Mạng hôm nay làm sao ý nhỉ chậm như rùa ,chán quá đi xuống nhà xào bánh đa măm vậy .Trời vừa ăn chè xong bây giời lại ăn bánh đa thía này bảo làm sao gầy được hic hic chỉ tại cái mồm
Hi hi hi. Vụ này dĩ nhiên bí mật rồi mẹ nó ạ. Tui thường xuyên online hơn, dạo này bận do công ty đang chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên, nên công việc nhiều quá
ui. mấy hôm bị ban nick do up kéo bài. Hôm nay em mới vào nhà để xem thông tin được To: Mõ làng: chúc mừng bà Mẹ tròn con vuông nhé. Chúc bé ăn no chóng lớn......
Bà ơi cảnh bà bây h tôi lại nhớ lại chị tôi 2 năm trước, bà ấy lập cty riêng, khối lượng cv cũng rất lớn, 1 đứa chưa lên 2, 1 đứa trong bụng sắp chui ra, đêm chồng ngủ tít, thằng lớn ốm mà mẹ nó bụng vác trống ôm nó. Bà chị tôi bảo ôm con khóc tu tu thấy sao đời khốn nạn giờ thì ông chồng bà ấy vẫn thế, chẳng bao h động việc nhà giúp vợ. Ao bèo nhà bà có khi còn đỡ hơn 1 tí nhỉ. Tôi chẳng biết động viên bà thế nào, tôi nghĩ chắc bà đầu óc đang căng như dây đàn, thể xác thì mệt nhoài. Tôi chưa rơi vào hoàn cảnh đấy nên chưa cảm nhận được hết mọi mệt mỏi, chán nản, chua xót.. Nhưng tôi cũng tin là bà cũng như chị tôi, rất mạnh mẽ và sẽ vượt qua được mọi thử thách này, vì các bà mẹ đều cố gắng tất cả vì con. Chúc mẹ con bà khỏe mạnh và mọi sự bình an nhé! Bà hãy nhớ là hội Gà chúng mình luôn ở bên bà những khi gian nan nhé, mặc dù không phải anh chị em ruột thịt nhưng tôi tin là Gà chúng mình luôn sẵn lòng vì nhau.
Hi hi các bà ơi, chồng tôi thì ngại gì đâu, thích chụp ảnh cho trẻ con mà. Chỉ có là cuối tuần chàng ý toàn bỏ tôi ở nhà với con thôi, còn bận đi chụp cho mẹ con nhà khác mà, huhu... Chồng tôi cũng hay phàn nàn là cuối tuần ko đc ở nhà với vợ con, hờ, mà chàng ý thì thích con, nếu có cơ hội ở nhà là chỉ loanh quanh với nó, vợ cũng chả thèm liếc 1 cái Các bà cứ lên lịch đi, nhưng chờ Xoan nhà tôi khỏi ốm cái đã nhé (đang ốm, sốt), rồi hôm đó mẹ mặc đẹp con mặc đẹp nếu tôi rủ đc chồng tôi đi thì chúng mình làm dáng... khéo ảnh mẹ lại nhiều hơn ảnh con, hihi.. Tôi mở ngoặc với các bà là chồng tôi ko chỉ chụp ảnh trẻ con đâu mà là họa sỹ nên tất cả mọi thứ liên quan đến mỹ thuật anh ấy kiêm nhiệm hết mà tay nghề đc đánh giá cao, từ thiết kế sách, tạp chí, logo, tới chụp ảnh sản phẩm (mục này chất lượng khỏi bàn) nên các bà có mối gì giới thiệu cho nhà tôi nhé cảm ơn các bà trước (u) (u) (u)
đúng là khổ thân con, cô kiểu gì thế ko biết, công nhận dạo này thời tiết thế nào ý, con tui cung cứ sụt sùi suốt, mà sao ông ý nhà bà lại thế nhỉ, con ốm khóc chảng dậy mà trông lại còn kêu than hả, tẩn cho trận, con của mình m ình chắc
Hế nhô ngày mới bà xcon ui To bà oanh bà vào topic nội trợ ,mẹo vặt ý nhiều món các mẹ dậy ngon lắm To bà H.A tôi vừa PM cho bà nhé ,bà xem rồi bảo cho tôi luôn bà nhá.
Đâu tôi dừng ăn kiêng vô điều kiện rồi ,vì ăn thịt không ngán lắm lại lục tốn quá nên đành ngừng một thời gian khi nào bồ đội cho xiền thì lúc đấy lại hưởng thụ hihi
Bà phải uýnh cho chồng bà 1 trận, vớt sạch bèo ra khỏi ao, để chỉ gió thôi cũng có sóng chứ!! Còn tôi nghĩ, bà nên chuyển trường cho con! để con học cái kiểu cô giáo thế này, là tôi chắc tôi điên luôn!!
hic trời mưa toooo quá bà con ơi ,lạnh nữa thía này không biết con ở trường thế nào khổ thân con quá mẹ ở nhà ăn uống no say ấm áp ,con thì cô đơn ở trường sao tự dưng nhớ con thế cơ chứ hic hic
Nhưng bà ơi ăn theo PP đấy có giảm mà tôi ăn 4 ngày giảm 1kg nhưng vì không chịu nổi nhiệt nên mới dừng lại mà hấc hấc
ui, lâu ko vào nhà, mẹdaudo đã kịp chuẩn bị có đứa nữa rồi cơ à? Nhanh quá, tớ phải đi theo học tập thôi.
Tôi đây đi ngủ nằm giữa 2 đứa đây. Dù sao cũng đỡ mệt hơn bà nhưng đúng là cũng bực lắm. Chồng bà còn chăm việc hàng họ. Có 2 đứa con thì vất vả thật từ lúc trong bụng đến lúc lớn. Nhưng nhiều người thèm khổ, thèm vất vả như bà để có con bà ạ. Cứ AQ vậy cho nó dễ chịu. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ quả là ko sai.