ko biết Sure bị banned mấy ngày nhỉ ........ bữa nay vắng bà nhà ít lên trang ....... hehe..... điểm danh tí em đi làm cái báo cáo đây ah ......
Bo bị gì mà mổ mũi vậy em,nếu là viêm xoang thì đừng mổ nhé,vì chị đã mổ rồi chị biết đau lắm,gấp mấy lần đau đẻ đấy em mà đc vài năm lại vũ như cẩn em ơi
Sure bị baned mấy ngày ấy nhỉ ? vắng bà nhà ít lên trang .... em vào điểm danh tí rồi làm cái báo cáo phát đã .......
mebeluan kỳ này đang bị stress nên ít vào nhà lắm mẹ nó ạ,phải mẹ đình đình bán chè khoai môn ko ta,món papa khoái khẩu nhất đó
Chào mừng mẹ nó gia nhập hội 10/10 cứ 8888888888 thả ga mẹ nó nhé................tặng bài hát làm quen nè
chị nhận đc rồi em,sáng nay uống còn khoảng 3 ly nữa là hết,chị mắc cười muốn chết luôn sáng cho P uống sữa P bảo sữa có mùi chuột .............kha.........khà vì P bảo nhà cô sure có chuột chứ ko có bò nên sữa này là sữa chuột mẹ lừa con sữa chuột chứ ko phải sữa bò (cô sure mang sữa tới giùm mà lúc đó mẹ đang tụng kinh nên ko xuống gặp cô sure đc,vậy là P tưởng cô ấy bán sữa chuột và vì nhà cô sure nuôi con ham )nên P nhất quyết kêu là sữa chuột,sáng mẹ cũng vội vàng nên chưa giải thích cho P đc mà CN này em có đi ọp ko vậy,để mẹ gthieu cho P cô Ngà bán sữa tuơi cho P biết . Sure bị bane nick đến hết ngày mai,kỳ này cho bả lội đuối luôn
chắc ko sao đâu,tại vì mình ăn chay cơ thể ko có j ngoài rau nên cho chút chất ngọt vào cho có tí sức,bà thay đổi ý kiến đi Phương Nam sao,mai đi lấy PP với tui nha
ta đó chứ ai vạy còn ko ủm hộ mua về cho ppa nó thưởng thức nữa.đầu năm mà dc bé luân xong nhà chắc may mắn lắm vì bé co vẽ mặt rất thiên thần .cho bẹo bé 1 cái hén
tại hôm trước từ văn thánh về thấy mấy nhóc ngủ gật nên t thấy ngại quá.. nếu t và xã nhà k thống nhất ,thì t cũng k đi luôn.
Chào cả nhà...lâu quá không vào nhà, toàn rình rập ngoài hàng rào xem ké không hà... Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, trẻ trung, yêu đời.........mẹ khỏe...con khỏe...chồng khỏe....
Nhảy cóc mấy trang mới thấy được tin vui của Lucifer, chúc mừng em nhé, có hoàng tử công chúa đây đủ luôn há....
trời ơi trai nhà ai mà dễ thương quá vậy ta .TUI 3 đứa rồi mà thấy trai ấy muôn sinh thêm cu tý nữa quá :fball:
chị siêng tụng kinh vậy ah , em có bà chị họ cũng siêng tụng kinh lắm ngày nào cũng tụng kinh hết nhé ! đúng là trẻ con chị nhỉ ? nhóc nhà em thì nó biết là sữa bò ..... khí thế đi chơi đang hừng hực thì tối qua né Huy sốt ... bị viêm họng đây vì toàn bỏ nước vào tủ lạnh rồi uống thôi ..... em bí mấy lần hụt đi chời vì cứ tới gần ngày đi chơi bời thì nhóc bệnh tức thế chứ .... thứ 7 mà bé khỏi bệnh thì CN đi chơi .... lâu lắm rồi em ko dc gặp mấy chị .... nhớ mấy chị lắm lắm ..... mới hôm qua nằm mơ thấy chị papa nhé ! ....
to Hội Trưởng xinh đẹp Sao Bo bị mổ mũi vậy??? Tội nghiệp quá ....chắc sẽ đau lắm....chị mới nghĩ mừ đã thấy đau rồi. Hôm trước nhỏ em chồng cũng bị mổ mũi để chỉnh vách ngăn, mổ xong cái mặt nó xưng vù như cái mâm luôn, 2 lỗ mũi bị nhét đầy bông gòn, phải thở bằng miệng không hà.... ...kinh khủng lắm...
Chị khỏe, em lúc này kiêm luôn nghề ...thầy bói hả, hôm nào mở văn phòng chị đến mở hàng nhé, xem cho chị 1 quẻ coi chị còn sanh thêm đứa nào nữa hông, là con trai hay con gái ...hi..hi...