Uh, cũng còn tùy vào từng hoàn cảnh. Nhưng nói chung là cũng sẽ vất vả hơn các bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mà như chị bây giờ, lại cảm thấy thoải mái, giơ con lớn hết rồi, không lo sinh, đẻ gì nữa, chỉ lo làm thui. Giờ bế bế bồng bồng, rồi cháo não, ngại ghê à
Chà... Nhà cú dạo này lắm thành viên mới nhẩy. Mình vào thấy lạ ghê à. Thế mới biết, mình đang bị tụt hậu mất rồi. Queen ơi, chị Ngọc, chị Phương, mẹ la la, famtran, duyên... ôi còn ai nữa nhỉ???? À, chị Như nữa, đâu hết rồi ta????
Biết là ngại nhưng nhìn con chũn chĩn yêu nhỉ chị nhỉ! Tui đây! Hum qua bà lên tui ới mà chả thấy vào. Tình hình sao rồi? Báo cáo đi!
Tui đây! Hum qua bà lên tui ới mà chả thấy vào. Tình hình sao rồi? Báo cáo đi![/QUOTE] Chả có gì mới cả. Vẫn ngày 2 bữa cơm mang vào bón cho MC ăn rồi đi về phục vụ 2 ông vua con. Hàng họ mấy hôm nay ế ẩm. Đang học vẽ móng tính vài bữa nữa làm thêm tại nhà cho đỡ buồn. Cuộc sống có phẩn dễ chịu hơn vì không phải nặng đầu vì bâcí chuyện trước đây nữa.Bi giờ sống theo kiểu ăn bánh bơ đội mũ phớt. Cũng hay bà ạ.
He he he... Vụ này thì bà phải cắp tráp học tôi đi. Tôi tự học tại nhà thôi. Học trên mạng, học theo đĩa DVD, học theo sách. Và đôi khi cũng học theo cả cái cách mà người ta gọi là đem mình ra làm vật thí nghiệm ấy (có nghĩa là bỏ tiền ra, đến một tiệm nổi tiếng nào đó bảo họ vẽ cho mình một cách vẽ nào đó sau đó ngồi nhìn họ vẽ vàhọc lỏm). Đầu tháng 5 tôi bắt đầu khai trương đấy. Đó là sự chuẩn bị của tôi dành cho tương lai khi mà chẳng may chỉ có thể ngồi một chỗ thì cũng ko chết đói bà ạ.
Bạn này giống mình rùi. Ngày trước cũng mở tiệm làm đầu, cũng không học vẽ móng đâu. rùi nhìu người hỏi quá , cũng mua đồ nghề về rồi tự học, học theo sách, rồi vẽ theo mẫu ảnh, rồi về nhà lôi cả ax ra để thực tập, hiiii, thế mà cũng lấy được xiền đấy , hiiiii.
chị mèo,chị susu hoc hỏi em này nè,nhỏ tuổi hơn nhiều mà con lớn rùi nhé,chị em mình con cứ ì ạch 1t,3t kg àh hehheheh con người ta có thêm số 1 bên cạnh nha hahhah..ngưỡng mộ e gái
Hiiii, . Tại em mới nhớn , ngây thơ khờ khạo, lại gặp đúng thợ săn nên trúng bẫy. Nhưng nghĩ lại giờ lại thấy hay, he he he
nàng này dạo này lắm trò giống mình nhỉ hehehheh.....mày mò đủ thứ hết....cái dĩa đồ ăn avatar là cái gì thế???sao nhìn hấp dẫn quá,tớ có bon chen được kg???đang đói thấy cái avatar nàng thèm rỏ dãi luôn này...:tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Bà lấy lại hiệu làm đầu hay làm ở đâu? Chúc bà sớm thành công nhé! Đợt này tui bận, ko hỏi thăm bà thường xuyên được! Tui sẽ cố gắng thu xếp thời gian qua thăm mẹ con bà nha!
Vì công việc, chăm con hay lên diễn đàn mà thực khuya thế? Nếu do lên diễn đàn mà thức khuya thì Pó tay luôn. Nhưng nói chung thức khuya không tốt cho da mặt đâu nhé!
Mấy ngày em không vào nhà mà nhà mình thêm nhiều bác mới ghê, vui quá ta! Em xin phép chào đón các bác ạ.
Bà được 10K rồi ít có thời gian vào nhà nhỉ? Dạo này bà thế nào, công việc và cuộc sống có gì mới không?