Kinh nghiệm: Vì Tiền... Mà Tan Vỡ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi lenhung128, 13/10/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    tớ vs 1 e nói chuyện, mình hạnh phúc hay ko nhiều khi còn do quan điểm của mình, có tự bằng lòng vs cuộc sống của mihf ko, 2 vc tớ lúc cười nhau, 2 bàn tay trắng, ông bà ngoại cho mình 5c vàng của hổi môn thì bán đi cho chồng học nghề, rồi lại cày cuốc, chồng tớ chăm chỉ, có chí tiến thủ nhưng nói thật là chưa biết tính toán lắm, năm 2010, mình đẻ cu bé, 2 vc mình cũng tạm gọi là có.lúc ý bắt đầy mua đc con lead là 40tr cả đăng ký, tự hào lắm vì mình 2 bàn tay trắnắng m mua đc xe :) .Sang đến năm 2011 thì chồng nghe bạn, bỏ việc ở nhà, đi làm vs bạn, cắm cả sổ đỏ để lấy vốn làm ăn, năm 2012, làm ăn thua lỗ, tớ bắt đầu gồng mình trả nợ cho chồng, ko dám kêu, ko dám than, cũng ko dám nói nặng lời vs chồng, lúc ý chỉ sợ chồng nghĩ quẩn có việc gì thì khổ cả nhà, sang đến năm nay nợ vẫn phải trả, nợ bắt đầu vơi đi và tình cảm vợ chồng con cái thì đầm ấm, hạnh phúc hơn trc, chồng nhẹ nhàng, quan tâm đến vợ, con nhiều hơn, nhiều khi tớ nghĩ cũng mừng vì chồng làm ăn thua lỗ, nhờ đó mà thấy đc giá trị của gia đình, vợ con, bài học đó đau, đắt nhưng mà đáng!
    Đồng tiền làm ra hạnh phúc nếu mình biết sẻ chia, thông cảm, biết dùng đúng lúc, đúng chỗ chứ ko phải cứ có tiền mới là hạnh phúc!
     
    Đang tải...


  2. heohope

    heohope Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    2,295
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Tuy rằng lấy nhau vì tình yêu nhưng tình yêu đâu có thể giải quyết dc những vấn đề mà chỉ tiền mới có thể giải quyết dc
     
  3. nhocms

    nhocms Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    tiền là cơ sở của hạnh phúc, mặc dù nhiều khi chúng ta cứ nói tiền ko là gì cả
     
  4. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,639
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Nói tiền ko là gì cả có thể là người nói ko thật lòng hoặc chưa từng trải qua những khó khăn vì tiền, mình nghĩ tiền ko phải là tất cả nhưng rất quan trọng. Nếu có nhiều tiền chưa chắc đã làm được mọi việc mình muốn, nhưng ko có tiền thì khó lòng làm được việc gì
     
  5. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    m thấy mn nói chuẩn lắm, ko có tiền tự dưng sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề.
     
  6. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    E cũng đang khủng hoảng trầm trọng vì tiền đây
     
  7. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,264
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    giống hệt nhà mih hic hic.k tiền thì nẩy sinh ra nh vấn đề hic
     
  8. phuocnam

    phuocnam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    "Được này mất kia" câu nói này vẫn theo bám em, em cũng đã ở hoàn cảnh của chị, đồng tiền quan trọng that nhưng nó không là tất cả, lúc chồng sa cơ thất thế, ở bên cạnh cạnh cuối cùng cũng là vợ,gồng gánh tất cả, ấy vậy mà mình vẫn nghĩ tự tin lên coi như làm lại từ đầu, an ủi , động viên chồng miễn là chồng nhìn thấy được và biết quý trọng những gì mình đã có, nhất là sự sẻ chia gian khổ trong lúc khủng hoảng này.Buồn vì số mình chưa được như vậy, chẳng lẽ bỏ nhau khi sự cố gắng không có giá trị.
     
    Sửa lần cuối: 18/10/2013
  9. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đc cái ông chồng mình sống tình cảm, sau khi va vấp, tớ ko để kệ cho chồng tự làm nữa mà nói vs cả bmc là chồng con định như này nhưng con ko đồng ý, tớ nói rõ cách làm của tớ, phản đối cách làm của chồng, phân tích cho chồng thấy nếu làm như cách của chồng thì sẽ thế nào, bmc ủng hộ, cũng may mình h kiên quyết chứ ko theo cách tính toán của chồng thì h có khi phải bán cả nhàdđi mà trả nợ ý chứ
     
  10. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Tiền đúng là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Hai vợ chồng mình yêu nhau 12 năm, lấy nhau được 5 năm nhưng chưa bao giờ cãi nhau vì tiền. Từ khi yêu, anh chồng nhà mình đã là người vô sản, nhà ổng cực nghèo, lấy nhau xong ra thuê nhà, có con luôn nên cuộc sống chật vật kinh khủng, nhưng chưa khi nào mình than vãn về tiền, lương hàng tháng chồng đưa bao nhiêu mình biết bấy nhiêu, không kêu nhiều hay ít, tự mình xoay sở chi tiêu trong khoản tiền hai vợ chồng có. Quan trọng nhất là mình phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, mình vẫn có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm ngắn hạn và dài hạn, nhưng không kham một mình, phải kéo chồng vào các kế hoạch tài chính đó, cùng nhau tiết kiệm, cùng nhau đi mua đồ bằng số tiền tiết kiệm đó, cùng nhau cố gắng kiếm tiền vì một mục tiêu của gia đình, cũng có những kế hoạch bị thất bại nhưng do đã có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng nên cả hai đều động viên nhau nỗ lực để vượt qua. Đặc biệt, mình luôn tự nhủ, người nào cũng có tự trọng của mình, nhất là đàn ông, nên không bao giờ so sánh về tiền bạc, không bao giờ cãi nhau về tiền. Giờ sau 5 năm chung sống, từ hai bàn tay trắng, vượt qua nhiều thăng trầm của cuộc sống em đã có hai thằng nhóc, một bốn bánh, một cái chung cư, một khoản nợ vay ngân hàng (để mua nhà) và một ông chồng biết chia sẻ với vợ con. Tóm lại, tiền quan trọng, nhưng suy nghĩ kỹ, tất cả mọi người nỗ lực kiếm tiền cũng chỉ để cho gia đình mình hạnh phúc, như vậy hạnh phúc gia đình mới là mục đích cuối cùng, tất cả những hoàn cảnh tan nát vì tiền chẳng qua họ chưa nhận thức được điều đó thôi.
     
    bomeyeubi thích bài này.
  11. bomeyeubi

    bomeyeubi Phỏng vấn tặng quà

    Tham gia:
    8/5/2008
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Chị tuyệt vời thế, em lấy chồng được 6 năm rùi, phải nói ko ít lần bị tiền ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng chưa có gì là gay gắt hay cao trào cả, chỉ là không khí gia đình hơi nặng nề thôi. Đọc bài chị xong thấy phục chị thế, cảm ơn chị nhiều, em phải cố gắng điều chỉnh mình dần dần mới được.
     
  12. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    hi hi, nói thật, rất nhiều lần tiền làm tâm trạng của mình nặng nề, nhưng những khi đó trong đầu luôn nghĩ: mọi thứ rồi cũng sẽ xoay sở được hết thôi nên để thời gian suy nghĩ cách giải quyết hơn là nghĩ linh tinh, mà nhất là khi nhìn chồng người khác kiếm nhiều tiền, nhà người ta giàu sang sung sướng thế trong khi nhà mình thì ....bla bla thì tâm trạng kinh khủng lắm, nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, nếu mình so sánh chồng mình với chồng người thì ông xã mình cũng có thể so sánh rằng vợ mình chẳng bằng vợ người ta. Nghĩ thế nên thôi, khỏi so sánh chi cho mệt, quan trọng nhất là làm chủ đồng tiền chứ đừng để đồng tiền làm chủ mình là ok hết.
     
    bomeyeubi thích bài này.
  13. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Lâu lắm mới thấy menghe, chúc mừng vợ chồng em đã mua được nhà nhé. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà
     
  14. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    ko có tiền thì chả làm được gì luôn ạ
     
  15. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Tiền ko phải là tất cả, nhưng tiền có thể mua tất cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có cái đúng. Ít tiền cũng tan vỡ, mà giàu có quá cũng gây tan vỡ :)
     
  16. GIẤY VIETNAM AIRLINES

    GIẤY VIETNAM AIRLINES Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    tiền ko phải là nhất nhưng lại ko thể thiếu và cũng là nguyên nhân gây ra nhiều chuyện ko vui.............
     
  17. menghe032009

    menghe032009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,140
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    cám ơn mẹ nó nhé, vợ chồng em mua được nhà nhưng vay nợ ngân hàng đấy ạ, giờ cứ lai lưng ra trả nợ thôi chị ạ!
     
  18. bomeyeubi

    bomeyeubi Phỏng vấn tặng quà

    Tham gia:
    8/5/2008
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì tiền... mà tan vỡ

    Phải công nhận là 1-2 năm đầu mới lấy chồng, em ko thể kiểm soát nổi tâm trạng của mình trong vấn đề tiền nong, rồi so sánh nọ kia. May mắn là ông xã nhà em khá tuyệt vời nên giờ em đã tự điều chỉnh mình tốt hơn, cũng có những suy nghĩ tích cực khi lâm vào bế tắc chị ạ. Được chia sẻ với chị em rất vui, thanks chị nhiều
     
    menghe032009 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này