Mẹ tít ơi em rất cảm động chì ah! Em cũng đang rất buồn chuyện gia đình nhiều lúc muốn chia tay nhưng lại thương con Chị ơi chị hãy cứng rắn lên nhé! Chuyện gia đình chị làm em nghĩ tới gia đình em mà em đã bật khóc Đàn ông vì sao họ ko thể sống vì con được hả chị Em thương tít nhà chị lắm chị ko có lỗi gì đâu chị ah em thấy tít thật may mắn khi có người Mẹ như chị
Cuối cùng thì sự cố gắng cuả con cũng đã được đền đáp bằng 2 tiếng " Ba Hiếu ". Tuy chưa được rõ ràng lắm nhưng mọi người đều có thể hiểu được rằng con đang muốn gọi " ba Hiếu ơi ". Mẹ vẫn nhớ những ngày xưa khi con mới bắt đầu tập nói thì câu nói đầu tiên mà mẹ dạy cho con không phải là " mẹ ơi, bà ơi, ông ơi... " mà là " papa, ba ơi, ba Hiếu ơi... ". Những ngày đó đối với mẹ thật vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ thương ba đi làm xa vất vả nên mỗi khi gọi điện cho ba, mẹ chỉ mong sao ba có thể nghe thấy giọng nói cuả con. Và " ba Hiếu ơi " có lẽ là câu nói mà ba muốn nghe thấy con nói nhất. Ở xa con, hạnh phúc nào bằng khi được nghe con gọi 2 tiếng " ba ơi ". Nhưng con thật chậm nói và dù có cố gắng thế nào thì con vẫn không thể gọi được 2 tiếng " ba Hiếu ". Nhiều lúc nhìn con mà mẹ thầm khóc, thương ba vất vả, mẹ chỉ mong sao tiếng nói cuả con có thể giúp ba bớt mệt nhọc, lo lắng và nỗi buồn khi phải sống xa 2 mẹ con. Vì mẹ hiểu không thể tự tay chăm sóc, không thể chứng kiến sự lớn lên và đổi thay mỗi ngày ở trong con là điều làm ba khổ tâm nhất. Nên mẹ không bỏ cuộc, không nản lòng, vẫn ngày ngày kiên nhẫn dạy con gọi 2 tiếng " ba Hiếu ". Và cuối cùng thì sau một thời gian khá dài, con cũng đã gọi được tên cuả ba. Hạnh phúc như vỡ oà, mẹ khóc trong niềm vui vì từ nay con đã biết gọi tên cuả ba. " Ba Hiếu " là cái tên đầu tiên mà con biết gọi, chứ không phải là tên cuả mẹ. Và đây là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ muốn dành tặng ba. Mẹ hồi hộp lắm và nghĩ rằng ba sẽ vui biết bao khi được nghe thấy giọng nói cuả con. NHƯNG... Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì gia đình mình tan vỡ. Sự cố gắng cuả con không được ba H đón nhận. Ba không còn muốn một lần nghe con gọi " ba Hiếu ơi ". Và tiếng gọi yêu thương cuả con không còn người đáp lại. Mẹ cay đắng, bật khóc và ôm lấy con. Lỗi lầm cuả ba mẹ nhưng người gánh chịu lại là con. Mẹ phải làm sao bây giờ khi tình yêu ở trong ba đã cạn. Ba bỏ đi mà không hề hối tiếc. Rạn nứt cuả ba mẹ không thể hàn gắn khi có người thứ 3 xuất hiện. Nỗi đau được nhân lên hàng ngàn lần khi đến tận bây giờ ba vẫn đổ mọi lỗi lầm lên đầu 2 mẹ con. Không một lời xin lỗi, không một lần nuối tiếc, càng không có một câu hỏi thăm xem dạo này con sao rồi, thời tiết thay đổi con có khỏe không... ba cứ thế bỏ đi, phủ nhận mọi tình yêu ở trong mẹ và mọi sự cố gắng ở nơi con. Và hôm nay 13/4, tròn 1 tháng ba mẹ chia tay. Tròn 1 tháng... ba chối bỏ quan hệ là máu mủ, là ruột thịt với con... !!!
Đau lòng quá mẹ Tít Tồ ạ. Nhưng mẹ nó cũng mau chóng lấy lại thăng bằng đi thôi, đừng nuối tiếc nữa vì như vậy sẽ chỉ làm 2 mẹ con thêm đau khổ. Cuộc sống còn ở phía trước. Giờ bạn chỉ cần quan tâm tới con và bản thân mình thôi. Sống làm sao để con được nghe thấy tiếng cười. Dù biết điều đó thật khó khăn, nhưng cuộc sống không phải là quá khứ. Cố lên 2 mẹ con!
Hà Nội hôm nay mưa buồn, đọc tâm sự của em mà lại thấy buồn hơn..... Em thật xinh đẹp và dịu dàng, con trai thì yêu quá là yêu! Chị - người phụ nữ và cũng đang làm mẹ như em cầu mong cho 2 mẹ con luôn bình yên và gặp được những điều thật may mắn trong cuộc sống. Chàng trai dũng cảm Tít tồ sẽ là động lực để 2 mẹ con tiếp tục cuộc sống phía trước! Mong bình yên!
Không thể cầm được nước mắt, thương hai mẹ con nhà bạn quá. Con mình cũng được 27 tháng, cũng suýt nữa chia tay (chỉ vì mình không chịu nổi tính cách trẻ con và vô tâm của chồng).Mình đã tha thứ hết lần này đến lần khác nhưng không biết còn có thể tha thứ được bao nhiêu lần nữa đây?
Co gang len em.hay song vi con. Neu ko the han gan thi hay song cho con cho chinh minh. Chi biet tai thoi diem nay em rat dau kho. Nhung hay vi con ma can dam nen em ah.
Đọc bài đầu tiên mình hi vọng ba H sẽ nghĩ lại và quay về với 2 mẹ con, nhưng đọc đến bài này mình nghĩ ba H ko xứng đáng với tình cảm của 2 mẹ con, đàn ông có lăng nhăng thì cũng ko mấy ai vô tình và vô trách nhiệm với vợ con như vậy, bạn ko nên trông chờ 1 người đàn ông như vậy. Người thứ 3 kia chưa chắc đã có hạnh phúc với 1 người đàn ông như thế đâu. Đọc kỹ thì bạn và chồng bạn cũng sống xa nhau tư trươc nên bạn có thể nói với con là ba đi công tác cho cháu đỡ tủi thân. Còn ba thì vẫn phải thỉnh thoảng gặp con và có trách nhiệm trách nhiêm với con chứ, pháp luật cũng quy định điều đó. Bạn hãy mạnh mẽ lên làm lại từ đầu nhé. 2 mẹ con trông rất xinh. Mình tin rồi hạnh phúc sẽ lại đến với bạn.
Cố lên! Vợ chồng mình cũng đang ở giai đoạn khủng hoảng nhất của hôn nhân. Mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Nhưng phải nói thật một điều khi đàn ông đã có người phụ nữ khác họ sẽ không bao giờ nhìn được những mặt tốt đẹp của vợ mình đâu. Dù gì thì bạn cũng đã ly hôn, cũng không thể quay đầu trở lại, vậy chẳng có lý do gì mình cứ ôm mãi một giấc mộng không thành hiện thực. Cũng đừng quan tâm đến việc "reo nhân nào gặp quả đó". Mà mình hãy sống thật tốt vào, hãy dồn hết tình yêu thương vào đứa con của bạn. Bạn còn trẻ và rất đẹp, có một câu nói mà mình đọc ở đâu đó "lỗi nặng nhất của con người là tự hành hạ bản thân mình". Dù rất khó để có thể vượt qua được giai đoạn này, nhưng mình tin thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất.
Nói quá nhời.... chứ hình như bạn chủ pix chưa phải là vợ trên pháp luật...có cái gì đó hơi gợn ở đây, vì k có sự chia sẻ của cha thì cũng phải có trách nhiệm của nhà Nội chứ...
Tự dưng đọc cái dòng "...ba chối bỏ quan hệ là máu mủ, là ruột thịt với con... !!!" em cũng thoáng nghĩ như bác ....
[QUOTEDoctorfun;2389299]Nói quá nhời.... chứ hình như bạn chủ pix chưa phải là vợ trên pháp luật...có cái gì đó hơi gợn ở đây, vì k có sự chia sẻ của cha thì cũng phải có trách nhiệm của nhà Nội chứ...[/QUOTE] em cũng có suy nghĩ giống bác này, ngay từ đầu đọc em đã thấy có nhiều thắc mắc, sao không thấy nhắc đến gia đình chồng, tại sao ko thấy chủ top nói nguyên nhân chồng có ng khác bắt đầu từ đâu? và sao có thể vc mỗi ng 1 tp vài tháng mới gặp nhau 1 lần được, nhất là vc trẻ, cho dù có là côg việc, ít nhất phải 1-2 tháng về thăm nhau 1 lần, nồng nhiệt hơn nữa là cuối tuần, hơn nữa tôi thấy các bạn chỉ lên án chồng mà tsao ko nghĩ xem nguyên nhân là do ai? mỗi hôn nhân đổ vỡ đều do lỗi cả 2, cứ cho là do ng t3 xuất hiện, và do ng chồng lăng nhăng, nhưng biết đâu chồng có ng khác lai bắt nguồn từ chính vợ mình( cái này có khi chính người trong cuộc cũng ko nhận ra), có bg mọi ng tự đặt câu hỏi tsao chồng mình chán mình, cái j khiến chồng mình theo ng khác? ko phải cứ cung cúc phục vụ các ông ý mà được các ông ý yêu thương đâu nhé, nói cho cùng là vợ phải hiểu được chồng mình, suy nghĩ j và làm j, tôi và các bạn là người ngoài cuộc nên hãy chỉ biết chia sẻ động viên 2 mẹ con chủ top thôi chứ đừng nên lên án chồng hay bất cứ ai, người ta ở trong chăn mới biết chăn có rận, chủ Top nói bao nhiêu bài nhưng có bài nào lên án, phê phán hay oán trách nặng nề j chồng mình đâu đúng không nào,[-X P/S: cuối cùng là chuyện j đến cũng đã đến, khi níu kéo mà ko giải quyết được j tốt nhất là nên giải thoát cho nhau, đọc bài của bạn mình cũng phần nào hiểu được tính cách của bạn, đây quả thật cũng là nỗi đau quá lớn, cho dù bạn có lỗi hay ko, nhưng thôi bạn còn trẻ , hp tương lai còn xa, con đường để bạn bước tiếp vẫn còn dài, hãy cố gắng vượt qua cú sốc này, sẽ vẫn có người chờ bạn ở con đường phía trước, tự tin lên mà bước, chúc bạn sớm tìm lại được HP! thân, (u)(u)(u)
cố lên chị ah! thời gian sẽ làm chị mạnh mẽ hơn. Chúc chị vượt qua được giai đoạn thật kinh khủng này!
Có những chuyện em chỉ có thể giấu cho riêng mình và không tiện chia sẻ với ai. Nhưng có lẽ vì ngay từ đầu em đã không nói rõ nên mới có những câu hỏi cuả mọi người ngày hôm nay. Em xin lỗi. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và cuộc sống gia đình, hôn nhân nào cũng có mặt trái cuả nó và có những trái ngang không ai có thể ngờ nhưng thật sự nó đang xảy ra trong gia đình cuả em. Em không nhắc đến gia đình nhà nội không có nghĩa là mọi người không tốt hay như thế nào? Mà ngược lại, em rất yêu gia đình nhà chồng em dù đôi lúc cũng có những hiểu lầm và sóng gió. Nhưng thật sự ngay từ đầu em không nghĩ được gì nhiều, trong lúc hoảng loạn em chỉ muốn chia sẻ cuộc sống 3 người trong gia đình nhỏ bé cuả em mà thôi nên em không nhắc gì đến gia đình nhà chồng. Để trả lời câu hỏi của mọi người, em chỉ biết nói rằng hoàn cảnh gia đình của chồng em hơi khác với những gia đình khác. Nó cũng đã tan vỡ và dường như không phải là một mái ấm thật sự. Bố mẹ chồng em đều đã có gia đình và cuộc sống riêng, rất bận rộn và hay phải đi xa nên không phải lúc nào cũng có thể chăm lo cho con cháu. Chồng em ngay từ nhỏ đã phải tự lập và sau này vì công việc nên chồng em rất bận và hay phải đi xa. Như đợt này anh ấy phải đi xa nửa năm, thậm chí là 1 năm nên em chỉ muốn nói với mọi người rằng tùy thuộc vào tính chất của công việc và hoàn cảnh kinh tế, không phải cặp vợ chồng nào ở xa nhau cũng may mắn 1, 2 tháng hoặc 1, 2 tuần là được gặp nhau 1 lần. Em mong mọi người hiểu và thông cảm cho em. Và em hoàn toàn đồng ý với ý kiến cuả mesuxu` đã nói ở trên. Em luôn ghi nhớ và tự đặt ra câu hỏi " Mình phải thế nào thì chồng mình mới như thế chứ? ". Và em biết em không phải là một người vợ hoàn hảo, tuy đã 25 tuổi và có con rồi nhưng tính cuả em rất trẻ con, em nói nhiều, toàn nói vớ vẩn, lại ở xa nhau nên em hay ghen và có những lúc em không chịu hiểu và tin tưởng ở chồng. " Người ta chỉ có thể sống với một người không yêu mình, chứ không thể nào sống với một người không tin mình ". Em cũng đã không thể vì con mà chấp nhận mối quan hệ của chồng em với một người con gái khác. Em ích kỉ và nhỏ nhen. Nên để xảy ra chuyện ngày hôm nay, lỗi lầm là ở cả 2. Em chưa bao giờ chỉ biết trách chồng em mà không chịu nhìn ra lỗi cuả mình. Và ai cũng có quyền ra đi, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình khi tình yêu đã cạn và con cái đã không còn có thể là dây nối cho tình cảm cuả một gia đình. Có hơi ngu ngốc một chút nhưng thật sự em rất tôn trọng điều đó. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là em tự nhận hết lỗi sai về mình mà không có ý kiến gì về chuyện chồng em đã có người khác. Không thể chỉ vì vợ thế này, thế kia mà người đàn ông được phép có người thứ 3 rồi không quan tâm con cái. Và không phải gia đình nào sau khi tan vỡ rồi, con cái cũng may mắn có được sự quan tâm đầy đủ từ cả bố và mẹ. Và thật sự có những người vợ rất tốt nhưng bản chất và thói lăng nhăng đã có sẵn trong người chồng nên dù vợ không có lỗi gì thì người chồng vẫn muốn ra ngoài tìm người khác. Một lần nưã em muốn cảm ơn sự chia sẻ, quan tâm, động viên và xin lỗi tất cả mọi người, chỉ vì em quá đau buồn, chưa thể chấp nhận được sự thật này nên thời gian vừa qua em đã viết linh tinh, viết không rõ, gây ra nhiều hiểu lầm. Em xin lỗi tất cả.