hehehehehehe trâu cóa nhìu kiểu trâu mừ ........... xã nhà chị ở nhà bị gọi * trâu Trắng Mất mùa * hehehehehehe
giừ thì mới chiều,vả lại duyên số chẳng bít thía nào.yêu 5 năm rùi cưới luôn.chẳng tìm được ai tốt như anh ý cả.hehe hhi.thì bảo được cái tốt tính chiều vợ,chăm vợ chăm con chứ ko em chẳng lấy đúng rùi.85 chán lắm.chuối cả nải luôn.
Buôn nhanh thía, đến trang này rùi í à. Tui ko biết làm thía nào cho tên dưới đường link ngắn nữa, lấy chỗ để đưa link "hòa thượng thích đủ thứ" của nhà mình vào dưới chữ ký nữa nhỉ. Các hòa thượng giúp tui với.
sao bít hay quá vậy. Hồi xưa có thằng 85 nó tán chị nên chị bít ý mà.hehe.ai đời tán mà nói câu "tớ yêu cậu"chứ ko dám nói 'anh yêu em"hehe. nghe xong quay ra trừng mắt cái sợ luôn ko ý kiến gì nữa
ờ, ngày xưa cóa đứa nó lẽo đẽo theo chị suốt mà chả nói đc câu nào mới đau. Thế là chị cho "ra đi đầu ko ngoảnh lại " ná
oạch,quên đi nhá,chị ko thích chơi với trẻ con.ngày xưa toàn gọi nó là nghé con thui.hehe. oạch,kia là nó kém em mỗi 1 tuổi.với chị nó kém tận mấy tuổi mừ vẫn to gan lẽo đẽo à?
Cứ tưởng topic này toàn hòa thượng thật nên ứ thèm vào, hóa ra vào đây thấy hay quá, cả nhà có chào đón thêm hòa thượng mới thích đủ thứ này ko
trời! ah bà huyền anh ơi, tui bị nghiện địu hay sao á, suốt ngày rình mua địu cho con ko hà, con tui 6tháng rùi bà coi có cái nào duoc ko gioi thieu với, topic bà nhiều hình tui xem hơi mệt rolleyes
hihi, hòa thượng này thích măm, sở thích mua sắm chứ ko có thịt nào cả, link ký gửi đấy, cả nhà ủng hộ nhé.