Úi giời, định qua kiếm câu chuyện để 888 tý xíu mà các chị nhà này đã uy hiếp iem thía thì làm sao em giám... LQ: xem cái vẻ mặt chị xem ra nghiêm nghị thật đấy, em đùa tý xíu thôi nhé
HÌ nhà mình với cả 2 đứa bạn đại học của em nữa. Đi cafe nha chị, Vân cũng k được về muộn nên chắc mấy anh chị e mình ngồi 888 với nhau 1 lúc được thôi
Hihi, tại em chưa gặp mấy cô bé nhà này đấy! Dễ thương lắm! Nên chị cưng các cô ấy lắm dù đôi lúc các nàng cũng hơi trẻ con, đáng yêu lắm!
Bí mật đến phút chót. Mà thứ 7 chị được nghỉ k? Tại để cái lịch tối hơi mạo hiểm. Để chiều nay em hỏi lại vân đã
Chị được nghỉ nhưng đợt này đang có mấy việc chị muốn làm, để mãi cứ sốt ruột. Nói chung là chị sẽ đi, có 2 cưng mà chị ko tham gia thì tệ quá!
Iem thì vẫn ngối buôn bán bình thường, xa bàn sếp nên chắc sếp cũng không thấy được là mình đang làm gì nữa cơ ah.
uây, thía thì chán chít đi được ấy, iem thì thích làm gì thì làm thôi miễn sao hiệu quả công việc cao là được đâu có phải cứ chăm chú làm việc rồi hiệu quả không có mà sếp thích đâu. hì
À tại vì chị làm xong thanh toán rồi nhưng chưa chịu đưa sếp nên bị cằn nhằn ấy mà! Chán chả muốn đưa!
hức hức .vừa có ông khách hàng thắc mắc về vụ sim đến mệt với ông này thôi .Lúc ra giải quyết thì ôi thôi .ông ý gọi nhầm số khác lại cứ bảo là số ông ý làm mà người khác dùng