Nói với anh xả nhà em là có nhìu ông bố tháp tùng tho lắm,ông nào cũng dễ cưng hết :ANAL::ANAL::ANAL:
Chị Tinababy,chị bán sữa đậu nành hở,hay chị mua dùm chị phơ thui?Sữa chỗ đó ngon hôn chị?Bi nhiêu 1 chai vậy?hom nào e cũng bon chen với
có câu cá, bơi lội, quần vợt và karaoke, có cả khách sạn phòng nghĩ nữa đó... vào đây nghiên cứu nha : http://www.phuongnamresort.com/vn/recreation.asp
thì e cũng có nói đó chị.Bảo đi cho vui mừ chắc mắc cỡ hay sao ý. Chị hôm trước nghe chị bảo mang thai con trai ko nên uống sữa đậu nành chị nhỉ.E hồi đó uống miết,hông biết sau này con có sao ko nữa.nói hỏi chị hoài mà quên miết.
Em đang tăm tia cái phòng nghỉ đấy Để hôm off thăm dò xem.. Năm sau kỉ niệm ngày cưới thì rủ xã lên đó.Năm nay kỉ niệm ngày cưới của e trớt quớt hà.quên mất ko nhớ ngày cưới,bữa đó xã giận e cả ngày lun.Cái tội lanh chanh nhắn tin chúc mừng đám cưới nhỏ bạn mà quên mất của mình
tina mua dùm phơ thội ah...theo nhận xét thì okie.... vì họ nấu tại nhà ko có pha bột, nguyên chất đậu nành, em họ chị papa cũng bán sữa đậu nành ý, nghe nói cũng ngon lắm, em liên hệ thử xem chắc có giao tận nhà ý... sữa bên chị thì có đường 6k ko đường 5k/1 chai
Tùy theo cơ địa của từng người nửa,nhìu là một ngày uống khoàng 0.5 lít or 1 lỉt chứ một vài ly thì chả sao đâu,tại vì mỗi lần chị uống thì như thay uống nước nên mấy chị lớn nhà mình mới cấm đó em.Cẩn thận vẫn hơn.
e cũng chưa biết có mang gì được ko nữa.Tại ẵm thằng út theo.chắc chỉ mang theo kimono cho mấy chị ngắm nha.