Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Bé nhà mình chỉ khóc mấy hôm đầu thôi đến bây giờ thì cứ sáng dậy là đòi đi học. Nhưng vẫn chưa ăn được cơm nên mấy hôm nay tối nào cũng phải luyện ăn gần 1 tiếng đồng hồ. Híc cũng nản vì cứ xúc vào lại nhè ra, mình sẽ phải kiên nhẫn hơn nữa.
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) mẹ nó cho ăn lâu thế, m chưa bao giờ cho con ăn quá 30p dù ăn đc rất ít
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Bé nhà mình hôm nay 12.5 tháng đi trẻ buổi đầu tiên đây. Trước đó mẹ với bà ngoại cũng đi đi học cùng mấy buổi rồi mà chơi chán rồi nhớ mẹ, nhớ bà cũng khóc. Sáng nay bà đảo qua lớp 2 lần thì ko khóc. Trưa mẹ đi làm về đảo qua thấy cô đang cho ngủ. Đầu giờ chiều mẹ đi làm qua tiếp thì thấy đang khóc. Hic, lúc í 1 cô thì ko thấy đâu, 1 cô thì quay mặt vào trong ngủ, cháu khóc thế mà ngủ ko biết gì (hoặc ko thèm nói gì). Con nhìn thấy mẹ nhòm qua khe cửa thế là vừa khóc vừa bò lên các anh chị đang ngủ để ra với mẹ. Mình khẽ gọi vào trong (vì các cháu đang ngủ) mà cô cũng chẳng bảo sao. Mãi cô mới biết mải móng dậy bế con ra cửa, bảo là tưởng nó khóc, cô kia dỗ!??? Lúc sau cô kia mới ra, bảo đi vệ sinh. Con vào tay mẹ nín bặt. Cho con bú tí cho đỡ nhớ rồi mẹ lại đi làm. Tội ghê!
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Hình tình là con mình đi học cô cho ăn bún buổi chiều xong thì bị ói và đi ngoài phânoomngs dẫn đến rối loạn tiêu hóa, báo hại bé sút 3kg trong mấy ngày, huhu
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Bé gửi cũng mấy tháng rồi,chắc cũng được ăn bún nhiều lần rồi chứ chị,hay giữ gìn bây giờ mới ăn lần đầu mà lại bị đau bụng?Tội thân con quá.
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Bé nhà mình thời gian đầu đi cũng sợ ,khóc , nhưng giờ thì quen rồi ,cũng mất 2 tháng đầu mệt mỏi , chia sẻ với các mẹ mới và sắp cho con đi nhà trẻ nhé , cả nhà cùng cố gắng ,dần dần bé sẽ quen thôi.
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) giống con gái mình, đi học cô cho ăn phở về bị ngộ độc nôn và đi ngoài sụt hơn 1kg có mấy hôm. trộm vía là con đi học chỉ mất độ 2 tuần đầu khóc lúc mẹ đưa cho cô còn mẹ đi thì lại chơi ngoan. giờ chưa đòi đi học đâu nhưng chỉ mếu máo tí thôi. có hôm thì ngoan, ko khóc nhưng mặt buồn buồn. bé nhà mình 20 tháng và đi học được hơn tháng rồi sút cân và ốm nghỉ mấy buổi. nhiều lúc nản quán muốn nghỉ làm ở nhà với con.
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) đứa trẻ nào cũng có ngày đầu tiên đi học chị ạ, chúc bé chị nhanh lớn nhé
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) con nhà e cũng định hết năm nay cho đi nhà trẻ, nghĩ cho con đi nhà trẻ mà xót quá
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Cu con nhà mình 14 tháng đi lớp. ngày đầu tiên cũng nhấp nhổm lo lắm. nhưng mình cũng có kinh nghiệm vì là trước chị nó đi học mình đã quen, nên mình xác định chắc con sẽ khóc vài ngày sau rồi sẽ quen, may mà cu cậu đi học đã ngoan và giờ đc 3 tháng đi lớp rôi.
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Mấy ngày đầu thì bé hay khóc vì nhớ bố mẹ và thấy lạ lẫm. Nhưng dần đàn bé sẽ thích nghi được với môi trường mới và bạn bè thì lại thích đi học lắm. Bé nhà mình cũng thế. Mà các cô giáo mầm non bh cũng có kinh nghiệm và tận tình nên mình cũng yên tâm lắm. Chúc bé nhà me luôn mạnh khỏe và cứng cáp nha
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) mình hóng kinh nghiệm của mẹ vongdautam, cu cậu mình vẫn ở nhà bà ngoại chăm
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) con em còn bé quá các bác ạ.không biết đi nhà trẻ có ổn không .e lo quá thuoc giam can, giam can nhanh, phim hanh dong, phim kinh di
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Con mình hơn 12th đi trẻ. Đi được 2 tháng rồi, giờ đã ngoan, đến lớp không khóc nữa, nhưng có vẻ hay ốm
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Bé nào đi trẻ cũng hay ốm khi đi nhà trẻ mẹ nó nhỉ. Tối về các mẹ tầm bổ thêm cho con vậy
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Bé nhà em từ đầu tháng 9 đi học đc 2 tuần còn đâu là tòa nghỉ ở nhà cứ húng hắng ho suốt
Ðề: Nhật ký con đi nhà trẻ(14.5 tháng) Kiểu như đi học nó lây chéo bệnh của nhau í. Với lại các cô làm sao giữ gìn cho con được bằng ở nhà. Sắp mùa đông rồi, không bít thế nào đây