Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online hì thực ra cũng tùy sp mình bán mới biết dc đầu tư ít vốn hay k,nhg tiện 1 cái là bán tại nhà thoải mái
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Hì hì, đúng đó mẹ nó ạ . Còn trẻ thì thử mỗi thứ một chút, biết các nhiều mai sau mình đỡ khổ, gặp phải việc j` cũng có thể bình tâm chống đỡ . Em buôn bán một phần muốn lấy thêm kinh nghiệm bản thân, vì bây giờ em vẫn được bố mẹ nuôi nên ko đặt nặng vấn đề kinh tế lắm .
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Giờ thời buổi CNTT , ai nhà nhà , người người thi nhau lướt web tìm kiếm thông tin , nhanh, gọn , nhẹ - Có cầu ắt có cung àh,.
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Tớ sinh xong, dùng cao chè vằng thấy rất tốt nên quyết định bán sản phẩm này. Hi vọng đem đến cho các bà mẹ nguồn sữa dồi dào cho các con.
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online nhà t pải bươn thôi, kiếm thêm đồng ra đồng vào sữa bỉm cho con, thời buổi này lương lậu thấp quá
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online e cũng buôn bán j mình phải thử trc,tốt mới dám gt cho khách
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online ngày trc e buôn bán cũng vì k muốn xin tiền bme để tiêu,h có con càng bán hăng để kiếm tiền nuôi con
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mình bán hàng online vì thất nghiệp lên thử thôi. Sau thành thật, giờ có chú kinh nghiệm sang bán website, vốn là nghề chính đấy ạ. Bán website là dễ nhất vì nó dễ thể hiện và demo cho khách xem luôn. Mẹ nào cần cứ alo cho em tư vấn và làm website bán hàng nhé. Số đt của emMr Thái) 0949609885
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online công nhận là vậy nhg k phải ai cngx có duyên bán dc hàng
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online e cũng thấy nhiều mẹ thanh lý đồ của mình xong đam mê lại chuyển sang kd luôn p/s:cho e hỏi ngoài lề chút là chữ dưới nik của c lsao làm dc ạ
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mình nghĩ bán hàng cũng gần 1 năm rồi mà hôm nay vẫn có khách gọi điện hỏi có bánh gai ko ? Tự nhiên vui thật !
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online ôi em thì vừa ra trường thất nghiệp, ở nhà rãnh rỗi tự nhiên muốn bán cái gì đó cho vui, mà hồi xưa em hay mua sắm online quần áo linh tinh, yêu thích thời trang nên thế là nhập hàng đầm váy về bán. Lúc đầu nói bán cho vui thôi, để qua những ngày tháng thất nghiệp, nhưng mà ko ngờ lại bán được lắm nên giờ em say mê luôn rồi, mỗi ngày cứ được nói chuyện với khách hàng, có người ko mua gì nhưng cũng tâm sự này kia, em thấy rất vui. Rồi lại gặp những tình huống khó xử, ko biết giải quyết làm sao, và bỗng thấy cuộc sống của những người kinh doanh thật thú vị, chẳng có ngày nào trôi qua nhàm chán cả. Chợt thấy tiếc khoảng thời gian học đại học ghê gớm, sớm biết như vầy em đã vừa học vừa bán hàng rùi, được vậy thì bây giờ em đã có 4 năm kinh nghiệm haha, còn bây giờ mới có 4 tháng kinh nghiệm thôi
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online cố gắng lên e,nếu vừa học vừa bán thì sẽ dc bạn bè ủng hộ gt hàng thêm cho mình,như đợt chị học đh bạn bè cũng hay ủng hộ r gt khách cho lắm
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mình thì đến với bán đồ si trẻ em là tình cờ, rất tình cờ. hôm ấy gửi đc bé bên bà ngoại thế là lang thang thấy quần áo trẻ em hàng thùng rẻ quá, đẹp quá, khuân về 1 lô. xong mấy hum sau con bạn lại rủ ra chỗ mua ruột của nó xem hàng, lại khuân về. thấy rẻ đẹp ham nên nhập về 1 ít bán thử cho các mẹ. thấy cũng túc tắc đồng ra đồng vào mua đc sữa bỉm cho con ko phải xin chồng nữa, thik lắm. nhưng cũng chỉ là tay trái thui, tay phải thì hiện giờ vẫn đang thất nghiệp. nhưng cái đam mê khi chọn hàng thùng cho con chắc sẽ ko bao giờ quên. khi lấy đc đồ đẹp, mới và nghĩ đến phản hồi khách hàng nhận đc đồ thấy vui và sướng nhiều lắm . các con các cháu khi mình bán đồ này cũng đc mặc ké, rồi đi đâu cũng khoe đồ cô mua cho này, cũng thấy vui lây
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online t thì cái duyên mua sứm nó đẩy đến đây , tự dưng thấy các mẹ mua bán ầm ầm , mà mik ơe nhà thất nghiệp nuôi cn nên cũng máu me muốn thử. mặc dù chả biết buôn bán thế nào
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online úi. nói đến kinh doanh thì em kinh đoanh đủ kiểu rồi ak. đầu tiên nhé. Là mua đồ quần áo ở ninh hiệp ròi bán ở cổng chợ nhà xanh - sau nhiều lần bị công an bắt bán chán luôn. nhưng đợt đó chăm lắm ak, đi làm về chỉ đi bán hàng buổi tối thế thôi. bán cũng ok nhưng hơi vất vì chiều t7 ngỉ đi lấy ròi tối bán luôn có khi k ăn trưa đâu chỉ uống nước cóc nước chanh vì tiếc tiền. ĐỒng thời e bán song song với mua chung đồ hàng ởninh hiệp, nhưng xong vụ đầu năm 2013 em ngỉ cả hai. Giữa năm thì bà chị lôi vào bán sữa với bà giờ hai chị em làm bán sữa và đi làm công sở thôi. thấy cũng ok. mọi thứ đều từ tư đi vào ổn định, đang có ý định mở cửa hàng sữa bán. vì chị mở rồi, bên em chưa mở thôi. có người hứa đầu tư vốn đầu tư kinh doanh mà