Chị thích hoa đất lắm, nhưng để khi nào có nhà mới chị mới mua để chưng cho đẹp....khi đó nhớ ưu đãi cho chị nhé....
He lu he lu, khỏe k bạn? Thấy mọi người nhắc twophuong nhiều lắm đó, ráng tranh thủ gặp mọi người cho vui nhe, ọp tháng k gặp được thì ọp mini, giống tui nè, hehehe
Chào em, lâu lâu chị mới vào nhà được, vi osin nghỉ việc nên chị phải thế chỗ, vừa cơm nước vừa trông thằng "siêu quậy" nên mệt phờ râu...888 không nổi lun....chỉ khi nào rảnh vào nhà nhảy cóc chứ xem từng trang cũng khg nổi đâu....
chị xây nhà chưa ah , khi nào chị xây xong nhà thì ới em , chị yên tâm nha chị luôn có giá ưu đãi .... nhưng bữa nay có mấy chậu đẹp lắm mà mấy chị ko biết thì cũng tiếc nhé ! em cũng muốn có cái nhà thì lúc đó sắm sửa thoải mái chỉ sợ ko có tiền sắm thôi ...
Tới chừng đẻ được là Tina đẻ k kịp nuôi luôn bây giờ, lo giề.......................hehehehe.........................
mới khoẻ khoẻ thôi em à. Còn ho nhiều nhưng đã hết sốt và sổ mũi. Khi nào em có đi ngang chị thì đem hộ chị 2l đã thanh trùng rồi nhé.
Trời nóng quá nên con cũng dễ bệnh lắm, nhất là nhà mà có máy lạnh, con ra vô máy lạnh là dễ viêm hô hấp, hiện tại đang có dịch tả đó, cả nhà mình nhớ cảnh giác, hạn chế ăn uống hàng quán lề đường để tránh dịch nhé, mấy hôm nay nhà twophuong toàn tự nấu nướng ăn uống ở nhà không hà.
hic nhoc khang bi so mui gan 2 tuan rui mah ko khoi, toi nao e cung xoa dau, mang vo cho chang het ha`
Chị cancel vụ xây nhà lại rồi, vì hướng nhà khg hợp tuổi anh xã chị (nhưng lại hợp tuổi chị), mà anh xã lại là người làm ra tiền chính nên nhùng nhằng mãi bọn chị quyết định khg xây nữa mà bán luôn. Mua căn khác xây sẵn rồi ở lun (vì nếu mua đất để xây thì 5 năm nữa mới đến năm tuổi anh xã xây nhà được)....rắc rối thế đấy....em nghe chị kể xong có bị "tẩu hỏa nhập ma" không ???
Chị ngán nhất là con ho và sổ mũi, vì nếu con ho là bị ói suốt ngày, còn sổ mũi thi mấy ngày đầu sổ thì mấy ngày sau là nghẹt, con nằm ngủ thở khg được, tội lắm...
da , ah vậy thì em phải mời mummim mua sữa tươi để giao luôn một thể nhỉ ???? bé nhà em tối qua bắt đầu sốt .... sáng nay phải uống thước rồi ....
Đúng òy đó Tina, ở xóm chị có chị kia lấy chồng 9 năm mừ không có con, chạy chữa tùm lum mà cũng khg được, tới chừng chán quá khg thèm chữa nữa thì lại mang bầu, sanh luôn 2 năm 3 đứa, 2 trai 1 gái....cả xóm nể lun đó....
chắc nhiuề khi lo lắng quá lên stress lên trứng nó ko đậu .... đến lúc buông xuôi thì tinh thần thoải mái lên sanh dc be ... em nghe nói nhiều người con phải nuôi con nuôi thì mới sanh dc bé đó chị .....
Thế à, nghe thích quá, lâu lâu mình mới vào nhà, lại khg có thời gian ọp ẹp với mọi người.....cũng tiếc lắm lắm lun ...
chào chị yêu,chị phẻ chứ,ăn miếng dưa leo với thịt heo quay cùng em nè,CN này chị có đi ọp ko,có tin gì vui chưa chị
um,hôm nào khỏe và rảnh thì chị tụng 30p còn mệt thì tụng ít hơn,em cho bé Huy ngậm mật ong đi cũng đỡ lắm đó,em mơ thấy chị hả,thấy sao kể cho chị nghe đi,