Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, em đi làm cũng được đồng ra, đồng vào nên là cũng học hành đầu tư kiểu "Không nên bỏ tất cả trứng vào 1 giỏ". Giờ em chia ra nhiều giỏ lắm: - Khoản thì bỏ lợn (khoản này ít lắm, chỉ thỉnh thoảng phát sinh ngoài lề, kiểu công ty tặng quà 8/3, 20/10, hay là trích 10% tiền thưởng 30/4, 2/9 cho vào thôi , nói chung 1 năm cũng ít dịp lợn còi được tẩm bổ ạ) - Khoản em mua vàng (đợt vừa rồi mua bị lỗ, hic hic. Thì cũng 2, 3 tháng cố mua 1 chỉ. Mệnh em không hợp vàng, thế là cứ mua thì nó lại xuống, nhưng tâm lý là mua để dành chứ cũng k có ý định đầu tư.) - Khoản cố định chơi họ mỗi tháng 1 ít. Mà chơi họ thì em cố gắng phấn đấu rút cuối. Tiền để đấy thì còn, chứ lấy đầu tiên, về nhà k có phương án kinh doanh gì, là như bốc hơi hết. Em thì chồng con chưa có, nhưng cũng sắp lập gia đình, mà càng gần ngày lấy chồng càng nghĩ đến chuyện nhà cửa. Đau hết cả đầu. Các mẹ xem có lời nào khuyên em khi đi lấy chồng không ạ?
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Mình thì chưa có tiết kiệm, vì đợt trước tiết kiệm đc thì giả nợ hết một lượt xong. lại vườn không nhà trống. Giờ cũng đnag bỏ nhiều giỏ như nàng. - 1 con lợn còm cõi đang ngày ngày há miệng ở tủ lạnh chờ em, nhưng mà em dạo này hơi bị ghét nó vì em đói nên em chả cho nó ăn ^^; chắc cũng đc ít trong rồi vì mới nuôi có hơn 1 tháng. đợt trc siêng ngày 10k, đợt này đói cả tuần 20k cũng nên; - 1 khoản vay của bạn đầu tư, đang lấy công làm lãi bên sữa, cuối năm trả nó một cục và 500k tiền lãi. nó bảo lấy dùng đi, chứ lãi từng đó chắc nó k lấy mình mua quà tặng nó thôi; Bạn giỏi hơn mình vì có nhiều nguồn thu. Bao giờ bạn lấy chồng thế???
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? chưa chồng mà biết tiết kiệm thế là giỏi lắm rồi gái ơi, đi lấy chồng thì cũng vẫn phải tk thôi, tuổi trẻ h tài cao thật đới
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Thì em cũng cố gắng cuốc cày sớm hôm. Chỉ mong sớm sớm có cái tổ chui ra chui vào thôi. Em qua tết là lập gia đình, mà tình hình là rất tình hình, vì chưa có chuẩn bị được gì hết. Hi
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Em mới có ý thức tiết kiệm 1 năm nay thôi chị à, trước em toàn vung tay quá trán thôi. Giờ nghĩ lại thì tiếc thời thanh xuân tiêu hoang ở phí quá, hía hía.
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? bạn chưa chồng mà giỏi nhỉ, mình ngày xưa chưa chồng chẳng bao giờ tiết kiệm được 1 đồng, bây giờ có chồng mới biết đấy
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? vàng vọt mấy năm nay mà mua tích trữ thì lâu có lãi lắm, nếu thế mua $ ổn định hơn, tớ cũng thích chỉ lẻ nhưng mà giá cả trồi sụt, chênh với giá thế giới cao quá nên cũng sợ, ko dám mua. đợt trước tí nữa đầu tư hết vào vàng 46tr/lượng, nếu có chắc giờ toi rồi, may mà kiềm chế đc. giá 46-47 chả bit bao giờ mới có lại đâu
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? thanh niên cũng k nên tính toán nhiều đâu.Đến lúc có con rồi lại tiếc đấy.
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? ôi ôi các em còn trẻ chưa chồng con gì mà giỏi thật đấy. chị xin kn học hỏi các em. Thật ngại quá.
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Tớ chỉ mua lúc nó tầm 37,5 thôi. Đợt trước mua gần 38, xong tụt một phát xuống 35, hết hồn
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Cái thứ 2: khoản bên sữa nàng pải vay toàn bộ ak? Thế thì pải cố gắng theo thui, m đi vay đầu tư nên lúc nào cũng bị khoản nợ to đè vào đầu. Nhà t đợt này nhà cửa lo hết cả xèng, chứ nếu có t cũng đầu tư cái " giỏ vàng". Hic, chả còn xiền mà tiết kiệm nữa:|
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Hic. Phải học hỏi bạn thui. Chưa lấy chồng mà đã tiết kiệm được như vậy là quá giỏi rùi. Mình thì chẳng có xiền.huhu. Bao nhiêu thứ phải chi ấy thành ra cứ đến đâu hết đến đó. Rùi mắc cái tật hứng lên là mua, thành ra ............
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Tớ trước cũng thế đấy, có khi mua về không dùng lần nào cơ. Bjo thì chính sách là không la cà phố xá, sốp ping sốp pủng gì hết
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? tớ vay 70% mẹ nó ak. đang có người bảo đầu tư mà tớ chưa tính ra đc phương án nên đnag vay đã. đầu tư thì chia theo % lãi cơ nên chưa giám làm. giỏ vàng tớ mua thử 2 chỉ rồi cần tiền bán ra lỗ mất. chả chơi với món đó. món vàng ai k có khiếu k có nhu cầu chỉ để dành thì mua đi ak. chứ k thì k có lãi lộc gì đâu
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Lý thuyết cũng khuyên nên bỏ trứng vào nhiều rỏ nhưng cũng khó áp dụng lắm, phải có thu nhập kha khá 1 chút mới.
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? em thấy có điều kiện thì bỏ nhiều giỏ cũng là cách đầu tư tiết kiệm an tâm nhưng nhiều giỏ quá ngó đi ngó lại cũng mệt đó ạ
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? mình theo hình thức bỏ lợn nhưng của NH sacombank nhưng cũng ít lắm vì bgio còn nhiều khó khăn
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Thế này là giỏi lắm rồi nàng ạ. Tớ thì hồi chưa chồng tiết kiệm bằng cách "gửi tiền người thân". Lương thì gần như hết, cứ phát sinh hàng tháng thì tớ gom rồi gửi cho người tin cậy. hic hic. Nghĩ tưởng ko nhiều nhưng khi cần thì cũng thấy nó có giá trị.
Ðề: Em bỏ trứng vào nhiều giỏ. Các mẹ thì sao? Hình thức bỏ lợn của SCB có gần với hình thức Tiết kiệm cho con của oceanbank không chị. Em đang rủ chồng sắp cưới theo hình thức của oceanbank, nhưng sợ đến lúc cần tiền thì lại k rút ra đc. Vì nhiều khung thời gian dài quá, kế hoạch dài hạn 10 năm, 20 năm.