Tranh luận: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi w.tieudungthongminh.vn, 12/7/2013.

  1. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    cố lên mẹ nó ơi .
     
    Đang tải...


  2. heohope

    heohope Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Sao trên đời này lại có bố mẹ con mình đẻ ra mà lại bỏ mặc như thế? E cũng có 1 đứa bạn bố mẹ bạn ấy thiên vị a trai bạn ý lắm, toàn giận cá chém thớt chửi mắng bạn ý thôi, lại còn bảo nó chết đâu thì chết, tao còn đầy con. Nghe như thế e đã sốc rồi, đọc câu chuyện của chị mà e ko thể tưởng tượng nổi :(
     
  3. bandolotxin

    bandolotxin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    2,717
    Đã được thích:
    390
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    oài thấy bác phân tích đúng chuẩn làm cái này am hiểu hẳn lên
     
    tomshop2012 thích bài này.
  4. mehaizai

    mehaizai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Hy vọng là giàu thì chóng mẹ cháu nhỉ :)
     
  5. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Cảm ơn các mẹ đã động viên em nhé. Em đang cố gắng hết sức đây ạ. Cố gắng để con mình ko bao giờ phải khổ nữa ạ.
    Với bố mẹ chồng, em luôn kính trọng và sống hết lòng. Ngay cả khi nhà chồng phản đối, khi có việc em vẫn về giúp, lễ tết, sinh nhật em vẫn gọi điện chúc mừng bình thường ạ.

    Còn mẹ đẻ em thì chắc khó có thể xóa được nỗi đau lắm các mẹ. Quá tam 3 bận, 2 lần đó là lần gần nhất, lần đầu tiên, khi bố mẹ em tan vỡ hạnh phúc nhưng nhà vẫn ở cạnh nhau, em đi học về thăm nhà, ông bà ấy chửi đánh nhau trước mặt em và bạn bè. Sau đó bà ấy chì chiết em, bảo tại em nên bà ấy mới phải lấy Bố.

    Em tự tử. Chỉ để lại duy nhất thư cho em gái rồi ko biết gì nữa. Tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy ông bà ấy vẫn cãi nhau. Bà ấy quay sang bảo em là: "Tự nhiên làm tao mất oan mấy trăm nghìn". và 4h chiều hôm đó em trốn viện dù bác sĩ bảo phải ở lại truyền huyết thanh 3 lần nữa cho hết độc tố.

    Em vay đựoc tiền của bạn về trường học và chịu những cơn đau đầu hành hạ => Bị tiền đình mãn tính dù em mới 31t.
    Bà ấy cũng chưa 1 lần hỏi han hay tìm em xem em ở đâu? Đói khát, ốm đau thế nào.

    Hổ dữ ko ăn thịt con, nhưng mẹ bỏ con thì con có thể bỏ đựoc mẹ :D

    Chưa lúc nào em quên được chuyện này các mẹ ạ.
     
  6. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,725
    Đã được thích:
    4,579
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    chia sẻ với mẹ nó nhé,
    mẹ nó cố lên nhé, giờ làm mẹ rùi , thật buồn và đau lòng ạ,
    mà mẹ nso đang làm ANZ thì nghỉ làm chi vậy ,
     
    tomshop2012 thích bài này.
  7. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Chân thành chia sẻ những tâm sự trên của em! Nhưng có bao giờ em nghĩ rằng: mẹ em cũng như bao người phụ nữ khác, cũng phải chịu những sức ép tâm lý mà- mình-không-thể-gọi-tên? Rồi những khi trái nắng trở trời, tuổi tác nhiều lên, sức khỏe giảm sút, ai cũng cần đến những cử chỉ, hành động "báo hiếu" dù là rất nhỏ từ đứa con mà mình đã chín tháng mang nặng đẻ đau? Có thể em không ghi nhận công DƯỠNG DỤC từ cha mẹ mình nhưng cũng cần thấm thía công SINH THÀNH của bố mẹ, em ạ!

    Chỉ là một vài suy nghĩ rất cá nhân của chị thôi, em nhé!
     
    tomshop2012 thích bài này.
  8. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Tháng này lại 1 tháng bội chi với nhà tớ huuuuu
     
  9. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    em chả rõ tháng này kiếm bao nhiêu, nhưng tiền đi ăn cưới và chơi bà đẻ cũng hết khá khá rồi hu hu
     
  10. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    chị ơi, chị giờ có gia đình yên ấm, có gia đình của mình rùi, chuyện gì có thể gác sang 1 bên cho đỡ đau đầu chị ạ
     
    tomshop2012 thích bài này.
  11. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    mới nửa tháng mà tiêu hết 2/3 số tiền có rồi, chắc cuối tháng thể nào cũng bị âm .
     
  12. hienle0210

    hienle0210 Nutifood rẻ: 0903.423.558

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    10,693
    Đã được thích:
    2,348
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    em thì k tính tiền tiêu trong một ngày mà cứ cuối ngày em tính tiền còn thôi. nửa tháng rồi. em cố gắng tiêu hết phần lương k bị âm là em mừng thôi :)
     
  13. pjka_wife

    pjka_wife Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Khó quá í chứ. Mưa gió thế này khách bảo ship thôi thì lấy công làm lãi ship qa.
    Ship đến họ chỉ coi k mua. Mà đã trao đổi rõ rồi.
    Chán lại đi về. Thượng đế lắm ng oái ăm thật. Nếu muốn coi thì mời qa shop coi trực tiếp. Bán than vs mọi ng.
     
  14. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,101
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    chia sẻ vs mn ạ , nhìu khi các thượng đế làm mik chán lắm ấy
     
  15. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,101
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    nhà e đang hết tiền rùi các chị ơi, ck mãi chưa lấy đc lương, chưa trả đc tiền nhà :(
     
  16. Bambisg

    Bambisg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Chia sẻ với mẹ nó. Phục vụ các "thượng đế" đôi khi cũng khó thật!
     
  17. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Cảm ơn chị ạ. Có ở trong chăn mới biết chăn thế nào :).

    Nếu chị làm mẹ, chị có dám bỏ con chị 1 năm ko hỏi han, ngó ngàng gì ko?
    Còn khi có gia đình, em càng hiểu hơn rằng: SỨC ÉP TÂM LÝ TRONG GIA ĐÌNH CHỈ DO BẢN THÂN MÌNH VÀ CHỒNG MÌNH TẠO RA THÔI. Không bao giờ đổ lỗi cho những đứa con được. Vì những đứa con ko được quyền chọn bố mẹ chị ạ :)
     
  18. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Cảm ơn mẹ nó nhiều. Mình nghỉ ANZ vì đi làm bận, mình làm ở bộ phận tín dụng (Thẻ tín dụng, cho vay mua nhà, tín chấp, thế chấp). Suốt ngày doanh số, hồ sơ mệt mỏi đau cả đầu :) Lương làm thì chặt chém hết từ cái nọ đến cái kia, cuối tháng chả bõ công. Nghỉ sang chỗ khác làm đỡ mệt, có time chăm sóc gia đình lại làm thêm được :D
     
  19. tomshop2012

    tomshop2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    Có gì đâu ạ. Chịu khó đọc và va vấp là hiểu thôi mà.
    Hôm nay CP Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công, tránh việc vỡ nợ và sẽ mở cửa trở lại. Việc CP Mỹ mở cửa trở lại sẽ khiến đồng $ tăng giá. => Vàng, Các cặp ngoại tệ EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD...sẽ lao dốc khá mạnh.

    Phản ứng trước tin của Vàng và ngoại tệ là các NDT tranh thủ chốt lời vì sợ thị trường hỗn loạn sau khi CP Mỹ mở cửa và công bố 1 loạt các tin quan trọng ảnh hưởng đến thị trường nên tối hôm qua, bắt đầu vào Phiên Mỹ, các sản phẩm Vàng, ngoại tệ đã bật tăng cao ngất ngưởng. :D

    Riêng Dầu mỏ đã tăng giá, (Do $ tăng và quan ngại về đàm phán hạt nhân của Iran mà) nên tối hôm qua đã có lúc lên tới 103.05$/thùng. Tranh thủ lướt, em kiếm 900k. Hì.
     
  20. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Một tháng kiếm được một vài triệu mà khó quá các mẹ ơi, hicihic

    giá dầu làm thay đổi vàng và USD, nhưng bác đầu tư vào món nào vậy ạ?
     

Chia sẻ trang này