Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như em ko

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi banbuonquanao, 2/4/2013.

  1. maixanh121

    maixanh121 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2011
    Bài viết:
    1,344
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Độc thân giống mình, chúc bạn buôn bán đắt hàng nhé !
     
    Đang tải...


  2. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Tớ còn chưa được đóng bảo hiểm, vì tớ mới đi làm thôi :(
     
  3. changanan

    changanan Tranh thêu in chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    6,676
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Hem phải xế đâu nàng ạ, BHXH cty ko đóng mình tự túc trên mức 2,6tr, mỗi tháng mất 800k, còn tham gia bảo hiểm nhân thọ của Acelife nữa, mỗi tháng mất thêm 700k nữa. Nên mối tháng tốn kém lắm ý. Đã vậy nộp theo quý nên xót xa lắm, òa òa
     
  4. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    nàng chắc đóng bảo hiểm cho bố mẹ nữa à ??? T cũng đang xem cái vụ đấy :D Đợi ra tết rồi cũng đóng cho ba 1 cái, mẹ 1 cái :D Vì ba mẹ tớ rút hết tiền bảo hiểm để cho t đi học đại học rùi :D Nên tương lai các cụ ko có hưu :D Giờ mình đi làm cũng chắt chiu đóng mỗi cụ 1 cái cho các cụ sau có tiền dưỡng già :D
     
  5. TienHoa_shop

    TienHoa_shop Sản phẩm chăm sóc tóc chính hãng

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    3,672
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Cái này em chưa chơi bao giờ nhưng cũng háo hức không biết thế nào ah. hix2
     
  6. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    bên em được cái lương trả đúng ngày, BH đóng đúng kỳ :D, em vào làm được 2 tháng thì đóng BH luôn, mỗi tội lương thấp chị ạ
     
  7. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    sao nàng tham gia lắm BH thế, khéo tớ cũng phải tham gia cái BH tự nguyện nữa mất, phòng thân hí hí
     
  8. heohope

    heohope Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2013
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Thấy các mẹ bàn tán về vụ BHXH nên e cũng nhảy vào cho sối nổi vậy :D. E đi làm hơn 1 năm rồi, cty hứa đóng BH cho. Đúng là có đóng BH thật nhưng mà đóng dc 2 tháng, xong bây giờ nợ 15 tháng rồi( nợ phần của DN phải đóng). Sếp tổng bảo: bọn e ứng trước ra đóng cho công ty rồi sau này cty trả lại. Lương thì dc 3tr mà giờ fai bỏ ra hơn chục triệu để đóng BH thì e có mà vặt răng đi mà ăn. E vừa ức chế vụ đấy, vừa ức chế với phong cách làm việc dở hơi, ki bo, kẹt sỉ của sếp nên là xin nghỉ, làm tự do cho đỡ bị quản thúc, soi mói. Nói ra lại bảo nói xấu sếp nhưng mà đây là sự thật ý ạ, sếp e có tính soi mói, để ý hơn cả đàn bà :(
     
  9. ha_huong

    ha_huong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    3,577
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    ec ec cho em tham gia với. dân vp lương ba cọc ba đồng đây ah ^_^
     
  10. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Công ty em đóng cho mức tối thiểu là 2550k nhưng mà cty chịu cho toàn bộ. E hok phải đóng gì hết :d
     
  11. changanan

    changanan Tranh thêu in chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    6,676
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Nói thế chứ, trừ đi các chi phí mà như bên t k đc đóng ấy, thì lương cũng như nhau cả thôi. Chỉ là đồng tiền nổi nhìn tưởng cao hơn, haiz, bùn lắm
     
  12. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    hự hự, tớ cũng chưa dư dả để đóng BH cho bố mẹ chứ, buồn quá nàng ạ
     
  13. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e


    he he, sếp tớ cũng thế nàng ơi, tính ky bo như đàn bà luôn, soi từng tí 1, chết luôn. cơ mà tớ làm lâu + cv liên quan tới in tơ nét nên thỉnh thoảng vào chém sếp ứ biết hề hề
     
  14. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    vậy là sướng roài em ơi, chị cũng đóng mức thấp nhất nhưng có theo luật mà duyệt nên mình vưỡn phải đóng thêm
     
  15. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    nhà t có chồng t đỡ mà :D ko với cái đồng lương trồi trụt lúc 2tr6 lúc 3tr8 như t thì tiền đâu mà đóng nổi bảo hiểm =.= Mà cái công ty chồng tớ hay lắm :D Giám đốc đóng bảo hiểm như nhân viên :)) Làm 10 năm đóng bảo hiểm như 1 năm :D Đều 1 mức của kỹ sư mới ra trường hết :D
     
  16. changanan

    changanan Tranh thêu in chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    6,676
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Lắm lúc dại dột cứ nhảy vào nên khổ thế đấy, giờ hàng quý nộp tiền mới thấy xót cơ. Bảo hiểm nhân thọ t tham gia do hoàn cảnh gia đình lúc ý, giờ cũng nộp dc hơn 1 năm rùi, còn hơn 11 năm nữa. Còn BHXH làm cty trước có nộp, cty này nó k nộp nên tự túc, nghĩ tới sắp tới có kế hoạch con cái nên cứ nộp vào cho yên tâm thôi. Hưởng đâu chưa thấy, cứ thấy tiền trong túi đi ra là xót xa ấy nàng ạ
     
  17. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    thế nào là nổi hử nàng, tớ được có hơn 4tr nè hu hu, chắc chỉ hơn nhau ở đoạn ai tiết kiệm siêu hơn thôi hị hị
     
  18. changanan

    changanan Tranh thêu in chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    6,676
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà nàng ơi, cty đóng cho rùi các nàng chỉ cần đóng 8.5% nữa thôi, còn mềnh trốn BH thất nghiệp vẫn phải nộp 28.5% đây này, đúng là è cổ
     
  19. Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Mình nghĩ lại mình chẳng có cái bảo hiểm nào, hiu hiu
     
  20. changanan

    changanan Tranh thêu in chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    6,676
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dân văn phòng lương thấp đang cố gắng kinh doanh để trụ lại đất thủ đô,có mẹ nào như e

    Thì cty nộp bảo hiểm cho nàng mà, chứ k mỗi tháng cũng đc cầm thêm khoảng 500k nữa. Mà bên đó có bao ăn trưa k? T còn k có cả ăn trưa đây này, hiu hiu
     

Chia sẻ trang này