trời!các bà đi ăn nhậu vui hok?huhuhuhu...tôi đưa xe cho bố tôi đi vì bố tôi mới bị mất xe...đợi mãi chả thấy về...nên ko có xe đi...chán quá!
ôi sồi ôi, chiều nay đón con về mà vừa buồn vừa giận chẳng biết cô trông con thế nào mà nó bị bạn đánh mắt bị lệch bên to bên nhỏ. Lòng trắng còn nổi máu đỏ. Chắc bị ăn đấm mạnh lắm đây. Con thì kể là bị bạn đấm thế này này. Mà cô giáo vẫn chối là cháu bị đau mắt thôi. Làm như đứa 2 tuổi không biết kể ấy Chiều nay bà ngoại đi đón về kể lại chứ nếu mình mà đi đón thì xót ruột thế này ? Bố cháu ....lại đi bênh cô mới buồn cười chứ
Thương con quá, mà cũng bực mình cô nữa. Trẻ con đánh nhau nhiều khi khó tránh khỏi nhưng chối phắt lên như thế càng chứng tỏ cô chẳng quan tâm gì các cháu.
Có ảnh đấy. Mà ảnh cực đẹp cực hot bà hỏi bà Loanhoang xem có cho tung lên ko nếu bà ấy đồng ý tôi post lên ngay.
Có phải bà là gà hôm trước bảo muốn off, nên tôi reply là chờ tôi thứ 3 về ko nhỉ. Chán bà quá ko ngại gì đâu, lần sau off nhớ phải đi đấy nhé. Đợt này tôi bận quá nên chẳng có thời gian vào topic mấy mà kêu gọi từng người.
Tôi cũng đồng ý là cô ko quan tâm gì tới cháu cả! Con tôi mà bị vậy á?? Kiểu gì cô cũng rối rít xin lỗi!! Mặc dù tôi chẳng thèm để ý mấy chuyện đó, vì trẻ con, nghịch thì ko tránh được!! Mà hôm nay các bà bàn việc đến đâu rồi??
Bà cứ post cho thiên hạ chiêm ngưỡng dung nhan tí nhẩy! Mà tôi ngưỡng mộ bà quá, cũng bằng tuổi tôi, con 2 đứa thế mà lương gấp đôi chồng tôi luôn, nhà tôi mỗi chồng đi làm, mẹ con vẫn ăn bám, thất nghiệp mãi thất nghiệp hoài, chán văn nản. Tháng nào cũng túng thiếu, huhuhu. Khi nào mới ngẩng mặt lên đc đây.
Hớ nhìn ảnh thấy bà Liên "tham lam" quá ,tay nem tay chạo là thế nào nhỉ .Đúng là .Mà sao bà cún "show" hàng của các bà ý thía hơ hơ.Nhưng cũng may không phải quả bụng của tôi ngồi chứ không các bà không đi hỏi ngay ai vác bụng bầu đi off thía các bà nhỉ .
Hic bà còn về trước cả tôi ,tôi đi từ lúc sáng cũng bà bây giờ mới về đến nhà,tắm cho thằng cu con xong vứt nó dưới t1 lên đây 8888 với các bà đây.Mệt quá cơ
Lúc bà nhắn tin cho tôi ,tôi để máy trong cốp xe đến nơi lấy máy ra mới nhận được tin của bà ,gọi lại không thấy bà nghe máy. Bà nói chuyện tôi mới nhớ ,thằng cu nhà tôi đầu năm nay đi học còn bị cô giáo đánh đang ngồi ăn cơm ngã chúi xuống nghế.Nó về kể cho tôi ,tôi điên quá nói chuyện ngay mới bà ngoại thế là sáng hôm sau 2 mẹ con lên trường hỏi cô giáo ,cô chối bảo không đánh mà nó tự nhiên đang ngồi ngã.thế có điên không chứ chả lẽ con mình 4 tuổi rồi còn không nhận biết được là bị đánh hay tự ngã như thế nào.Nói chuyện cô giáo bây giờ chán lắm