Trùi ui, công việc của xã ở tỉnh sắp tới ngày bàn giao rùi nên mấy hum ni cứ vài ba bữa là xã e ăn dầm nằm dề ở dưới đó với thợ luôn í, e muốn đi ọp ghê lắm í chứ mừh tính tới tính lui hẻm có tiện đàng nào hết nên đành hoãn cái sự en chư đó lại, huhuhu. Từ giờ đến cuối tuần c có ọp mini nào nữa k thì e ráng đu theo cho đỡ ghiền, hehehehe
Thui, 2 chị e mình đứng gần nhau là thành điểm mười cho chất lượng rồi đừng có đổi nữa mọi người nhìn hổng có quen con mắt, hehehehe
ok cái rụp liền. C lên địa điểm đi nhe, e là đâu cũng được hết áh. Dạo nì buôn bán bận rộn hả c? Tâp đi xe lại chưa c? Đi bán hàng mùh đi bằng xe ôm thì hết lời rùi còn gì, hihihi
Chào mẹ susu Lâu wá hok 8, hôm nay vô nhà chơi chút, nhìn thấy nick em hết hồn luôn. Lên sao hồi nào dạ? Hai sao luôn đó nha
chào chị,e cũng ít thấy chị vào..hihi e lên sao lúc được 4000k bài đó chị..dạ 2 sao,3 sao,4 sao,5 sao là hết đó chị ơi!
Tới giờ pha sữa cho con òy, e phải đi chuẩn bị đây để k kịp là nó la làng, he. Mấy c 8888 típ nhé. Chúc cả nhà nhủ nhon.......
chủ yếu gặp nhau 888 là chính,buôn bán là phụ mừ..tập gì mà tập ,chị ngồi sau xe ai cũng thấy run..mà hình như xe tầm tầm như xe e đỡ sợ hơn..,sao cái gì cũng gan,vậy mà có xe là nhát...e xem nha!nhà mình có bibong,ms trang nữa giống chị nè!
nhìn mấy hình đó hok nhịn được cười..giật gân thiệt chị há! bé lớn nhà chị đi nhà trẻ,mẫu giáo gì chưa chị?