Đúng rồi, mua về mình phải sửa lại theo ý mình thôi....lúc đầu tụi chị tính xây nhà đại theo tuổi chị nhưng người ta thường bảo xây nhà phải lấy tuổi người chồng (người trụ cột của gia đình)....nên thôi kệ, có kiêng có lành mà....thế là bán đất lun........giờ kiếm mua nhà cũng mệt và khó khăn lắm
Phượng ơi,nay sức khỏe sao rồi,ít thấy bà vào nhà quá,2 nhóc ngoan chứ,CN này ọp Phương Nam cùng mọi người cho vui nhé
nhớ là có chị thôi ... em nằm mơ sáng ra là cứ quên sạch nhiều lúc tức lắm ..... hình như là có cả mấy chị trong hội .... chắc mong tới Cn nhật off quá lên nằm mơ chị nhỉ ....
Em bắt đền chi papa nè, ngày nào mẹ em uống café em cũng liếm láp chút đỉnh...hình như bi chừ hơi bị ghiền rùi....ngày nào cũng phải vô 1 cữ......nếu khg uống là ngáp ngắn ngáp dài...tuy là chỉ uống cafe sữa thôi à...
hội nhà mình mà thi giải bà bầu đẹp là bà Lan giựt giải đó bà ơi,hôm nay bầu cũng 4 tháng mấy gần 5 tháng rồi đó
Em gặp đúng bác sĩ nên lúc này cũng bớt nhiều lắm chị, ọp tháng này xa quá chắc em đi không được rồi, chị đi chơi với mọi người vui vẻ nhé.
Vậy hả chị, lúc bả 3 tháng mới báo cho em biết....cũng mừng cho bả ghê....mong là bả có nếp có tẻ cho vui vẻ cả nhà....
Lâu lắm mới thấy chị Phượng vào nhà, hôm nay chị ráng 8888888 cho mọi người vào lội đi chị .....trả thù cho những ngày mình chỉ lội mà ko được 88888888
vậy đã uống hết chưa,cafe ngon ko,có gửi nữa ko chị nhờ người mang xuống cho vì có đứa bạn chiều nay nó xuống SG nè
Pà kon ơi,có ai gửi mua cafe ko,đang có người bạn tối nay từ BMT xuống nè,ai mua thì sms cho papa nhé
Em cho Di đi học rồi phải khg, chị cũng tính cho Bo đi học nhưng sao cứ thấy tội tội con thế nào ấy nên cứ lình xình hoài mà chưa cho đi học....tính hè này cho học thử xem sao...(sao mình cứ thấy con mình còn nhỏ quá, hiền quá so với mấy bạn cùng tuổi...)
Em còn 2,5 kg (đợt trước mua 10kg)....chắc đợt sau em mới mua chị ạ....với lại tháng này em khg đi ọp được làm sao gặp chị mà lấy cafe được....kỳ sau chị nhé.... Cafe của chị ngon lắm, uống quen mùi vị rồi, đổi sang cái khác khg được....
AI CÓ NHU CẦU ĐĂNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE www.thoitrangkhadi.com THÌ PM CHO BONGCUAME NHÉ. Sorry, sì pam 1 chút heheehe
Bà cứ cho con đi học đi,là nó dạn lên àh,nhóc Phước nhà tui hồi cho đi học mới có 23tháng,khóc xanh mặt,mẹ khóc con khóc,gần 1tháng ngày nào tui cũng đứng ngoài cổng trường nhìn vào,thương con quá tính cho nghỉ nhưng đành liều gửi vậy rồi con cũng quen àh