Mỗi công việc nó đều có mặt trái, mặt phải mà chú. Công việc của chú cũng không ngaọi lệ, cần nỗ lực hết mình chú nhé. Cố lên!
Ô xoay như chong chóng, sáng hay tối liệu mà chốt! Thả bõm 1 câu xong là thui! Lần sau thêm am or pm hoặc +12h nhá! Đi học về rùi hả em? Mệt ko?
Hôm nay học điên lắm chị ạ. Bọn em học cái môn gọi là dân số và phát triển. Toàn về sinh với đẻ. Cô chả dạy gì cho ghi mấy cái công thức rồi bắt làm bt. k làm đc bắt đầu cô quát. Tức k chịu đc. Cô này lại còn bị bệnh thích con trai nữa chứ Chị chưa đi làm về à?
Chị chuẩn bị về đây! Alo xem khách có nhà ko đi giao hàng nữa! Thui nghỉ ngơi ăn cơm đi em! Tối có rảnh lên Yahoo chị nhờ nhé!
mà t cũng k hiểu kinh tế thì có liên quan ji đến tỉ lệ sinh con gái mà toàn bắt tính hem cso tính ji về tỉ lệ sinh con trai cả ) ấy thông cảm chak cô hem có kon trai ấy mà
cả nhà mình có vụ gì hay ho thế nhỉ?? lâu lâu ko vào thấy nhà mình đông vui,tấp nập quá. e vân nhà mình có khi "bận rộn"nhất nhà mình chị lion ha....hihihih
hơ chị kẹo đắng nói thế là ý ji ạ :S e bận rộn ji cơ mà sao lại để ngoặc kép thế kia ( chak chắn là nói ji đó k tốt chút nào
bạn rủ mình qua hội rồng có việc gì thế???hihihi tớ ở hội độc thân vui lắm. tham gia nhiều thế sợ ko có thời gian à nha.....nịnh nọt đi ...kekee