Cám ơn các mẹ, nhờ những comment chân tình của mọi người, e đã khỏi thất tình.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Haniken, 19/10/2013.

Tags:
  1. Haniken

    Haniken 0987 538 325

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Chào mọi người, e là con trai, sinh năm 89. Em biết đề tài của em không phù hợp lắm với chủ đề của diễn đàn, nhưng mong mọi người bớt chút thời gian cho em xin liều thuốc tinh thần.
    Em bị thất tình, chuyện kể ra thì dài lắm. Mấy hôm rồi e ko ngủ đc vì cứ nhớ tới hình ảnh của người ấy. E cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, tức ngực...
    hix
    Hiện e đang đi làm tại HN, ở trọ một mình, không có ai chia sẻ, tối đi làm về cứ thui thủi một mình. Bạn bè thì em ngại không chia sẻ được. Chỉ còn biết lên diễn đàn làm cha mẹ mong tìm được lời an ủi động viên, có cách nào giúp em có thể mau chóng vượt qua nỗi buồn này mong mọi người chỉ giúp em với ạ.:(

    Em xin chân thành cảm ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Haniken
    Đang tải...


  2. Hongkong.Macau2002

    Hongkong.Macau2002 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    quá đơn giản, tham gia vào một số CLB như : Tiếng anh, mareting, lớp học khiêu vũ, gặp người mới, giao lưu, chia sẻ, sẽ quên ngay thôi, cs này còn nhiều thứ có ý nghĩa hơn nhiều nữa em ơi
     
    Haniken thích bài này.
  3. bichkau

    bichkau Thành viên mới

    Tham gia:
    14/2/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Mình hiểu cảm giác của bạn. những gì mình không đạt được thì lại càng làm mình đau khổ về nó. chia sẻ cùng với bạn. mình không biết khuyên bạn thế nào, nhưng hãy làm mọi điều có thể để đạt được điều mình muốn. Nếu bạn là người có lỗi thì hãy gặp người ta thanh minh. ít ra khi bạn nói ra thì người ta mới biết được thực lòng bạn nghĩ gì. Thành thật là điều tốt nhất bạn ạ.
     
    Haniken thích bài này.
  4. 9clock

    9clock Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Yêu 1 người đã khó để quên 1 người còn khó hơn ... em cứ nên tham gia hội nhóm, tập trung vào cv, mọi thứ bận rộn, quen thêm bạn bè mới sẽ giúp em đỡ nhớ người ấy hơn.
     
    Haniken thích bài này.
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    mình cứ tưởng là 1 bạn gái tâm sự, k biết khi người con trai tâm sự sẽ ntn. chia sẻ với bạn nhé, hãy tìm cho mình 1 hoạt động, một việc làm vui vẻ nào đo nhé
     
    Haniken thích bài này.
  6. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,732
    Đã được thích:
    2,803
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    mình cũng nghĩ thế, tham gia hoạt động tập thể sẽ tiêu tốn thời gian và nhanh quên hơn :D
     
    Haniken thích bài này.
  7. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Tích cực giao lưu bạn bè cho bớt suy nghĩ em ạ. Có gì nên giữ lại thì giữ, còn không nên buông em à
     
    Haniken thích bài này.
  8. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    đi chơi với các bạn nhiệt tình, ở nhà làm gì cho buồn thêm em ạ
     
    Haniken thích bài này.
  9. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
     
    Haniken thích bài này.
  10. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Cách tốt nhất để quên một người là yêu người khác một cách say đắm hơn!

    Có điều yêu ai thì đừng dại yêu cả con tim,chừa cho mình một lối thoát thì nếu có đổ vỡ sẽ ko nặng nề như lúc này em ạ.
    Chính mình đã ở vào Th như em nên mới rút ra đc bài học này đấy
     
    Haniken thích bài này.
  11. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Em dành thời gian tham gia hoạt động tập thể là sẽ dần dần nguôi đi thôi. Con người ta cái gì không dành được thì thường tiếc mãi nhưng thực ra có phải cặp vc nào cũng là mối tình đầu của nhau đâu em.
     
    Haniken thích bài này.
  12. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Còn trẻ mà, tưng bừng ăn chơi đi.
    Càng thui thủi càng cảm thấy bí bách ấy. Kiếm hội bạn nào mà tụ tập, ko thì tham gia các diễn đàn đồng hương, phượt, các thể loại.
    Cố lên :D.
     
    Haniken thích bài này.
  13. _nouille_

    _nouille_ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    đã là đàn ông con trai, cầm được thì cũng buông được
     
    Haniken thích bài này.
  14. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Chơi thể thao như đá bóng, đá cầu, chạy bộ... như vậy vừa khỏe vừa mệt, lăn ra là ngủ ý chứ.

    Em vẫn còn trẻ mà, gì chứ yêu đương ko đc thì yêu người khác. Đơn giản vậy thôi.
     
    Haniken thích bài này.
  15. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    khó quên lắm, tới khi nào bạn tìm được người khác thì mới quên được người ta, mình cũng có anh bạn bị mình làm thất tình, thấy anh ý cũng khổ sở, ko ăn ko ngủ, bỏ bê công việc. Mình đã phải nhờ tới bạn bè, đưa a ý đi chơi, tham gia làm tình nguyện... và nhờ việc đi tình nguyện a ý đã quen được một em, giờ 2 tên đó sắp lấy nhau rùi, gặp lại mình vui như tết. Biết là rất khó, nhưng bạn tập trung vào công việc, tham gia vài hoạt động tập thể... dần dần sẽ coi người ta như kỉ niệm thôi
     
    Haniken thích bài này.
  16. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    mẹ này.......... dã man con ngan.(u):D
     
    Haniken thích bài này.
  17. chipsnow85

    chipsnow85 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    càng những lúc như thế này em càng phải liên hệ với bạn bè, nói chuyện đi chơi với mọi người, mình phải tìm niềm vui khác để khỏa lấp được chuyện buồn. Ngoài ra em cũng phải nhìn thẳng vào thực tế là mình và người ta đã mỗi người một nơi rồi. Đừng tự nhốt mình để gặm nhấm nỗi buồn nhé, hãy chia sẻ nó để vơi đi. Đi chơi với bạn bè, tìm những người bạn mới, hãy cho mình có thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác nữa là cuộc đời sẽ dần lại vui ngay ^^
     
    Haniken thích bài này.
  18. mpnhatban

    mpnhatban Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    tìm 1 người bạn để tâm sự
    tránh ở 1 mình
    tránh những nơi kỉ niệm
    tụ tập bạn bè, và lao đầu vào công việc :)
     
    Haniken thích bài này.
  19. trangmoon11

    trangmoon11 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2013
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Hic a đừng buồn và u sầu nữa nhé. Em nghĩ nếu a cứ ở nhà thui thủi một mình thì a sẽ càng buồn và càng nghĩ hơn đấy. Anh hãy tham gia hội nhóm gặp gỡ bạn bè rồi thời gain sẽ xóa nhòa tất cả a ak. A sẽ lại tìm thấy hạnh phúc của mình. Chúc a luôn sống vui
     
    Haniken thích bài này.
  20. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em buồn quá, mấy hôm nay không ngủ được, mong mọi người giúp em với. hu hu

    Con trai thì cũng có quyền được yếu đuối mà. Nên đau thì cứ khóc thôi bạn ạ. Tuy nhiên, khóc xong thì đứng dậy đi tiếp, chứ đừng nằm một chỗ là được.
    Còn để quên em ấy, thì enjoy với cuộc sống bên ngoài đi, đi chơi với bạn bè nhiều vào, tập trung công việc tốt hơn, và cho mình cơ hội tìm hiểu người khác đi, thế là ok mà
     
    Haniken thích bài này.

Chia sẻ trang này