Các mẹ ơi, cho mình hỏi 1 tẹo nào. Tình hình là mình sắp làm đám cưới, mình ở Long Xuyên, ox ở SG, thế nên có chút vướng mắc về vấn đề đi lại. Mình thì tính là sáng thứ 7 nhà trai đến LX, buổi trưa dự tiệc vu quy, nghỉ đêm ở LX, sáng CN rước dâu về SG, sau đó đãi tiệc tân hôn vào chiều CN. Còn ox mình lại bảo là tiệc vu quy ko cần bên đàng trai đi nhiều, chỉ cần chú rể xuống trước vào ngày thứ 7 thôi. Sáng sớm CN thì đàng trai mới xuống đầy đủ, rước dâu về SG rồi cũng đãi tiệc chiều CN. Hoặc nếu ko thì toàn bộ đàng trai cũng đến LX đầy đủ ngày thứ 7, dự tiệc vu quy xong toàn bộ 2 bên sẽ đi SG luôn, bên đàng gái nghỉ lại SG đợi hôm sau rước dâu, xong rồi đãi tiệc chiều CN. Trong 3 option này thì cái nào mới ổn hở các mẹ? Mình rối quá. Với lại mình còn muốn hỏi về vấn đề áo cưới. Các mẹ có biết chỗ nào may áo cưới và áo dài cưới đẹp và rẻ ko? Vải áo dài thì mình định mua của ABC, nhưng chưa biết may chỗ nào. Còn áo cưới mình chọn toàn màu trắng. 1 cái dài 1 cái ngắn, mình định may 1 cái ngắn và thuê cái dài kia, nên cần hỏi chỗ may áo cưới đó. Cám ơn các mẹ.
em lượn qua thăm dò rùi chị ợ. khảo giá lun roài, chỉ chưa xử thui :finga::finga::finga::finga::finga:
Hé..hé...hé.....mua cho cháu chứ cục cưng nhà chị sau này đã có cô Tường mua cho rồi,chị mua làm giề nửa hehehehehe
hoan hô hoan hô....muh lúc mặc bộ đó con của em được mấy kg dợ.... chuột chị bon chen mượn chụp hình được ko ah'...chuột chị gần 10kg roài...ehheheh...xấu hổ quá.... 15 tháng muh có 10kg
Vậy em yên tâm về ku nhóc nhà em đi nhé,sửa đâu nành pha nhiều không còn nhiu chất đâu đừng sợ...kekekekekee
hehehhehe...tina hỏng có bán chỉ mua dùm thôi ah...tại lucifer xa quá nên tina muốn mang lên dùm ý muh..... chị papa có người thân bán sữa đậu nành cũng nấu nguyên chất ý...liên hệ hỏi chị papa dùm nhé...ah muh chủ nhật có offline được ko dợ ????
Trời không mưa khắp thế gian. Phật không cứu hết hoàn toàn chúng sinh. Mỗi người tự cứu lấy mình. Tự nhân tự khởi duyên sinh mới thành. Trùi đọc mí câu này hay xiệt,vậy mà còn ham hố đi coi bói kekekekkeke
Chị hình như Chuột là con trai hở chị.Kimono là của bé gái mừ. Để e mang bộ mà bé nhím đang mặc cho các chị ai có nhu cầu thì mượn chụp hình nhé.Chắc là chuột hơi rộng rùi.Vì bộ nhím mặc size 100 lận.
Em hỏi làm em ý hẻm biết tính sao nè,trả lời đại thì hổng được,mà đi thử rùi mới trả lời thì hơhơhơhơ......
Phòng đơn giá thấp nhất là 350k.(standard) phòng đôi thì 600k (superior) . phòng đôi k có loại standard chị ợ.