Mới đọc được bài viết này thấy vui vui nên post cho các mẹ xem cùng: Ngày nay, hầu như bé nào cũng có một cái tên ở nhà hay còn gọi là nickname. Chuyện đặt nick cho con, tưởng là vui nhưng nhiều khi cũng khiến bố mẹ băn khoăn bởi đặt sao cho con có tên vừa đáng yêu, lại độc đáo. Và đương nhiên, xung quanh việc đặt tên ở nhà cho con cũng có nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười”. Linh (Giảng Võ, Hà Nội) khi mang bầu tự dưng lại nghén ăn Cà rốt vậy là chị quyết định sẽ đặt tên bé là Cà rốt. Chồng Linh cũng rất ủng hộ vì cứ nghĩ đến khi vợ nấu nướng, có một “củ cà rốt” lũn chũn bên cạnh thì thật đáng yêu. Vậy nhưng khi cháu chào đời, mẹ chồng Linh biết được hai vợ chồng gọi cháu mình Cà rốt thì phản đối cực lực. “Đặt là Cà rốt để sau nó học dốt à?” bà lý luận rồi dứt khoát bắt hai vợ chồng đổi tên con. “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé - Chăm sóc bé - Cách nuôi dạy con trẻ - Cách đặt tên cho con Muôn kiểu cách nghĩ tên ở nhà cho con khiến bố mẹ đau đầu Cùng chung nỗi lo lắng vì sợ cái tên vận vào người là vợ chồng chị Hương (Đống Đa, Hà Nội). Khi biết hai vợ chồng định đặt tên con là Cua, mẹ đẻ chị cấm ngay vì cho rằng cháu sẽ “ngang như cua”. Hai vợ chồng muốn đặt tên con là Tôm, bà ngoại lại gàn vì lo nó “cãi người lớn tanh tách như tôm”. Cuối cùng, chị Hương quyết định gọi con là Bin với lý do “tên Tây không lo bà dịch nghĩa”. Cũng “méo mặt” với việc đặt tên cho con là anh Hà (Quận 1, Tp.HCM). Ngay hôm siêu âm con, khi biết mình mang bầu bé gái, vợ anh Hà âu yếm quay sang chồng hỏi anh định đặt tên cho con gái là gì. Không hiểu lúc đẫy nghĩ sao, anh Hà bỗng bật ra cái tên Thỏ. Vừa nghe đến đấy, vợ anh khóc lu bù ngay giữa phòng siêu âm. Anh Hà tái mặt không hiểu tại sao. Mãi sau, giữa những tiếng nức nở, anh mới nhận ra người yêu cũ của mình ngày xưa cũng tên là Thỏ! Các sao Việt cũng có những cái tên ở nhà rất ngộ nghĩnh cho con như bé Bánh Gạo nhà Thủy Tiên, bé Subeo nhà Hồ Ngọc Hà, bé Sonic con trai Kim Hiền, bé Bin con trai Vân Hugo, bé Nộ Nộ nhà sao mai Ngọc Anh, bé Sumo con MC Diệp Chi, bé Devon con cặp vợ chồng Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn. Nhiều sao còn có sở thích đặt tên đôi cho con mình như cặp đôi Suli và Suti nhà cựu siêu mẫu Thúy Hằng bé Đô La và Euro con trai Kim Thư – Phước Sang, bé Hạt Dẻ và Lọ Lem nhà Quyền Linh, bé Coca và Cola nhà Ốc Thanh Vân, bé Rio và Cherry nhà Lý Hải – Minh Hà….
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé hí hí, em nghĩ ui maimooyt lấy chồng sẽ đặt tên con vần ở giữa ý để con đi học có bị gọi lên bảng cũng ít hơn, chứ đặt vần ở đầu hoặc cuối thì con mình chít...hihi,thời bố mẹ rút ra kinh nghiệm, còm em mà có con trai đầu em đặt tên ở nhà là Tin vì hồi em đi làm thêm giúp việc cho 1 mẹ cũng có thằng cu tên Tin nhìn dễ thương lắm ý, còn con gái e chưa nghĩ đc tên gì cả hihi
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Thằng đầu như mình tên ở nhà là Tít. Mình ưng đứa thứ 2 dù gái hay trai sẽ đặt là Tót cho hợp vần hai anh em Tít - Tót . Nhưng mà đang nghĩ , bé gái mà đặt tên là Tót thì buồn cười lắm . Nên cũng đang lăn tăn .
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Quê em thì bống, mít, tôm, tũn , ;.......nhiều lắm ạ
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Nhà em thì Bin, Bo, Tôm, cún, bông, bi... đủ cả rồi. Đến con em ko biết gọi là gì luôn @@
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Nhà mình chẳng có tên ở nhà cho con cả chỉ gọi tên thật của con thui.Cổ hủ thế là cùng hic hic...để tập 2 nghiên cứu vậy.Đọc câu chuyện này mà mình buồn cười quá đúng là dở khóc dở cười thật.
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé em định đặt tên ở nhà cho con là đậu. Vì có 1 lần rêu rao fb là chưa biết đặt tên gì cho con, đứa em gì vào phán xanh rờn "Đỗ Thị Đậu" Chồng em họ Đỗ mà ^^ Chắc sẽ gọi là đậu đậu
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé =)))))0, con gái chị mình tên ở nhà là THỦng các mẹ ạ =))))))))
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé em ngày bầu bì thích đọc "shin - cậu bé bút chì" nên kết cái tên Shin lắm, sau lại sợ có lỡ đọc ngọng thành "xin" thì hóa ra con mình cả đời đi xin à!!! sau rồi chẳng nghĩ nữa, cu cậu ở nhà toàn gọi là "Mầm" vì ở trong miền Trung cứ con trai gọi là Mầm (chắc có lẽ cái ...giống cái mầm mà nhờ cái mầm đó nên mới có cây) Gọi mãi thành quen, giờ cứ 1 câu Mầm ơi, 2 câu Mầm ơi. Họ hàng ngoài này chưa ai đặt tên con ở nhà là Mầm nên hóa ra vừa hay vừa độc đáo )
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Tên nhà mẹ này độc đáo thật. NHà cô bạn có bà mẹ chồng chịu khó tìm tòi và học hỏi lắm. sau đặt tên con là Chún. Nghe gọi vài lần thấy tên yêu và độc thật
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé tên dễ thương mà độc đấy, tên chẽn" chép" chắc chưa ai đặt nhi?
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé hic một anh chị e quen đặt tên con là Mía, nhưng ra ngoài gọi là Mi A cho Tây
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé nhiều lúc gọi tên ở nhà e lại quên mất cả tên thật của con
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé em đặt tên ở nhà của con là Bin, hôm đi khám tiêu hóa cho con, trong lúc ngồi chờ lượt thì có 3 chàng trai trong phòng chờ và cả 3 anh đều là Bin )
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé HÍ toàn cái tên hay quá em tham khảo mai mốt lấy chồng sinh con có biét mà đặt
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Con gái mình tên Vạc. Can cái tội mẹ thích " Như cánh vạc bay" .
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Em thấy tên Bin cũng được nhiều mẹ ưa chuộng lắm. E thích tên thật là độc đáo nhưng phải đáng yêu ... Hihi. có 1 lô bạn đặt tên con nào là Mon, Bon, Mison,....lúc gặp mặt cứ nhầm nhọt hết bé này với tên bé kia... hi
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Em thấy thêm bài này nữa, đọc vui vui là: Muôn kiểu nghĩ cách đặt tên con ở nhà Bên cạnh tên thật, việc đặt tên con ở nhà khiến nhiều bậc phụ huynh cũng vô cùng đau đầu. Muôn kiểu tìm tên hay đặt cho con Không chỉ là tên họ được ghi chắc nịch trong giấy khai sinh mà thời buổi này, nhiều bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đến việc đặt biệt danh nickname cho con ở nhà. Với họ, tên gọi ở nhà của con thể hiện một sự gần gũi, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và ước mong về sau khi con trưởng thành. Càng đến gần ngày sinh nở, chị Thanh Tuyền (Cầu Giấy, Hà Nội) càng sôi sục trong việc đặt tên con ở nhà. Chị tâm sự: “Có thể tên thật chưa cần nghĩ ngay nhưng tên nickname thì vô cùng quan trọng, nó sẽ đi suốt tuổi ấu thơ đáng yêu của con”. Chị không thích những cái tên thường ngày ở huyện như Mickey, Bin, Bông, Bi Bo... mà tiêu chí chọn tên cho con của chị phải là độc và đầy ý nghĩa. Lùng sục các ngăn kiến thức, chị vỗ đen đét vào đùi quay sang hỏi chồng: “Đặt cho con tên Bóng được không mình ơi?”. Chị giải thích rằng vì niềm đam mê bất tận của chồng chính là đá bóng. Cứ thứ 3 hàng tuần dù bận rộn tới đâu, anh vẫn cố gắng duy trì lịch đá bóng của mình, thêm vào đó hôm nào có trận đấu của tuyển MU anh đều kiên quyết thức đêm để xem cho bằng được. Muôn kiểu nghĩ cách đặt tên con ở nhà 1 Bên cạnh tên thật, việc đặt tên con ở nhà khiến nhiều bậc phụ huynh cũng vô cùng đau đầu (Ảnh minh họa) Ngoài ra, chị thích tên Bóng là bởi nó béo béo, đáng yêu, căng tròn, sắc màu lại có vẻ gì đó dũng mãnh nữa. Tuy nhiên, nhà chị lại có trận nội chiến giữa vợ chồng chị và ông bà khi cái tên này được đưa ra bàn luận. Đứng trước luận điểm của chị, bà nội nhất quyết bảo không được: “Nếu hai con thích quá và nhất quyết cái tên phải gắn với quả bóng thì nên chuyển là Banh hay Bông gì gì chứ ai gọi con là Bóng? Tên đó có vấn đề vô cùng, nhỡ đâu sau này bạn bè trêu nó lệch lạc giới tính thì sao? Có phải tội nghiệp nó lắm không?”. Vợ chồng chị lúc này mới ngớ ra, gật gù: Ừ nhỉ, cũng có lý. Cũng đau đầu về chuyện đặt tên ở nhà cho con là chị Hằng (Quận 7, TP HCM), chị rất muốn đặt tên con theo sở thích của gia đình, tên con gần gũi với những thói quen, việc làm của cha mẹ. Nghĩ mấy tháng trời nhưng chưa đâu vào đầu, đến khi hai bé sinh đôi vừa chào đời, chị quyết định đặt tên con là Kem (sở thích của mẹ), bé thứ 2 là Ken (sở thích uống bia của bố). Chị tâm sự: Đặt tên đồ ăn có khi sau này hai con lại trộm vía ăn ngoan, ăn giỏi không biết chừng. Quả vậy, chị không hối hận với quyết định của mình khi hai bé hay ăn chóng lớn. Thế là khi có bạn bè nào hỏi kinh nghiệm đặt tên con ở nhà chị đều bảo: Đặt tên theo món ăn thế nào con cũng hay ăn chóng lớn. Chị Tuyết (Võ Thị Sáu, TP HCM) theo chân chị Hằng cũng đặt tên con theo tên thực phẩm. Chị tâm sự: Mình chẳng ao ước gì nhiều, chỉ mong con phát triển khỏe mạnh, chóng lớn, dễ nuôi, ít ốm là mình hạnh phúc lắm rồi. Chị Tuyết quyết định đặt tên bé đầu của mình là Khoai Lang, quả nhiên sau khi ra đời, bé nhanh nhẹn, dễ nuôi, ít ốm thật. Khác với các chị em khác, trong cả quá trình mang thai, chồng chị Tú (Long Biên, Hà Nội) mở công ty tư nhân. Vậy là suốt một thời gian dài chị giúp chồng nộp thuế. Để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này, hai vợ chồng chị quyết định đặt tên con ở nhà là Tax Tax (tách tách). Thế là từ sau ngày con chào đời, cái tên đặc biệt đó đã gắn liền với bé. Muôn kiểu nghĩ cách đặt tên con ở nhà 2 Ảnh minh họa Không đặt tên con theo đồ ăn, sở thích, sự kiện đặc biệt gắn với hai vợ chồng mà hai vợ chồng nhà chị Ngọc (Bắc Ninh) đặt tên con theo sự giống nhau của mình. Anh chị đều mang họ Bùi, nên từ lúc yêu nhau, họ đã thỏa thuận là sau này đặt tên ở nhà cho con là BuBu, nghĩa là Bùi Bùi. Khi bé thứ 2 chào đời, anh chị tiếp tục đặt chệch tên Bubu thành Bibi. Chị Ngọc cho rằng sự kết hợp này rất đáng yêu: “Cả nhà giống như một gia đình hoàn hảo vậy. Tên con bao gồm cả tên bố mẹ. Mình rất thích đặt nickname như thế này bởi vừa vui lại vừa mang ý nghĩa gắn kết các thành viên trong gia đình. Một trường hợp khác, vì con mạng Mộc, lại là con trai, gia đình anh Chiến (Ngũ Xã, Hà Nội) còn cẩn thận mời thầy đặt tên cho con. Sau một thời gian tìm hiểu, anh chị quyết định đặt tên con ở nhà là cu Lá. Anh bảo: “Cái tên đó ý nghĩa vô cùng, vừa có nghĩa đúng mệnh cho con, lại là lá rụng về cội, vừa có ý con biết yêu thương đùm bọc nhau như câu nói lá lành đùm lá rách. Ngoài những xu hướng đặt tên, nhiều chị em còn rỉ tai nhau khai trừ ngay 2 cái tên là Gấu với Ngỗng vì theo họ, những đứa trẻ mang cái tên này thường bướng bỉnh và đầu gấu, suốt ngày cáu kỉnh, ghê gớm. Không nên quá coi trọng việc đặt tên Đặt tên cho con kể cả tên ở nhà với nhiều bậc phụ huynh là cả một công việc trọng đại, họ cho rằng cái tên sẽ gắn liền với tuổi thơ và tương lai của con, cái tên sẽ quyết định phần lớn đến cuộc sống sau này của con. Ngoài ra, họ cũng cho rằng dù là tên ở nhà song nó phản ánh niềm vui, sự hãnh diện của cha mẹ gửi gắm vào con mình. Tuy nhiên, có khá nhiều phụ huynh lại quá coi trọng vấn đề tên ở nhà, trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Hồng Hà cho rằng: Tâm lý chung của bậc phụ huynh đó là thông qua cái tên, họ mong muốn con họ gặp được nhiều điều may mắn, mang ý nghĩa tốt đẹp, phản ánh nguyện vọng của mình về con. Chuyên gia cho rằng, cha mẹ cũng không nên quá coi trọng chuyện đặt tên cho con bởi tên gọi không thể quyết định được vận mệnh tương lai hay giúp con trẻ ăn ngoan ngủ kỹ như nhiều chị em chia sẻ. Nếu muốn con thành đạt, khỏe mạnh thì ngay từ nhỏ, bậc phụ huynh nên đầu tư phát triển thể chất, chăm sóc con thật khoa học bài bản để tạo nền tảng giúp con phát triển toàn diện.
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé đúng là đặt tên tây kg lo bà dịch nghĩa, hihi, đang ngâm cứu tên tây đẹp đặt cho con gái