thanks em , chị dạo này bt , còn 2 nhóc vẫn 3 ngày béo 7 ngày gầy cái thuốc muỗi thực ra chị dùng thấy ok mới giới thiệu cho mọi người em thấy ok thì reply ở topic thuốc muỗi cho chị nhá hihihihi có thích làm hàng xóm với chị ko hhihihi chị vẫn thế , cám ơn em nhiều
Hôm hội chợ không được thưởng thức bánh đúc nóng nhà bạn, bận quá thậm chí còn không biết đến gian hàng mọi người nằm ở vị trí nào nữa, chán quá...
Đấy, thấy chưa. Ko phải chỉ mình tui ko được thưởng thức phở chua mà bạn cũng chẳng được ăn bánh đúc[-X. Lần tới đi HC nhất định phải ăn mới được. Nghe mọi người khen rầm trời luôn mà tui cứ tiếc hùi hụi
hihi, em ăn phở chua òi, ngon nhắm, hí hí, em 84 nhá cho dễ xưng hô tý! HC tới ăn bánh đúc đi chị ơi.........................(icon ướt bàn phím)
Trùi ui... Ọp ở HC thì làm sao ọp nổi. Bán hàng còn ko mở được mặt lên lại còn đòi ọp. Sau HC đi. Tui đăng cai cho.
Hehe...ai cũng bận phục vụ mọi người nên không ngó nghiêng được gì cả, tiếc thật đấy, HC lần này bạn có tham gia không? Nhà tớ cũng tham gia đấy, có lẽ phải đến sớm, bon chen trước tất cả rùi mới bán hàng nhỉ?
oki, sau HC chị nhé, có j HC chạy qua chạy lại còn khó í chứ, hum đó chị bán j? Em bán đồ trẻ con...............
Em có tham gia nè, nhà chị có tham gia k? Chị tham gia viết câu đố cho bọn nhóc đi kìa................
thế hôm ý nhà em chắc có 4 suất phở chua đới, hihi Vụ câu đố hay quá mà bé nahf em mới 1 tuổi, ứ tham gia được
Hi hi hi... Lại bánh đúc, thực phẩm đông lạnh là chính. Còn một món nữa nhưng phải bí mật đến phút chót. Lộ ra là mất bản quyền như chơi. Nhưng cũng bật mí một chút là một món mà trẻ con đứa nào cũng thích.
He he he... Hình như tham gia HC được 1 lần rồi nghiện luôn í. Ko tham gia thấy ngứa ngáy chân tay lắm. Chắc lần nào tui cũng phải bon chen thui.
Trẻ con đứa nào cũng thích................lại mất thêm xiền cho bố trẻ con nhà em, cứ ngọt là ham.......