Ðề: Nụ hôn đầu Đúng là khó mà có thể diễn tả thành lời. Nhưng chắc cảm nhận chung là camorun nhỉ hihi!
Ðề: Nụ hôn đầu hi, tớ bị cưỡng hôn vì yêu nhau gần 3 năm mà chả hôn hít gì. lúc đầu sợ, run cầm cập sau thì phiêu rồi, nhớ mãi thôi. Giờ là vc rồi, chả mấy khi ôm hôn thắm thiết như xưa, hi
Ðề: Nụ hôn đầu mình chẳng có cảm giác gì cả.Phải những lần sau mới cảm nhận đc,giống như thuốc gây nghiện ý nhi?
Ðề: Nụ hôn đầu @1: Chịu thua mẹ này,chẳng lẽ 3 năm yêu đơn phương? hay bố bé ở xa??? @2: Nhiều nhà giống như này,trong đó có nhà mình cũng thế .:-\"
Ðề: Nụ hôn đầu bố cháu là bộ đội, ở xa, yêu nhau qua điện thoại thôi ạ, lúc nào về thì nắm tay nhau cũng thấy xấu hổ lắm cơ. Bố cháu bảo mẹ cháu ngoan quá, bố cháu ko thích. hi
Ðề: Nụ hôn đầu Nụ hôn đầu, với tình đầu thì chẳng có gì đặc biệt ấy. Nói chung chỉ gọi là "thơm môi" vì cũng ít đc gặp nhau mà có không gian hôn hít lắm (em dị ứng đặc biệt với hôm nhau ngoài công viên, bờ hồ @@). Chỉ khi gặp chồng em bây giờ, nụ hun đầu với chồng mới gọi là ko thể nào quên. 2 đứa ngồi trên đường nhìn xuống chợ hoa. Lúc đó em chưa đồng ý yêu chàng đâu, chàng bẩu nhắm mắt lại để anh hun em, rồi em yêu anh thì yêu, ko yêu thì anh cũng chịu. Đểu thế chứ lại. Cơ mà nói chung là nhớ mãi. Hí hí.
Ðề: Nụ hôn đầu há há. Chị violet đã có gia đình rồi ạ. Ôi thế mà trông chị trẻ quá. Em cứ tưởng chị là sinh viên cơ ấy. hihi
Ðề: Nụ hôn đầu Lần đầu tiên bị xã hôn mình cào chân tay xã xước hết, sau 10 năm giờ vẫn còn sẹo... Ai bảo can tội " cắn mỏ" con nhà người ta.... Hihi
Ðề: Nụ hôn đầu mình lúc ý chả biết hôn, anh ý cứ rúc vào thế là xong con ong thôi, chả nhớ gì cũng mấy năm rồi =)))))))