Muốn ọp nhà cú từ lâu lắm rùi nhưng mờ nhà cửa chật chội quá. Lại thêm vụ MC đang ốm nên chưa mời mọi người tới ọp được. Sắp tới tui chuyển nhà mới to hơn chút, có khi phải tổ chức ọp liên tục để bù lại thôi. Hay là có nhà ai rộng hơn thì đăng cai đi?????
HC nào mình thấy thành viên nhà Cú ở HN cũng gần như có mẹt đầy đủ với nhưng "chức vụ" cao cả khác nhau nhưng off thì chưa biết thế nào, hì hì
Ôi giời, cứ bình tĩnh mờ run đi. Tớ đây cũng thế. Bi giờ thì thấy phình phường phôi (mặc dù cũng thở ra đằng tai0oo)
Vưỡn ở chỗ cũ nhưng lấy lại gian nhà to để ở cho nó thoải mái. Ở nhà bé quá, đôi lúc có khách hết cả chỗ ngồi luôn.
Chả nhẽ tui đi đâu cũng "khóc" rằng tui rất bận, rằng tui đang stress, rằng tui đang rất khó cân bằng cảm xúc à? Như mọi người ko vào tui hỏi thăm bằng câu dạo này bận gì ko vào!
Ừa. Cho thuê lại gian bé. Cũng muốn rủ về cho vui nhưng khổ nỗi gian í vừa bé vừa ẩm thấp nên ngại hông dám rủ. Queen tới chơi rồi í. Ẩm khủng khiếm lun.
Uh bà ạ! Tui mệt mỏi quá! Những tưởng bận rộn sẽ làm xua đi tất cả, nhưng khi cuối ngày tui thấy trống rỗng, vô hồn khủng khiếp! Tui ko ngủ được, sáng rất mệt! Đêm đến tui hoảng loạn vô cùng. Sợ nhất lúc nhìn lại mình! Cám ơn bà nhìu nha! Chắc tới HC mình mới gặp nhau mất!
Bà lại thế rùi. Bà khuyên tui mà bi giờ bà lại giống tui à? Đúng là đàn bà, "chạy trời không khỏi nắng". Tui muốn bà qua nhà tui, tui giới thiệu cho bà một món tui tính làm trong đợt HC sắp tới. Đảm bảo CÓ 1 KHÔNG 2 lun.
Úi úi, giận rồi kìa! Thời gian vừa rồi tôi bận nên cũng có vào nhà để 888 được đâu, còn chẳng vào để cảm ơn bà vụ chuyển đồ của chị susu cho bé nữa. Tôi biết bà bận nhưng hỏi bà thế để "khích" bà thôi, ai dè phản tác dụng. Bà bớt giận, bớt giận...
Ừa, đôi khi tui nóng tính lắm, bà thông cảm tui nha! Tối nay bà ăn gì chưa? Mai lạnh, 25 độ đi nhớ mặc thêm áo nhé!
@dqtbaoboi: Vâng, ẩm thì em sợ rùi, hì hì Nếu chị thấy em có cơ hội làm hàng xóm của chị thì ới em đấy nhé! @lion queen: Tui thấy bà KD trở lại, rồi sắp hết thời gian thử việc nữa nên nghĩ bà bận chứ không biết bà stress đến thế, cố lên bà nhé! @meomun03: Em chào chị, chị có khỏe không, hai nhóc thế nào ạ?
Hi chị. Dạo này thế nào? Bọn nhóc khỏe chứ? Mà này, cái thuốc muỗi nhà chị hay thật đấy. Hôm nọ nhà em xuất hiện bọ mèo ở hàng xóm sang, em chơi hẳn 2 gói cho 1 lít nước. Phun xong hôm sau hết lun.