Dạo quanh diễn đàn thấy tập trung đông đủ các miền nhưng thiếu mất các mẹ Tây Nguyên nên mình mở 1 topic này chào đón các mẹ,mong có dịp về quê 8888888 rủ rê cafe nhé
trời ui,tui mở toppic này là để tìm kiếm các mẹ ở daklak mà có 2 em ở xì gòn cũng muốn chuyển nhà kìa
Hi mẹ nó,mình cũng vậy,nhà mẹ nó ở quận mấy,nhà papa Q6,mở topic này mà chẳng thấy mẹ nào ở daklak vào cả,chắc là bận đi rẫy tưới cafe hết òy
nhà mình ít thợ xây quá,có ai ko cho xin mấy viên ghạch xây nhà cho cao tí kẻo ăn trộm nhảy qua là bị khuôn sạch sành sanh đó
heeeeeeeee.............cafe dấu kỹ rồi...............ko mất đc đâu.........nhớ ra mẹ nó rồi,mẹ nó vừa gia nhập hội 10/10 đúng ko nè
nhà xây mà đang thiếu ghạch em ơi,lúc nào lên đc năm 7 tầng chị mời em đi thang máy tham quan và ăn tân gia nhé
Ðề: Các mẹ nào ở Dak Lak vào đây nhé Bà con Tây Nguyên đâu hết rùi,không ai vào xây nhà cùng tui nè.....Nhà tường,nhà Rồng gì cũng đc,cho vài viên ghạch cho xôm tụ đi pà kon ơi.
Ðề: Các mẹ nào ở Dak Lak vào đây nhé hehe, chắc e nhỏ nhất nhỉ, em sn 90 ạ, gái bmt chính gốc đây, kaka, e đang học ở dưới này ạ, nhưng mà chắc ko dám ở dưới này đâu các chị, vì 1 lý do hết sức cơ bản: e lên kí, hehe. cứ về bmt là e sụt, xuống sg lại lên(mà lên với tốc độ chóng mặt), haizzz, em còn đi coi bói, bà đó nói là "sau này e càng ngày càng mập", ra về mà cứ săm soi cái bụng coi có mỡ ko, ai dè đâu cái mặt e ...càng ngày càng bự, huhu, khổ quá, người mà mập còn tập td đc, cái mặt thì thôi rồi, mỗi sáng bà chị gái e lại lăn ra cười rồi nói "mặt gì mà y như mặt lợn", ức gần chết luôn đây
Ðề: Các mẹ nào ở Dak Lak vào đây nhé ôi...........em về bmt đây, hé hé......nghỉ dưỡng thương các chị ạ, em mới bị tai nạn giao thông mờ!!! hôm qua em suýt bị giật bóp, đang cầm cái bóp chuẩn bị trả tiền đồ ăn thì có 2 thằng chạy qua giật cái bóp của e, hixhixxx, hú hồn e giữ chặt, giật lại đc....may chứ ko là mất cả mớ tiền, e mới đi rút về nữa chứ....tới giờ vẫn còn bủn rủn cả chân đây!! chắc e đi giải hạn mất thôi.....