Tranh luận: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi w.tieudungthongminh.vn, 12/7/2013.

  1. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,725
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    nghe ba chìm bảy nổi quá, có khi gian khổ thế ý chí vươn lên lại cao, mình ở hn bố mẹ 2 bên đều ở đây, cái gì thiếu cũng có bố mẹ đỡ cho rồi nên chả có ý chí vươn lên gì cả, nhà riêng mà bảo tự thân vận động thì cũng mót đời chả mua đc. phục các nàng quá đi
     
    Đang tải...


  2. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    đúng là phải cố mới được , hì .
     
    tomshop2012 thích bài này.
  3. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    nhứt bạn rùi ,chưa cưới mà đã có tiền mua nhà rùi ,ngưỡng mộ quá cwo ,
     
    tomshop2012 thích bài này.
  4. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Hì hì. Các mẹ đã bao giờ phải đi lang thang, ngủ ngoài công viên vì chậm tiền nhà, ông chủ nhà sang khóa cửa chưa ạ? Hay là đã bao giờ bị chậm tiền nhà mà đi làm về thấy đồ đạc của mình được gói ghém vứt ra ngoài hành lang, phòng được bà chủ cho người khác thuê chưa ạ?....chắc là chưa :).

    Em còn phát hiện ra mình bị u nang buồng trứng (sau này mới biết là nang nước), cách đây 5 năm, siêu âm đen trắng, bác sĩ gọi vào bảo lên Viện K xét nghiệm, em suýt té xỉu. Nang xoắn đau bụng, ko ăn được gì, nằm 1 chỗ 2 chục ngày, ăn là nôn, ko đi được, bụng trương lên. gầy rộc, xanh xao, Người yêu (giờ là chồng) đi làm lương đựoc 1,3tr, vừa lo thuốc thang, vừa ăn uống lại tiền nhà cửa... chắt chiu từng xu vì em lúc đó làm cộng tác viên cho FPT, lương hưởng theo số HD mang về, ốm chả có lương. Nghĩ đến cái lúc ốm mà chồng phải vác bát đi xin hàng xóm tí mắm về ăn cơm với rau muống luộc và 1 quả trứng gà luộc dầm mắm. (Chồng nhường cho em ăn) anh ấy ăn cơm với rau thôi....Bí quá, gọi điện về vay tiền mẹ đẻ em, bà ấy táng 1 câu mà em hận đến giờ. "Mày đủ 18t là tao ko còn trách nhiẹm gì rồi. Giờ mày 25t, ko nuôi tao thì thôi, còn vay mượn gì"?. Và em ko nhìn mặt bà ấy thêm 1 lần nào nữa. Đó cũng là lần cuối em gọi điện.

    Các mẹ cũng chưa phải trải qua những ngày tiền phải để dành thuê nhà, ko dám tiêu vào, sợ tìm được nhà thì ko đủ tiền trả, 2 vợ chồng em đi bộ từ Hạ Đình, Thanh Xuân, lên tận khu Chùa Láng tìm phòng trọ. 1 tuần trời, ngày ăn 1 bữa cơm 8k/1 suất. Rau với đậu phụ thôi. Còn lại các bữa khác, mua bánh mì không ăn cầm hơi.

    Nghĩ lại những ngày đó, sao mà mình chịu đựng giỏi thế. :)

    Mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau, vậy mới gọi là cuộc sống chứ. Ai cũng giống ai thì nhàm chán quá. hihi. Em thì ghen tị với các mẹ ko phải vất vả nhiều đấy :p
     
  5. minnow1102

    minnow1102 PHUN TÁN BỘT

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    6,827
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    ui c này nói em nghĩ mà rầu thay hic,thôi chả nghĩ nữa,mấy chục năm nghe sợ
     
  6. minnow1102

    minnow1102 PHUN TÁN BỘT

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    6,827
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    c ơi c có kiến thức nhiều về khoản này ghê
    em cũng muốn có kiến thức để đầu tư như c hic
     
    tomshop2012 thích bài này.
  7. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Nghe mn tâm sự mà tâm phục nghị lực của mẹ nó quá, mà mình ko hiểu sao mẹ đẻ của mn lại quá đáng thế nhỉ? con mình rứt ruột đẻ ra mà lúc con khó khăn lại ko giúp đỡ thì ko hiểu mẹ kiểu gì
     
    tomshop2012 thích bài này.
  8. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,829
    Đã được thích:
    5,642
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Còn cs của bạn bây h như thế nào rồi?

    Tình hình quan hệ với mẹ đẻ đã có tiến triển khác chưa ạ?
     
  9. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,101
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    phục mn quá, e cũng có qk nghèo khổ, vật lộn từng đồng nhưng vẫn còn may mắn hơn chị ạ
    bố mẹ e đều tốt vs e lắm, nhưng bọn e cũng vất vả vì cái nghèo, lớp 4 đã đi cấy đi gặt ,sáng 6h30 đi học mà 4-5 h sáng tranh thủ đi cấy rùi mới về đi học, trưa đi học xong lại về cấy rùi mới ăn cớm đi học tiếp...hè 10-11-12, các bạn thì đi học thếm,mik thì đã bon chen đạp xe gần chúc cây số, sáng đi tối về bán hàng trên chợ buôn cho ng ta, gặp chúng bạn đi học về mà xấu hổ ko dám vượt trươc...
    nghĩ lại bây h thấy sống mũi cay cay
    cố gắng, cố găng lên ạ
     
  10. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Mình chưa được ra nước ngoài, nhưng mình vốn thích kinh tế nên hay tham khảo các thông tin. Lại được bạn giới thiệu nữa nên tìm hiểu kênh đầu tư mới này thôi.
    Thấy các nước như SIng, Nhật, TQ...nghề đầu tư này phát triển kinh khủng. Thậm chí Sing hay Nhật các bà nội trợ còn có lương cơ (chính nhờ ủy quyền cho công ty tài chính đầu tư giúp để lấy lợi nhuận).

    Các mẹ tham khảo thêm cuốn "Cha Giàu, cha nghèo" của Kyoshaki nhé. Đọc để lấy thêm quyết tâm làm giàu ạ :)

    Kiến thức thì cứ vừa làm, vừa học, bao giờ cũng nhanh hơn ngồi học 1 đống lằng nhằng xong quay ra thực tế khác xa. :D
     
  11. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Bây giờ em tạm ổn rồi ạ. Vợ chồng em có cháu Tôm, tháng 11 này được tròn 2 năm. Vợ chồng em thuê 1 nhà riêng ở Đình Thôn, 6TR/tháng (Cho 2 đứa em chồng ở cùng, chúng nó đỡ cho 2tr/tháng tiền nhà. Vợ chồng em chịu 4Tr + điện nước. hihi).

    Còn mẹ đẻ em, năm 2011 em cưới, em tự bỏ tiền ra sắm sửa cho lễ cưới. Bà ấy còn ko lên dự cưới ý, sợ phải bỏ tiền ra lo cưới chị ạ :)). Em cũng ko quan tâm từ ngày đấy đến giờ. Con em 2t rồi bà ấy chưa biết mặt cháu đâu.

    Được cái bố mẹ chồng em cũng thương em nên mọi thứ đều giản tiện. Mẹ em bảo miễn chúng mày bảo nhau làm ăn là được. Bố mẹ ko có tiền, chỉ có tình cảm thôi. Bố mẹ chồng chiều em lắm nên cũng đỡ tủi. :D
     
  12. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Mẹ nó cố gắng lên nhé. :) Chúc mẹ nó sớm thành công :)
     
  13. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Hic, em đã nói là kể ra thì mọi người bảo em bị điên hoặc hoang tưởng, hay là đọc nhiều chuyện quá rồi tưởng tượng thêm. Nhưng sự thật 100% đấy ạ.

    Nói thực, nhà em tận Thành Phố ĐIện Biên phủ, năm 2000, ĐB chính thức lên TP, nhà em có 1 con đường chạy qua, chia đôi miếng đất đang ở thành 4 suất mặt đường. Bố mẹ em bán đất, mỗi người 3,4 trăm triệu/1 miếng (Tiền ngày đó giá trị lắm) nhưng chẳng ai nuôi em. Ông cặp bồ đằng ông, bà đi bồ đằng bà. EM đói khát dưới HN có ai thương xót đâu. Rét quá, gọi điện về xin tiền mua cái chăn đắp, bà ấy bảo, còn nốt năm nay là ra trường rồi, cố chịu nốt đi. Và em trụ qua mùa đông lạnh lẽo bằng cách cắp gối đi ngủ nhờ các phòng khác. :(

    Giờ cả ông, cả bà đều không còn xu nào dính túi. Năm 2007, em thương em gái, đưa lên HN nuôi ăn học được 4 năm. Vì ko có hộ khẩu ở đây nên đi học dân lập + mọi thứ tăng giá chóng mặt, em ko kham nổi nên đành để em gái về quê học năm 2011.

    Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em :)
     
    heohopehiens thích.
  14. daiduong_store

    daiduong_store Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Mấy mẹ còn đi làm,em ở nhà nên trong hết vào bán hàng nhưng cũng trầy trật lắm,có khi cả tuần mới có 1 order :(
     
    w.tieudungthongminh.vn thích bài này.
  15. hoatranu

    hoatranu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    rất ngưỡng mộ nghị lực của chị. cố lên chị nhé rùi mọi chuyện sẽ qua thôi
     
    tomshop2012 thích bài này.
  16. aomuagiare

    aomuagiare Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    tớ cũng chung hoàn cảnh nghèo lém, giờ đi bán buôn bán lẻ áo mưa đây nè tháng chỉ dươc thêm 1tr thui
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Đọc một lèo hết tâm sự của em tomshop2012, phục vợ chồng em quá và thấy xấu hổ quá đi mất khi soi lại bản thân!
    Với em: mọi vất vả, cay đắng đều đã ở sau lưng rồi, giờ chỉ còn tằng tằng nếm quả ngọt thôi, hihihi! Nhưng nếu có thể thì cũng nên cho cháu về chơi với bà ngoại, em à!
     
    tomshop2012 thích bài này.
  18. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,147
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    công nhận càng đọc bải của mn càng thấy phục thật,
    nhà m e chồng mà ở cùng thì vc m phải lo từ A-Z hết, bao từ tiền nhà cho tới tiền ăn ở hix
    mà vc mn công nhận là giỏi kiếm và tích góp đc, vượt qua bao khó khăn, vc m phải học tấp mới vc mn nhiều
     
    tomshop2012 thích bài này.
  19. me_nhim_bong

    me_nhim_bong

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    10,969
    Đã được thích:
    1,939
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Mình cũng đọc hết tâm sự của mẹ ấy rồi, đúng là rất khâm phục nghị lực của mẹ ấy. Có lẽ đó khi con ngừoi ta bị dồn vào bứoc đường cùng thì sẽ phải chiến đấu hết mình nhỉ
     
  20. hiens

    hiens Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    mình cũng đọc bài chia sẻ của bạn, vững vàng lên bạn nhé. con cái đâu chọn được bố mẹ. mình nghĩ vì bạn đã sống trong hoàn cảnh như vậy nên bạn cũng sống rất có tình với gia đình chồng, và bố mẹ chồng cũng coi bạn như con đẻ vậy
     

Chia sẻ trang này