](*,) Các mẹ có cách nào mà làm hết đau bụng trong những ngày đèn đỏ kg ạ.. Phải nói kinh khủng quá, nó ảnh hưởng đền cuộc sống và công việc quá. Không thể nào mà chịu nổi nó nữa. Thuốc giảm đau thì em kg dám uống nhiều, vì hại gan và hại thân lắm. Các mẹ có cách trị nào hết hẳn kg ? Chứ mấy cái cách xoa bụng, em xoa em còn thấy nó đau hơn, rùi bôi dầu lên thấy nó lạnh bụng dễ sợ.., có mỗi cách tắm nước nóng thì thấy nó cũng đỡ 1 tí, nhưng chỉ tầm 15p thoy là lại đau. Các mẹ giúp em với, có cách nào mà kg bị hành nữa kg ???
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Chị ra tiệm thuốc Tây nói mua Thuốc dau bung kinh, màu hồng, chỉ can uong 1v sau 15p là hết liền. Chừng 3k-4k 1 viên à.chuc c sớm het nhe
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( ko uống thuốc thì làm sao hết đau. mình còn uống trc đề phòng luôn chứ đến lúc vật vã tím tái thì ko kịp ấy chứ
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( em dạo này toàn phải uống thuốc giảm đau. có lần em còn bị ngất và nôn nữa cơ. nghĩ đến ngày là em lại sợ. mn chườm nước nóng nhiều nhiều vào
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Bạn ơi, mình thấy tốt nhất là bạn dùng cao ích mẫu thường xuyên ấy, sẽ giảm đau bụng hơn nữa cũng lành. Còn mình thì mình hay giã/xay lá ngải, lấy nước uống mà công dụng ngay k lo độc hai. Bạn thử coi sao nhé, chúc thành công
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Ah , cái này mình cũng bị đây, ngày đèn đỏ là đau bụng, đau lưng, đau răng đau đủ thứ, chân tay run lẩy bảy, oí mửa mật xanh, mật vàng, liên tục ôm toilet, phải nói là kinh hoàng cực kì. Trc mình dùng thuốc tây nhưng ko thể dùng mãi vì ko tốt cho sức khoẻ .Bây giờ mình tìm ra 1 cách mà mình thấy cực kỳ hiệu nghiệm. Có thágn ko đau, còn chạy nhảy bình thường, có tháng chỉ đau nhẹ chứ ko còn "ngất lên ngất xuống nữa. Bạn thử 1 trong các cách này nhé: - Uống 1 ly r*** vang đỏ buổi tối trc ngày đèn đỏ - Dùng túi chườm đổ đầy nc nóng vào và ôm chặt vùng bụng khi bị đau - Còn đây là cách hay nhất nhưng biết ở VN có ko: Đó là cây xôn thơm, cây này tính ấm, lá như nhung, thơm mùi ổi chín. Giờ đến ngày đèn đỏ tớ nấu trà nóng và thả 3 lá xôn thơm vào ứống cùng. Hoặc nhai sống. Từ đó tớ ko còn bị đau nữa
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Sao bị mà các mẹ khổ sở thế nhỉ . Em thì vài tháng mới đau đáng kể 1 lần (đau khoảng vài tiếng, lần nào đau quá thì em uống thuốc, còn vẫn chịu được thì cố chịu, em dùng panadon giảm đau, uống 1 viên duy nhất, 1 lúc sau là hết đau hẳn luôn), bình thường thì ngày đầu chỉ hơi râm ran nhẹ thôi. Chưa bao giờ rơi vào trường hợp nôn, ngất, tím tái... Nghe các mẹ kể mà em đã thấy sợ rồi, chắc với các mẹ thì nó kinh hoàng lắm đây
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( đau bụng kiểu này khó chịu lắm, em cũng ko đến mức nôn như con em gái em nhưng mà cũng râm ran âm ỉ khó chịu. Đành uống paracetamol vậy, ko biết có hại gì không nhỉ?
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( ôi, cái vụ này cũng làm e mệt mỏi lắm, đau mà phờ phạc cả người, ko làm được việc gì nữa
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Ấy nên đi khám xem thế nào nhé. Sau khi loại trừ nguyên nhân bệnh lý, m có thể hd mẹ nó 1 bài tập xoa bóp của bên thiền. Kiên trì ngày nào cũng làm chắc sẽ đỡ. Với m thì là hết đau hẳn luôn đấy.
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Em vừa gửi link của chị cho đứa em em , nó cũng giống y chị đó. Xem có kinh nghiệm gì chia sẻ cho chị ko
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( truoc khi sinh con em cũng bị như chị ,chẳng cách nào khác ngoài uống thuốc ,sinh con xong thì em khỏi luôn
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( hì, xem ra cũng có nhiều mẹ giống em quá. Có những lần em tưởng chừng như chết đi sống lại ấy ạ. Mặt mũi tím tái nhợt nhạt, có lần còn bị ngất nữa ấy. Nhưng dạo này em phát hiện ra là cứ tháng nào mà e bị thì em uống nhiều nước ấm hơn bình thường, uống 1 cốc trà gừng là em đỡ đau hẳn chứ em không uống thuốc giảm đau đâu ạ. Em thấy cách này khá hiệu quả với em vì mấy tháng nay em không bị đau như trước nữa. Không biết có mẹ nào có cách giống em không ạ
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( có bác sĩ chỉ cho em đây em làm hết ý ạ.các mẹ bị thì hòa nước nóng với sữa đặc ông thọ và uống nóng luôn 1 cốc 200ml làm 1 hơi là ok ạ
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( KO biết mẹ nó đau thế nào chứ mình thì đau như đau đẻ, thậm chí đang đứng đau quá phải khom ng xuống, đi vs cũng đau cơ, hic, thế là mình uống thuốc giảm đau, nhưng mấy tháng gần đây ko bị, trộm vía
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Uh ^^ mỗi thứ 1 tí ti em ơi......................................................
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Mình cũng kg đến nỗi đau mà quằn quại, nhưng mình thấy rất là ảnh hưởng đến công việc, và ngay cả giấc ngủ nữa, nói chung phiền lắm, làm mình luôn bóng nảy, bực bội... hixxx...
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( Chị cũng hay bị lắm, ngày nào đèn đỏ là biết tay nhau ngay Các cách dân gian chỉ 1 phần thui. Nhưng theo chị, em cứ ra hiệu thuốc tây hỏi mua thuốc giảm đau bụng kinh là đươc, không sao đâu. Chị vẫn toàn phải uống , miễn là em đừng lạm dụng 1 loại thuốc quá lâu trong thời gian dài là được. Dùng 1 thời gian lại đổi sang loại thuốc khác.
Ðề: Cá mẹ ơi, giúp em với. Năn nỉ các mẹ luôn ( em lại chỉ hơi lâm râm đau thôi. Em nhìn thấy 1 số chị đau quằn quại muốn ngất đi đc