chào chị Đôi khi ta hay giả bộ ngay thơ làm nai vàng ngơ ngác để sụp bẫy (nói vậy chứ là tự chui vào) thế là bẫy trong bẫy - hehe:ANAL:
ôi trời cho em kết nạp với em bán hàng nên toàn thức muộn trả lời khách.ban ngày cu nhóc chẳng cho làm gì cả
tui vào rùi lại chạy ra chơi với 2 đứa , chúng nó đòi bố mẹ chơi cùng Chị cũng ko hỏi ah nhen chị vế lúc gần 2h , có chuyện đột xuất nên phải về ngay
Hi cả nhà. Dạo này vẫn thức khuya nhưng ko được 888 đang bực ghê đây. Lão già đi cả ngày về chúi mũi chiếm lĩnh cái máy của mình. Thế là mình ra rìa. Nhưng được cái ngồi học nghêm chỉnh. Mọi người dạo này thế nào rồi?
Chị ơi, HC tới em cũng tham gia nhé, chị em mình cùng cố gắng nha! Em thì không cần chuẩn bị nhiều "đồ nghề" nên nếu cần thì em sẽ giúp chị một tay. MC chị thế nào rồi ạ? Chị và 2 nhóc vẫn ổn chứ, chị có gì mới không?
Em chỉ có bảo hiểm thôi ạ. Em mới tham gia diễn đàn, kinh nghiệm kinh doanh online còn hạn chế, vụ HC thì càng gà mờ nên chưa biết sẽ thế nào, hồi hộp quá chị ạ, đăng ký xong mà thấy run run, hi hi
Hai chị đều đổi avatar ạ? Em vào nhà thấy nhiều mem mới, các chị thì thay avatar làm em thấy nhà mình là lạ.