Xã e ra thông báo rùi.Chỉ chở lên đó rùi về hông chịu vô. Rủ mà hông chịu đi chị ơi.Chẳng hiểu ổng sao nữa. Mà bạn của chồng e toàn u50 với u60 ko hà (mà trong khi đó ảnh hơn e có 2 t hà)
mới 8 với ẻm xong, e gửi pm quảng cáo chương trình KM cho những ai đã nhắn tin hiic trong số đó có cả anh Kiên quản trị mạng mình nữa keke "tự thú trước bình minh":twisted:
hello cả nhà mình đi nấu thức ăn kiêng đây.. sáng giờ mới ăn được 600gr ba rọi và 4 trứng thui.. lo ăn kg thui nên k có thòi gian 88 nhiều..chiều nay 4 trứng ,rau muống xào và 200gr ba rọi nữa.
Sau 1 tuần ăn kiêng chị nhớ cân lại xem lên hay xuống ký nha? Em tò mò vụ ăn kiêng này quá, nếu thành công em áp dụng cho ox em
ăn kiêng vừa thui chị nhé.Nơớ gưữ sức để 888 đấy. Hồii trưa mới nhắn trong topic cho chị ấy.E bận quá ko qua được.Hôm off chị đem cho e nhá.
chị nhớ rồi nè!chị cũng trả lời e bên topic rồi đó!...mà ăn kiêng kiểu này ăn hơi bị sướng đấy..chỉ có điều ngán thui..nếu ai hay ăn thịt thì ok..
ăn kiêng kiểu này cũng có hại..cho gan đấy e ơi!.. và có thể bị bệnh gout nữa,do nhồi nhét thịt mỡ nhiều quá.. chị ăn 2 ngày bỏ ,ăn tùm lum lại 2 ngày,bây giờ quyết tâm... có nghĩa là khi thấy bụng đói cứ chiên thịt ăn...
chào e...đi đâu phai hok? cả tuần nay k thấy e vào nhà!hôm 8 tây tính chúc mừng rùi nhớ lại tháng 5 lận..còn chị cũng xém nữa nhớ sai ngày của chị luôn..sau e 3 ngày mừ!
Yên tâm đê em,chị gom một tí là 5 lít cũng có mà,em thấy bi giờ có ai bán hàng nguyên chất hông?cái gì cũng phải pha,phải thêm thắt mới ngon em ợ.