Chúc mừng sinh nhật các thành viên Gia đình Ngựa: Tặng hoa cho các mẹ : Tặng các bé đây: Còn đây tặng riêng nhà Bongxinh: Sao hình này nó bé thế nhỉ, ko biết nữa
Gớm, mụnayf kiếm được mấy quả ảnh đẹp thế! Chắc mụ resize chọn size bé nhất rồi! Ox tôi đi công tác rồi mụ ạ, nên chắc chẳng đi chơi đâu được xa nữa, lại ông bà ngoại thẳng tiến vậy.
Chúc mừng các mẹ và các con sinh nhật tháng 4 nhé. Chúc mọi người luôn được hạnh phúc, vui vẻ. @Nga Bống: Ui bà ơi bà lống chầy được 10 năm rùi hả, ngưỡng mộ quá ngưỡng mộ quá, bà lống chầy sớm dữ vậy hả. Chúc bà luôn được hạnh phúc, vui vẻ như ngày mới cưới.
Chúc mưng sinh nhật tháng tư các Mẹ xinh đẹp và các con khỏe ngoan :Cuoi:Cuoi:Cuoi Chúc nhà Bống xinh 10 năm hạnh phúc , chẹp ngưỡng mộ bạn iu quá .:heart::heart::heart::heart::heartu)(u)(u)(u)(u) artymanartymanartymanartymanartyman:
hi chào cả nhà. Số t tự nhiên đen đủi ghê, chẳng làm gì tự nhiên bị nổi 1 cục mụn nhọt to tướng ở trong nách, đau ơi là đau, đi khám bác sĩ hỏi nguyên nhân thì cũng nói chung chung là do cơ địa, rùi kê thuốc bắt chích mỗi ngày 1 mũi mà mỗi lần chích là 300k/lần chích được 2 ngày rùi các bà ơi nhưng vẫn đau lắm, nó cứ xưng lên ghê ơi ghê... Có ai bị như tui hun, chia sẻ tí kinh nghiệm đi các bà ơi...
Vứn đề này cũng mệt nhỉ, tui cũng hay nổi mụn nhưng chưa phải đi chích bao giờ nên ko có kinh nghiệm để chia sẻ, thôi cứ chịu khó bảo chồng xoa dịu cho nhé, hi hi.
Xúc động quá các bà ơi, thứ 6 này mới tròn 10 năm tù ngục của tôi cơ, thế mà toàn được chúc trước, hihi lại còn được ăn bánh gato nhà Linhxinh nữa, vui quá. Yêu các bạn của tôi lắm...
Chúc mừng các mẹ và các con sinh nhật tháng 4! Chúc mừng kỷ niệm 10 năm ngày "thành lập" nhà Nga Bống! Phục bạn quá, thời điểm bạn lấy chồng mình vẫn còn đang ngờ nghệch, đoảng lắm, SV năm 4 mà bố mẹ phải chăm chút ăn, ngủ, nghỉ và học hành từng li từng tí một.
Hihi thì lúc đó mình đang học năm cuối thì chống lầy mà. Ox tôi ngày xưa dạy tôi học để thi đại học đấy.
Hihi hóa ra học trò này ghê nhỉ dám tán cả gia sư cơ đấy. Chúc mừng 10 năm hạnh phúc của 2 vợ chồng bà, chúc gia đình bà sẽ luôn mãi hạnh phúc và đầm ấm bên ba đứa con ngoan ngoãn.
Hehe! Túm lại, cả học trò và thầy đều khôn, đều ghê, thế thì mới có những 10 năm hạnh phúc mà tụi mình chắc chưa ai đạt tới được.
ui, nếu được chồng xoa đã tốt, hnay nó to lắm bà ah, như trái tắc vậy đó, ổng cứ đụng đến đã thấy đau rùi, làm gì có cơ hội xoa dịu nữa chứ huhu.
Hihi ngày xưa tôi học dốt toán lắm, lão lúc ấy đang học đại học năm thứ 3, tôi chuẩn bị thi đại học mà lão ấy thấy tôi dốt quá lên cứ thứ bảy, CN là bắt tôi phải ôn, lão ấy gần nhà tôi mà, bố mẹ tôi thích quá vì có người tình nguyện dạy con gái mà không mất tiền hehe, còn tôi thì ghét lão ơi là ghét. Rồi tôi vào địa học, đến năm thứ hai mới yêu đấy nhé. Ox tôi cũng khá tuyệt vời, vì vợ con lúc nào cũng là nhất hihi. Tôi vẫn kỷ niệm 10 năm ngày cưới trong Đà Nẵng, nhưng tôi đi vào đầu tháng 6 cơ vì lúc đấy bọn nhỏ mới được nghỉ học. Chồng tôi đặt vé vào mùng 5 tháng 6 đi và hết sinh nhật tôi mới về, đang băn khoăn không biết chọn khách sạn nào, vì Furamar năm nay giá cao quá, hôm trước tôi hỏi 180$/ngày, chán quá, ở dài ngày chọn chỗ nào kinh tế một chút. Bà nào có thông tin về khách sạn cho tôi xin nhé. Lúc đó chắc bụng tôi cũng to nhiều rồi...