Ai bảo mềnh ít vào chăm sóc nhà cửa hehe. Bà sắp xếp đi được thì đi cho vui, hôm nay còn kết hợp vụ bàn đi thăm mẹ Mõ, SN nàng Oanh nữa.
K có Gà nào ở nhà à hic hic, các bà chuẩn bị đi ọp rùi đấy à. Mẹ Sếu ơi, con khỏi ốm chưa? Con tôi cũng bị sốt co giật đấy, thương kinh khủng. Toàn những lúc tôi k có nhà, tôi về đến nhà chỉ nghe tả lại và nhìn thấy hậu quả mà cũng bủn cả người.
Là tôi điền tên bà đấy nhé, bà Hoàng Anh ạ.. kekeekek. Cảm ơn nhầm người roài... hẹn các bà trưa nay nhé. Bà Hoàng anh cho tôi điện thoại đê, hôm trước hình như chưa lưu hay sao ấy..
ui trời mấy bà ở ngoài đó thì hẹn hò suốt nhỉ?? các bà ở SGn thì sao ta??? Tui thấy bên WTT có uộc thì Lànlđầu làm mẹ - Ai là người chăm con giỏi nhất .. giải thưởng được dùng 1 năm tả miễn phí đấy .... bà nào có con từ 1-12 tháng thì nhào vô nhé. Bà mõ Làng chuẩn bị sanh thì cũng bon chen biết đâu suốt năm đỡ tốn tiền tả cho con đấy chứ....
Ui, tôi lại cứ tưởng là bà Lý điền cho tôi. Cảm ơn bà nhé. Tôi vừa nhắn cho bà số của tôi đấy, check mobile nhé
2 năm nay tôi không đụng đến cái xem máy roài, hôm nay xe ôm về quê, tôi đi làm bằng xe buýt mà đi từ đây ra đấy thì xa quá, leo lên xe buýt thì nó như con rùa ấy, ra được đến nơi chỉ nhìn được các bà thoai rồi lại bò về
hum nay được ăn khao, không phải mất xiền mà chưa đi được, sốt ruột quá huhu........tôi sẽ tìm mọi cách ra được đó mới được, các bà đợi tôi nhá.........
Nghe các bác rủ rê mà tôi thèm đi quá. Chắc phải thu xếp để hội ngộ tí thôi, thèm buôn chuyện với các bà quá thể