bố mẹ ko thương lắm ý. Mình có bận rộn hay làm nhiều cũng vì con mà nên chịu khó vất vả tý nhưng cho con vui là được, quan trọng là tinh thần mn ah. Cố lên mn nhé
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? tớ cũng không muốn cho con về chút nào, nhưng điều kiện và hoàn cảnh nữa nên phải để cháu về với bà. Vừa nhớ vừa thương con.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ với tớ, tớ thì không sợ vất vả được ở gần con thì vất vả thế nào cũng được. 2 vợ chồng đang cố gắng phấn đấu trong tháng 10 này cho con lên mà chẳng biết có làm được không. chỉ thương con suốt ngày đòi lên với mẹ.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Uh, do hoàn cảnh thôi mà, bố mẹ nào chả muốn tốt cho con nhỉ, cố gắng lên mn nhé, hy vọng là mn đón con lên sớm cho con khỏi mong. Trông con gái dễ thương và đáng yêu lắm, con dc mấy tuổi rồi mn?
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhiều nhiều, gái nhà tớ được 2 tuổi 8 tháng rồi.hihi, ảnh này là lần trước mẹ về mà ba không về thăm con được vừa ngủ dậy xong mẹ bảo con tạo dáng để mẹ chụp ảnh cho ba xem ba đỡ nhớ đấy.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Đọc mà thấy thương mẹ nó quá, nói thật, chắc phải do hoàn cảnh thì mẹ nó mới chịu xa con thế chứ em mới nghĩ đến thôi đã không chịu nổi rồi. Em đến khi đẻ đứa thứ hai, chưa có đêm nào xa thằng cả hết, kể cả khi cai sữa con em vẫn phải nằm cùng, đến khi vào viện đẻ em còn định thuê thêm một giường cho thằng đầu vào viện ở cùng mẹ nhưng xã không cho, mấy ngày đẻ thằng thứ hai, tối không được nhìn thấy thằng đầu mà đã như phát điên lên rồi. Mẹ nó xem cố gắng khắc phục hoàn cảnh để đưa con lên cùng với mình. Bản thân đứa bé cũng nhớ mình lắm đấy mẹ nó ạ!
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, đúng là do hoàn cảnh mà phải chấp nhận thế này mn ạ, không biết bao giờ mới khắc phục được nữa, lực bất tòng tâm, ngày con nhỏ chưa nói được gọi về cho bà hỏi thăm tình hình thì còn đỡ sót hơn, đến khi con biết nói cứ gọi về là con đòi lên với mẹ, mẹ cho con lên với, có hôm con còn hỏi mẹ có nhớ con không? nghe con nói chỉ rơi nước mắt, đúng là có làm mẹ rồi thì mới hiểu được. Cảm ơn mọi người đã động viên nhé, giờ chỉ biết cố gắng thôi.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Kể ra nếu có điều kiện thì cho con ở gần bố mẹ và đi mẫu giáo thì tốt hơn nhiều. Anh họ chồng mình cũng ở vào hoàn cảnh giống nhà mẹ nó. 2 vch cứ phải ở trên này đi làm, cuối tuần nào cũng phóng xe máy về chơi với con. Con phải gửi ông bà, cũng nhớ bố mẹ lắm. Mẹ nó cố gắng thu xếp để con lên học mẫu giáo trên này là tốt nhất. Mình ko chịu đc nếu phải xa con 1 ngày đâu ý.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Hồi tớ đẻ xong bà ngoại lên trông cho đến 1 tuổi thì thấy thương bà vất vả nên 2vc đưa 2 bà cháu về quê rồi cứ cuối tuần lại sấp sấp ngửa ngửa về với con. Con ở với bà dc mấy tháng thì bà ốm nên tớ đón con lên cho đi học (18 tháng). Tâm trạng của mẹ nó tớ rất hiểu. Thương con, nhớ con, trách mình...đủ cả. Nhưng thôi cuộc sống mà. Có phải việc k cũng diễn ra theo sự sắp đặt của mình đâu. Mẹ nó cố gắng mạnh mẽ lên, suy nghĩ tích cực hơn đi. Con về quê có nhiều bạn, có nhiều người quan tâm con hơn là trên này. Sau này có điều kiện thì đón con lên cho đi lớp là cả nhà lại đoàn tụ. Cố gắng lên nào!!
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Mẹ nó cố gắng lên vợ chồng anh chị chồng mình cho con về quê từ lúc bé 10 tháng giờ nó 6 tuổi rồi. Mà 2 vc anh chị ấy làm ăn xa tận trong TP HCM một năm về được 1 lần. Mẹ nó cố gắng đón con lên sớm nhé.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? M sắp tới cai sữa con cũng đangbảo tính cho về ông bà 1 thời gian, nhưng nhớ lắm ko biết thế nào. hay là cho đi lớp luôn
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? lúc cho con về thì bảo 2 tuổi đón con lên, rồi lại 2 tuổi rưỡi, giờ gần 3 tuổi rồi vẫn chưa cho con lên được. Xót con lắm mà không thay đổi được gì, tớ đang cố gắng đón con lên trước tết đây mà không biết thế nào nữa
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? cảm ơn mn đã chia sẻ với tớ, đúng là ai đã từng trải qua rồi mới hiểu đc, những tuần không về được với con lại dằn vặt tự trách mình. Con tớ ở với bà sướng hơn ở với bố mẹ nhiều, ở nhà bà chăm như công chúa, chẳng thiếu thứ gì, nhưng nó lớn rồi nên nó biết, nó vẫn muốn ở với bố mẹ hơn. Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, hy vọng tương lai sẽ tươi sáng hơn.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Tớ đang cố gắng hết sức đây, nhiều lúc đúng là lực bất tòng tâm mn ạ, cảm ơn mn đã chia sẻ nhé
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? KHổ thân mẹ nó, cố gắng lên vậy .
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? nếu ông bà ở đây trông cho đc là tốt nhất, thật sự là bất đắc dĩ lắm thì mới phải cho con về mn ạ, dù thế nào con ở với bố mẹ vẫn là điều tốt nhất cho con.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? mỗi nhà một hoàn cảnh nên đành phải chịu thôi, chứ con ở bên cạnh cha mẹ thì tình cảm mới sâu đậm được.
Ðề: Có bố mẹ nào gửi con ở quê cho ông bà, phải xa con như em không? Chia sẻ với mẹ nó, mình quyết tâm ko cho con về quê dù mình có vât vả gấp đôi, tốn kem gấp 3.. Nhung nhiều khi đâu phải muốn gì là cũng được đâu mẹ nó ạ.