Này bà Loan chân dài ơi, tôi thấy bà cứ kêu túng thiếu mà đi Lào kinh doanh ầm ầm, lại lần đi off nào cũng chơi váy hàng hiệu nữa chứ, hehe.. Tôi cũng muốn nghỉ làm ở nhà... ra xiền như bà lắm đấy!
Lâu ko vào chuồng chảng biêt stifnh hình dạo này các bà thế nào, ÔNg tôi mất, rồi cún nhà tui bị bỏng, vùa khỏi lại chuyển sang sốt cứ liền tù tỳ, mết hết cả người
cún nhà bà bỏng thế nào? khổ thân! hôm qua bọn tôi off ẹp có cả vụ sinh nhật của bà nữa nhưng không thấy bà đến?
bà không biết hả? tôi tưởng là bà biết roài nhưng không đi được?đến nơi bọn tôi cứ hỏi nhau không bít bà có đến không? tiếc nhỉ hichic.......
hôm qua mải ăn quá quên món bánh của bà bầu, bình thường chắc là tôi nhớ ra đấy, tại hôm qua tưởng không đi được đến lúc đi nhờ được mừng quá nên quên hết :ANAL::ANAL:
Dóng quỹ hử????? cho ui đóng với nhưng mà chuyển khảon thi ko chuyển đâu? ngại lém hum nào off tui đóng cả thể vậy, tui còn nợ mụ LY xinh đẹp 100k chảng biết bao giờ off được để trả cả ngại quá
Bà Đạt cho tôi số TK BIDV nhé. để tôi chuyển khoản tiền quỹ. Nói thật là hôm qua cả nhà cả cửa tôi còn đúng 1tr nên không nộp mà hẹn CK.. heheheh.. Hoàn cảnh quá
Có tôi đây, không cần tróc nã tôi đâu, cho tôi thêm 2 ngày để đóng đồ gửi nốt theo đường ô tô và tàu hỏa xong là tôi đi nộp tiền liền. Bà bầu cho tôi xin tên TK để tôi điền vào giấy nộp tiền nhé.