Tôi vừa nhắn số đt cho bà Kiều Hạnh rồi, bà nhận được chưa? Tôi đang bận chút chuyện nên viết hơi ngắn chút.
Tôi giờ này vẫn đang ngồi ở Công ty đây... 12h sẽ xuất phát nhé... Ra Ngọc Khánh mất 20 phút. Các bà đến sớm thì ăn uống chậm chậm đợi tôi nhá..kekeekek
Cac ba gio nay chac van dang 888 vui ve. Hic, tui than qua! Muon di ma cha ba nao cho vao danh sach mac du da dang ky.
Ơ, bà ơi, mọi khi hội mình cũng tự điền vào danh sách thôi, tôi toàn quên điền nhưng vẫn đến bà ạ (lần này mẹ PA nhanh tay điền hộ tôi), tiếc quá hôm nay bà không đi, đừng tủi thân nhé!!! vì các bà ở trên này cũng không phân biệt gì đâu, chẳng qua tốc độ 888 của các bà í nhanh quá nên có khi bỏ sót thôi PM cho tôi cái số điện thoại lần tới off tiếp tôi nhắn, gọi điện cho!!
Bà tixuihn nói đúng đấy bà ạ!! Cứ tự cho tên vào DS thôi!! Tôi hayt cóp nhặt tên các bà để cho vào DS, nhưng lần vừa rồi nhiều việc nên ko nhớ bà hay sao ấy!! Sorry!!
Các bà ơi! off ẹp về rồi cho tôi ít thông tin đi .......híc bà Tixiuhn gọi nhưng tôi không đi dc đến lúc bà Kiều Hạnh nhắn tôi nổi máu đi PM bà Kiều Hạnh không nhắn lại ...híc híc
lúc tôi nhắn tin cho bà đợi mãi không thấy bà nhắn lại, tôi chộp được người đi nhở nên đi luôn.vừa về tới đây.
Tôi đang hóng hớt đây!! Các bà dạo này hư lắm!! Đi off mà ko chịu chụp ảnh bao h cả!! Chán!! Mà túm lại là được mấy mống??
off cũng đông đấy chứ, được tận 9 con gà, tại bọn tôi mải chén, à mà bà cunbong chụp được mấy món ăn đấy