Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Một ông bố cay nghiệt. Nhưng đọc bài của bạn mình đang tự suy nghĩ không biết bây giờ nên uốn nắn con như thế nào? Đôi khi quá bực tức mình cũng có những hình phạt đánh vào mông con. Thực sự nói thì rất dễ nhưng để làm được những điều như trên sách viết thì rất khó. Với mình câu nói "thương cho roi cho vọt" vẫn đúng. Tuy nhiên người làm cha làm mẹ như chúng ta phải biết dùng đúng mực đúng lúc. Con mình bây giờ mới được hai tuổi rưoi bị mẹ vụt cho mấy cái rồi nhưng tự mình cảm nhận con ngoan hơn rất nhiều so với bố không bao giờ đánh con. Với mỗi đứa trẻ cần có phương pháp giáo dục riêng. Quan trọng hơn tất cả những người làm bố làm mẹ như chúng ta phải phải làm cho con cảm nhận được tình yêu thương, yêu thương ngat cả khi con mình đánh con.
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Em cũng bị trầm cảm với gia đình em, cũng nhiều sức em, nhiều điều, ko bằng chị ở bài báo trên, nhưng em cũng thấy hoang mang lo lắng hỗn độn, buồn bã.
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Không hẳn là ông bố này ác mà vì chưa lường hết được cảm nhận của con trẻ, làm tổn thương tinh thần của con
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Nối đau tinh thần nó ngấm ngía nó gậm từ từ chứ ko đau hẳn như đau của đòn roi . Mình nhiều khi cũng ko biết làm cách nào dạy con có lúc cáu quá thì tét cho cái vào mông sau lại ân hận, tuyệt đối ko chửi.
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai đúng không em.
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Trong cuộc sống này, mọi điều đều có thể xảy ra và chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được ngọn nguồn của nguyên căn!
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Giống hệt mình, nhưng bây giờ Ku nhớn 14 tuổi rồi không thể áp dụng đòn roi được nhiều khi mình ức chế kinh khủng
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha 20 năm là 1 quá trình dài làm mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ.Đọc xong mà xúc động quá.
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Như thế này thì ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con cái hjx
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha hixhix tính m cũng nóng.nh khi ko làm chủ đc cũng quát mắng con.khi hết bực rùi thấy m thật có lỗi.
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Tôi cũng là nạn nhân của việc cha suốt ngày " lắm mồm" chửi rủa và ghét bỏ.... Uất ức nhưng từ ngày tôi học năm thứ 2, tự kiếm được tiền để lo ăn học thì tôi hết trầm cảm luôn. Tới khi tôi có nhiều tiền hơn và giàu lên nhanh chóng do tôi lao động cật lực và tiết kiệm.... Tôi đã không thèm quan tâm tới người cha vô tâm ấy. Hiện tại, tôi đã đón mẹ tôi lên ở cùng được2 năm trên thủ đô. Cuộc sống thật hạnh phúc biết bao khi mình đã tự lo được cho mình, cho mẹ..... Bố tôi vẫn ngày ngày ca thán là lo cho tôi ăn học bao năm hết 180 triệu... V V. Đợt trung thu rồi, tôi đã về quê và rút một cặp tiền, đủ 180 triệu + 10 triệu nữa cho thêm và tuyên bố. Từ nay, hết bố bố, con con nhé. Bao giờ bố chết tôi mới về. Các bạn có hình dung ra không? Ông ấy quỳ xuống van xin mẹ tôi đừng có đi nữa, van xin tôi đừng có mang mẹ lên HN nữa... Sao cảm giác thống khoái đến và lại đi nhanh chóng. Và tự dưng, tôi lại thương cha mình quá. - Mặc dù ông ko nhận số tiền kia, nhưng tôi đã làm sẵn cho sổ tiết kiệm, hàng tháng ngta sẽ mang tiền Lãi về cho ông đi chợ, sống cho đàng hoàng. Nước mắt người cha, khó khăn lắm, mẹ mới lên xe lên Hn lại cùng tôi. Và chẳng hiểu sao, mấy hôm nay lại đòi về quê. ( nghe bác hàng xóm gọi lên là bố bị ốm 2 hôm nay, nhưng không cho ai gọi lên cho tôi) - Chiều nay sẽ cho mẹ ra xe để về quê vậy. Nếu lần này, ông ấy ko chịu thay đổi, ko chịu nhận ra bản thân mình đã sai, đã quá ích kỉ với vợ con.... thì dứt khoát tôi cũng sẽ ko về...... Hừm hừm
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Sống trong không khí đó mà vẫn phát triển bình thường được thì đúng là nghị lực phi thường
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Giống hệt y chang tính mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Thật ra ai vào trong hoàn cảnh như vậy thì mới thấu hết được những nỗi khổ trong lòng. Nhưng theo mình bạn hãy suy nghĩ theo hướng tích cực nhé, hãy sống để sau này không hối hận bạn nhé!
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha mình hãi cái kiểu cha mẹ nói nh lẩm bẩm mãi chuyện ,nên h có con cái mình nói là thui k nhắc lại làm gì,nói con hiểu thế là song
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Mong muốn đầu tiên của đứa trẻ không phải là trở thành cô giáo, bác sĩ mà chính là được yêu thương, được tin tưởng từ chính ba mẹ của mình. Những lời mắng mỏ của bố mẹ luôn là vết thương không lành đối với mỗi đứa trẻ. Nó cũng làm khoảng cách giữa bố mẹ và con cái trở nên xa vời hơn
Ðề: Bị trầm cảm 20 năm vì những lời mạt sát của cha Nói thì là ngụy biện, nhưng đôi khi những áp lực công việc, gia đình, thậm chí là bệnh tật khiến người ta không kiềm chế được cảm xúc và việc làm tổn thương người khác là điều khôgn tránh khỏi. Bố mình cũng vậy, bố mình còn chẳng quan tâm đến việc học hành của mình như thế nào nhưng càng lớn mình càng thông cảm với ông hơn. Mình chưa từng hận bố dù mình hay bị ăn đòn, dễ bị ăn mắng và luôn phải tự lập mọi thứ. Người viết bài này, thiết nghĩ, còn quá non nớt để lên án bố mình như thế, quá cảm tính để đưa ra nhận định về việc dạy trẻ. Bạn ấy hãy cứ làm một người mẹ như mình rồi sẽ hiểu thôi.