Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhân ngày 20/10 chúc chị em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, ai nuôi heo thì heo ngày càng béo, lúc mổ tha hồ mừng (u)
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà mình dạo này lại tụt dốc rồi nhỉ! Xốc lại tinh thần tiết kiệm thôi các mẹ ơi. Mình giờ mục tiêu tiết kiệm đặt lên hàng đầu ấy vì có quá nhiều mục tiêu đặt ra (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. em mới đóng họ nuôi heo 2 triệu hôm qua hihi 20/12 là e dc lấy 10 triệu nuôi heo rồi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. E ước sao đc như chị Mai cho heo ăn thường xuyên còn có ngày được mổ, hị hị, giờ e vẫn chưa có con heo nào đây, có con hơn 50kg thì cứ gày mòn đi bác ạ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mấy hôm nay chỉ toàn 1k và 2k cho vào ví heo... Nhìn ví heo teo tóp cũng thấy chạnh lòng, nhưng chủ nó còn đang tái tê hơn nhiều nên... đành chịu vậy!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm qua em nhận đc quà 20/10 của cty là 200k, bẩu về cho heo măm mà ko thành, vì có 1 số khoản phát sinh cần dùng tới, hicccccc.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Thấy buồn, em heo đã bị người thân nhất bi giờ rút ruột, sáng ra đã có 1 trận tưng bừng vì em ý, thấy nản
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình cũng phải học tập cách nuôi heo của các mẹ thui, cũng đang muốn kiếm lấy một cái nhà nho nhỏ, nhưng khoản thu nhập thêm ko có mấy, ko bít đến bao giờ heo nhà mình mới béo tốt như heo nhà các mẹ. Nhưng vẫn thích nuôi.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Cty em 3 năm nay rồi các khoản lễ tết vẫn ở cái mốc vài trăm đó thôi chứ ko vượt lên đc. Nhưng thời buổi khó khăn, có ít cũng an ủi phần nào rồi chị nhỉ. Năm nay cty chị làm ăn thế nào, có khó khăn lắm ko? bên em đợt này lại cắt giảm 1 số nhân sự đây, chán thật.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Bên chị thì cứ đều đuề nhưng tục lệ là 20-10 ko có quà từ xưa rùi hic chỉ 8-3 mới có thôi