Mình sinh con sau em gái chồng 2 tháng, lúc mình sinh thì ở nhà mẹ ruột mình còn cô ấy vẫn còn ở cữ nhà mẹ chồng mình. Mỗi lần bà nội tới thăm là so sánh con mình với cháu ngoại hơn 2 tháng vốn bụ bẫm từ khi mới sinh. Bé nhà mình vốn dài đòn, dù tăng 1kg7 khi được 1 tháng nhưng trông vẫn không bụ bẫm như cháu ngoại 3 tháng ở nhà thì bà nội đề nghị "Để má mang nó về cho bú dzú cô N nó, còn con ở lại đây cho mẹ con chăm". Dĩ nhiên là Ax mình không cho, bảo có về thì về cả 2 mẹ con chứ. Nhưng câu nói này của bà mình không thể nào quên được, nó làm mình khóc đến mất sữa cho con, làm mẹ mình cũng buồn lắm. Tại sao người đã sinh được 6 mặt con mà không hiểu được tâm trạng của người lần đầu làm mẹ như mình chứ? Mình có ít sữa thì con vẫn được uống thêm sữa ngoài, còn hơn về bú sữa thừa của em nó chứ?...Từ hôm đó mình biết phía trước là một chuỗi ngày dài...
Thông cảm với mẹ nó.Mẹ nó đừng buồn nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như chất lượng sữa cho con nhé.Có thể mẹ chồng bạn vô tâm nghĩ sao nói vậy chứ không có ý đồ gì đâu.Lạc quan mà sống mẹ nó ạ.
Mẹ nó ơi, đừng để ý lời nói của MC nữa, rõ ràng như thế chỉ thiệt đến mẹ nó và em bé thôi. Quan trọng là AX mẹ nó hiểu và đứng về phía mẹ nó trong việc này. Đúng là sẽ còn chuỗi ngày dài phía trước đấy, bạn sẽ còn bị so sánh về việc chăm con rồi dạy con của EC nữa cơ, lúc đó còn mệt mỏi hơn nhiều. Con của EC tớ bị suy dinh dưỡng nặng, hơn bé nhà tớ 2 tuổi nhưng đầu to, người chỉ bằng nửa con nhà tớ, vậy mà tớ còn bị MC bảo cho ăn giống như EC, em nó bảo thế....điên lắm mẹ nó ạ. Nhưng mà cũng phải kệ thôi, mẹ hát con khen hay mà, họ luôn coi con nhà họ là vua là chúa là vàng là bạc còn mình thì là đất thôi, AQ đi bạn ạ. Giữ gìn sức khỏe lo cho con phát triển đầy đủ là ok rôi. Chúc mẹ nó sớm có sữa lại cho bé nhé.
ui chị cứ quên đi mà sống cho lạc quan yêu đời, mình phải khỏe thì mới chăm con mình tốt đc chị ạ, ko ai thay mình đc đâu, em rút kinh nghiệm từ bản thân rùi
Mẹ nó mới chỉ có vậy cũng vẫn nhẹ nhàng lắm. MÌnh đây này, còn bị nói khó nghe hơn nhưng thôi, bỏ ngoài tai mà chăm con mình đi...
hehe,mẹ nó ơi đầu tiên là xin chúc mừng mẹ nó đã có 1 thiên thần nhỏ nhé! Mẹ nó lạc quan lên đi, cảm xúc của mẹ nó với bé con gắn chặt với nhau đấy, thế nên mẹ nó đừng buồn nhé! Đối với những câu nói "vô tình vô tâm" hoặc "cố tình vô tâm" của các bà mẹ chồng thì phận dâu chúng mình nên bỏ qua đi, vì xét cho cùng "bà ý" chỉ là và cũng là "mẹ của chồng mình", nên lạc quan nghĩ là bà xót cháu bà,, muốn cháu bà được bú nhiều "sữa của con người" cho tốt, tốt con mình chứ tốt ai đâu mà mẹ nó buồn, nếu mẹ nó ít sữa thì có khi cũng nên cho cháu nó bú trực cô nó mẹ nó ạ, đâu có gì là "bú sữa thừa đâu" , bé càng được bú bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu cho bé, bỏ qua tự ái cá nhân đi mẹ nó nhé! Còn về chuyện chấp chi so sánh giữa mẹ nó và cô em chồng kia qua con mắt của mẹ chồng mẹ nó thì mẹ nó ơi, xin đừng nghĩ nữa...vì cô ấy là con bà ấy dứt ruột đẻ ra bà thương 10 phần, còn mình với bà ý mới quen nhau vài năm là cùng, đâu có quan hệ máu mủ gì nên bà ấy mà thương mình nửa phần là cùng vô cùng cảm tạ rồi mẹ nó ạ! (Nói đoạn này xong thì vô cùng cảm tạ Trời Phật là mẹ chồng mình không có con gái, không thì chắc cũng nhiều phen tủi thân đừng hỏi, mẹ chồng của con ơi đoạn này con đang ko nói mẹ đâu, rất tôn trọng và yêu quý mẹ, mc nhé!) Mà các bé roi rói mới thông minh và nhanh nhẹn nhé, chứ béo nhanh, tăng cân nhanh là béo bộp, ko chắc, hay đần, chậm, dễ béo phì (lời của bác sĩ hay khám cho bé nhà mình nói thế) nên mẹ nó yên tâm mà chăm sóc tốt cho bé con nhé!
Em thì em thấy việc gì chị phải để tâm đến một câu nói nhỉ, hihi, học cách quên những thứ mình không hợp và không thích đi chị iu ơi Hí hí, cứ coi như chưa bao giờ nghe thấy chị ná:ANAL:
Nghĩ làm gì cho mệt người hả chị sống cho chồng cho con chứ sống với bà mẹ chồng chị đâu mà.Cụ thẳng tính quá cũng có khi cụ ko nghĩ như chị thì sao oan cho cụ.Em luôn tự nhủ với bản thân mình là mình mãi mãi chỉ là CON DÂU mà thôi mà đã đi làm dâu xác định vừa câm vừa điếc vừa mù chị ơi, con em được 18 tháng từ bé ở với bà ngoại vừa mới về bà nội thôi nhưng mà cho con ăn, cho tắm, đi đâu mẹ chồng và gia đình nhà chồng cũng quan tâm, con ho con sặc bà cũng " ới ới con lại sặc rồi" nhưng em vẫn giả vời điếc như vậy mới sống được chị à, chị mới chỉ bắt đầu mà thôi hãy hình dung ra nhiều hoàn cảnh trường hợp như của em kể ở trên cũng sẽ như vậy thôi.
MC mình bảo (khi 2 con sinh đôi được gần 2 tháng, ở bà ngoại): mày đi đâu thì đi đi, mang con về cho tao nuôi. keke
Ôi, mẹ nó cứ nghĩ bà già rồi, nhiều khi bà nói vậy chứ k có ý gì đâu, bỏ qua đi. Đừng khóc mệt mình trước tiên mà lại còn không có sữa cho con . Các cụ ngày xưa có hiểu tâm lý mấy đâu
@ All: Cảm ơn các mẹ đã chia sẽ. Mình buồn vì bà hay so sánh thằng mới 1 tháng với thằng 3 tháng, lần nào đến thăm cháu cũng lắc đầu chê này chê kia, mà lúc mới sinh mình dễ tủi, dễ khóc làm sữa của con cứ cạn dần. Trộm vía, như hiểu lòng mẹ, đến lúc 2 tháng thì con đã bằng thằng em 4 tháng, sau đó phát triển tốt hơn rất nhiều, cả về thể lực lẫn trí lực....Giờ con được 3 tuổi rưỡi rồi, mẹ dự định có em cho con nên nhớ lại ngày ấy chút thôi, nhưng mình vẫn không bao giờ quên được câu nói đó của bà. Các mẹ chắc cũng nhận được những câu nói "không thể nào quên" của mẹ chồng dành cho mình, dù lời hay hay lời buồn cũng chia sẽ vào đây nào! @mecun30405: Đúng là cái gì bà cũng bảo mình làm theo cô em, lúc con mới tập ăn dặm (5 tháng) mà bà cứ bắt cho ăn bột đặc như thằng em 7 tháng cho nó no lâu, tắm xong dặm phấm thơm đầy người từ đầu xuống chân trắng dã, mua cháo ngoài cho nó ăn như em nó đấy nấu làm gì cho cực... Mệt thật đấy! @mslolli: Bú sữa thừa mà, thằng em bú xong còn bao nhiêu mới đến lượt con chứ, thôi, nghĩ tới cảnh này lại đau quá. Cảm ơn mẹ nó an ủi, con mình giờ vẫn roi roi người à, 3 tuổi rưỡi nặng 18.5kg, cao 105cm (trong khi thằng em nặng 22kg cao 100cm) ... thế nên, bà nội vẫn chê con hoài "em ốm quá, nằm lòi xương sườn kìa..." hic
lời nói theo mình thì bà chẳng nghĩ ngợi gì đâu, bà cũng vì cháu thôi như thế cũng đựoc ít ra thì cũng vì con của mình, mẹ nó đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà ảnh hưởng sức khoẻ lại mất sữa....cứ vui vẻ lên, tất cả vì tương lai con em chúng ta nhé............
Hơ hơ, đúng y xì đúc MC tớ, chia sẻ với mẹ nó.Câu nói không thể quên của MC tớ thì nhiều lắm, tớ nhớ nhất câu MC tớ hỏi tớ lúc chuẩn bị đẻ "đẻ xong ở đâu?" (ý hỏi có về nhà ngoại ở không trong khi mẹ đẻ tớ mất đã 1 năm rồi). Hồi bé nhỏ có mũi tiêm phòng vacxin nào là tớ cho bé tiêm hết, bà bảo tiêm nhiều quá không béo được, hic hic, phản khoa học thế đấy... Nhưng mà tớ kệ bà, quan trọng là mình thấy điều gì tốt nhất cho còn mình thì làm bạn ạ
Thời gian đầu về làm dâu ai cũng như thế đấy bạn ạ, mới sinh con xong mà gặp phải mấy câu nói này thì đúng là ức chế phải biết. Nhưng bây giờ tớ miễn nhiễm với mấy câu kiểu thế rồi, chả quan tâm, ai nói gì thì nói, mình cứ việc mình mình làm. Nhưng tuyệt đối không để tình trạng lấn át một cách vô lý xảy ra nhé, cái gì đúng thì mình phải nói, tớ thì lúc nào tớ cũng hơ hớ hoặc giả vờ độp lại một cách vô tư lự, các bà MC sẽ hết cái kiểu bới móc đấy ngay. Với lại nếu bố mẹ ruột của mình đối xử với mình không ra gì thì hẵng trách, còn đằng này nói thẳng ra thì có thể coi đây như mối quan hệ xã giao ngoài xã hội cũng được. Cứ xử sự sao cho lịch sự là được, chứ tủi thân làm gì. Cố gắng lên bạn nhé, cứ nghĩ đến chồng đến con mà sống thôi.
Hik,mẹ nó đừng buồn!Để tăng kg như mẹ nó nuôi con thế là quá mát tay! Còn chuyện MC bạn,bỏ lơ đi,mình và gia đình mình là chính,mọi thứ xung quanh chỉ là phụ mà thôi!
oài, nhiều mẹ chồng cũng vô tâm lắm. Mình mới sinh xong dễ xúc động và tự ái lắm, vì mình nghĩ con mình sinh ra mình phải là người che chở chăm sóc cho con, mà mẹ chồng lại làm một câu như thế thì ức chế chít đi được. Nhưng mà mẹ chồng vô tâm rồi thì cũng quên nhanh lắm chỉ có mình là nhớ không bao giờ quên được thôi. Không quên được thì cũng không thèm nghĩ ngợi làm gì cho ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ nó ạ. Chúc mừng mẹ nó có baby nhé! Dành hết thời gian và tình cảm cho chồng con !!!