huhuhu, em đọc mà thấy khâm phục các chị quá xá, phải điều chỉnh lại cách chi tiêu thôi, chứ sau này có gia đình thì nhịn đói mất. Các chị cố lên nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá mà xì trét thì khổ cả e bé, khổ mình, khổ chồng nữa!
nếu bố mẹ cắt giảm triệt để các nhu cầu của mình và có kế hoạch chi tiêu khoa học thì ok. thế mới cần HỌC làm người nội trợ chứ. Làm vợ mà để chồng hok tin tưởng vào khả năng quản lí tài chính thì đừng trách họ đi tìm nguồn vui chỗ khác. làm sao để dù hắn yên tâm là lúc kiếm đc cũng như hok kiếm đc,hắn về nhà lúc nào cũng đàng hoàmg, hok pải lo lắng chuyện chi tiêu, thế thì hắn mới muốn về và yên tâm giao hết tiền cho vợ chứ. ...
Này, bác Hahoa. Với 5 triệu đồng 1 tháng, vợ bác giao cho bác toàn quyền lo như cô ấy, chợ búa, cơm nước, 2 bên gia đình, chăm con... như các mẹ trong top này, bác có làm được không, chỉ 1 tháng thôi. Làm được hãy nói. Còn không thì bác ra chỗ khác mà hót. Đừng có cao cao tại thượng, ngủ trong rừng mơ rồi ra chỉ tay năm ngón. Có những đức ông chồng như bác nói, thảo nào mà chị em khổ. Thử xem các mẹ trong top này, có mẹ nào không đảm đang, không vì chồng vì con, không vừa nhẫn vừa nhục.. Vì có những đức ông chồng lúc nào cũng thích đàng hoàng, không lo lắng mà gánh nặng dồn hết lên vai phụ nữ.. Thực là.. :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Hic, toàn có chỗ dậy làm vợ, làm mẹ. Không biết bao giờ mới có chỗ dậy làm chồng nhỉ... chắc tại phụ nữ Vn thiếu đảm đang quá nên cứ phải dậy. Còn các ông chồng giỏi giang quá nên không ai đào tạo được nữa.
Thấy dạo này nở rộ thông tin các đấng mày râu nước ngoài thích lấy vợ VN nhiều quá. Chứng tỏ phụ nữ VN ta có thương hiệu hẳn hoi đấy các mẹ nhở. Cứ tình hình các anh chồng thích chê vợ dài dài thì chỉ nhường chỗ cho các anh giai nước ngoài lấy vợ việt thui.
Chi tieu Mình ko phải thuê nhà , 2 vc 2 đúa con (một 10 tuổi, một 3 tuổi ), tháng tổng cộng chỉ được tiêu có 6t thôi vì nợ nần , công việc 2 vc ko ổn định mà mình lại gánh cả OB ngoại nghèo , bệnh tật nữa .Thực ra làm ra hơn nhưng chỉ được tiêu ngần ấy thôi , trách nhiệm nhiều mà .Chủ topic cố gắng lên nhé , rồi sẽ qua hết thôi mà .
vợ chồng bạn mình thì thế này: Chồng đi làm nuôi 2 vợ con + thuê nhà + tất cả các khoản khác mà lương chỉ có 5trieu, thuê nhà hết 1 triệu chưa kể điện, nước, ăn sáng ở nhà hoặc là nấu cơm từ tối sáng ăn với muối vừng, xe thì chồng đi chồng đổ, con cũng thường xuyên bị về đường tiêu hóa. Nhưng cuộc sống là thế, ráng mà sống thôi, tằn tiện thôi chứ biết làm sao. Bạn mình ở nhà mấy năm, giờ mong có việc làm, có tiền mua cái xe cũ để đi làm cũng chả có, căn ke để không nợ nần đã là quá siêu rồi ý. Bạn mình thuê nhà ngay gần chùa Bồ Đề nên cũng rẻ, chứ phải chỗ khác thì chit. Đợt trước thuê ở tít sâu trong ngõ ngách đằng Tân Mai cũng rẻ: 250k, phải cái là dùng nước giếng để giặt giũ, còn ăn thì phải mua nước riêng, 1 tuần bơm 1 - 2 lần cho cả dãy, thế mà vẫn phải sống ở đó hàng mấy năm chỉ vì phải tiết kiệm đấy. Nói chung là còn tùy sức chịu đựng ra sao chứ mình thì không chịu nổi.
me no oi nhan lam bao cao thue ko kho nhung van de la bi gio kho timcong ty nao chi can lam bao cao thue lam. kiem viec do ko phai don gian dau. me no co y tuong nao khac ko ?
Mình có ý kiến này ko bik chủ top có muốn làm ko.Đợt tết gặp lại nhóm bạn cấp 3,thằng bạn kể chuyện vc nó mình thấy cũng giống bạn đó,2 vc cũng con nhỏ,ob coi giúp,cũng đi làm ,tối tụi nó còn có thêm tí vốn mở 1 quán bán ốc,sáng bạn dậy sớm mua ít ốc hay có thể nhờ MC,chiều về thì tranh thủ cơm nước rồi 2vc dọn hàng,bik nấu nướng tí thì quán càng đắt hàng,quán vỉa hè thui nhưng nghe nói thu nhập cũng ko nhỏ và vui nữa tại bạn bè tới ủng hộ,nếu ko ngại thì đây cũng là ý kiến hay
ý kiến của mẹ cháu cung hay đấy nhỉ,nhưng mà mẹ nó ơi, chẳng có thời gian đâu, con mình còn bé tí xíu.chẳng ham làm được đâu,tớ thì thích làm thêm lắm,nhưng cũng phải tìm được cong việc phù hợp cơ, chứ đâu phải mình thích là được,bà nội nhà tớ sẽ chẳng trông con để mình làm việc ấy đâu
Mình chia sẻ với bạn.Chúc bạn mau chóng tìm được việc làm thêm phù hợp.Đối với vợ chồng có con nhỏ, phải thuê nhà thì thêm vài ba trăm chi tiêu đã quý lắm rồi.Khi con lớn hơn chút sẽ ổn thôi mà. Bạn chi tiêu như vậy là quá giỏi đấy.Mình ở Hà Đông,thuê nhà có 600k,có 2vc+con trai 20 tháng,cũng cố gắng tiết kiệm lắm mà chẳng tháng nào dưới 6,5tr. Mình thấy ý kiến mở quán bán ốc cũng được đấy.Mình làm ăn lương thiện mà, có gì mà ngại. Anh trai chồng mình làm VAC,đợt vừa rồi mình lấy buôn ít hồng xiêm mang lên Hà Đông bán lãi được vài trăm,coi như tháng đấy không mất tiền xăng,đằng nào tiện chồng mình về quê mà. Mùa hồng xiêm gần hết rồi.Tết này mình sẽ buôn bưởi Diễn.
uh to thay buon buoi cung co ly day nhi , tet rui to cung pha iamng di bieu muon mua buoi ma cung ko co buoi dien sin de mua, add nich me nay,tet alo mua nho ban gia re nha,hi..hi
Vụ bán ốc hay đấy, mình cũng nghĩ lâu rùi. Trước đây mình từng bán ốc để kiếm tiền đi học cấp 3 đấy. Nhưng chán cái là đầu ngõ nhà mình có tới 2 quán ốc rồi nên không bán ốc được. Có đợt rủ chồng làm thêm mở quán cháo bán, chả là không biết ở các chỗ khác thê nào chứ chỗ lò đúc nhà mình cháo cho trẻ ăn chán ốm, thế nhưng xã không cho và toàn bàn lùi làm mình nản lắm. hay mẹ nào thử nấu cháo bán xem, cũng không mất nhiều vốn mà lãi cũng được đấy. hihi con cũng được ăn cháo
Em đồng ý với ý kiến của bác!! Bán ốc hoàn toàn lương thiện, chỉ có điều sẽ hơi vất, nhưng thu nhập phải gọi là quá ổn!! Ngày em mới lên LC, cách đây 5 năm, lương em 643K, em vẫn đủ sống, mà thuê nhà tới 150K/tháng, chưa kể điện nước!! Lấy chồng, Hai VC lương 900K/tháng/1 đứa, cũng vẫn đủ sống (lúc này ko phải thuê nhà nữa!!) Có con, nuôi cả MC, con và 2 VC, tổng thu nhập của 2VC là 2,4M - năm 2007. miền núi, cái gì cũng đắt đỏ, đắt hơn HN 10-15% mỗi thứ!! Vẫn cố gắng đủ sống, chồng thương vợ ăn mặc úi xùi, con ko đủ sữa thì phải cày cuốc thêm!! Năm 2008, hai VC lương 2,8tr, cũng chưa đến nỗi đói!! Nhưng lúc này chồng ko kiếm dược việc làm theê nữa!! Vẫn nuôi 1 mẹ chồng, 1 chồng, 1 con và mình với 28M/tháng!! Thiếu thì chạy chọt thêm, đi dạy thêm buổi tối cho các lớp dạy nghề!! Mỗi tối đi dạy dược 150k, tuần 2 tối!! Bỏ con ở nhà xót lắm, vì con còn bé!! Nhưng chồng ko kiếm được việc làm thêm thì cũng phải cố mà đi làm!! Đêm hôm đi bản đi xã ở Miền núi, nó ko giống ở Hn 12h vẫn sáng đèn, đường rừng núi thì tối thui, lại đèo dốc nữa, chỉ 10km mà tưởng chừng đến 100km, chưa kể ngày mưa gió!! Tháng 4/2009, chồng ko chịu nổi vợ khổ, cố gắng xin đi Huyện để lương cao hơn 1 chút cải thiện cuộc sống cho GĐ!! Lúc này chỉ có 1 vợ, 1 con - bà nội về lúc con 19 tháng!! Lương chồng lương vợ đều tăng, tổng cộng cả Vợ và chồng là 5,5tr!! Cũng chỉ đủ tiêu vì mỗi đứa 1 nơi!! Vợ xoay qua bán buôn thêm, cũng chẳng ăn thua ngoài việc lo cho con được bằng bạn bằng bè!! Giờ lương chồng lương vợ lại mới tăng (tăng hệ số, chồng lên bậc!) Lương cũng đã 6,7M/tháng!! Chắc từ giờ mới tiết kiệm nổi!!
Đọc cái topic này mà thấy mình trong đó, buồn quá ah. Hai vợ chồng mình đều công chức NN, mới lấy nhau đc hơn 4 tháng, chưa có con nhưng ko biết sau này có con thì nuôi con kiểu gì vì tổng thu nhập của 2 vc là chưa đến 4 triệu hix hix. Cũng may là tạm thời mình chưa phải thuê nhà vì đang ở nhờ nhà bố mẹ đẻ mình (ở riêng). Mình cố gắng dạy thêm cũng chỉ thêm được triệu bạc. Giờ mình mới mở cái cá thu một nắng để bán kiếm thêm ( do người nhà ở HP làm ra sản phẩm ) nhưng cũng thấy khó khăn quá vì dường như các mẹ trên này thấy mình bán nhỏ lẻ nên chưa tin lắm. Mong rằng các mẹ trên này, mẹ nào có thu nhập cao thì ủng hộ cho mình cái nhỉ. Với chủ topic, chia sẻ với mẹ nó nha, quả thực đọc bài của mẹ mà thấy cảm phục lắm, mình sẽ cố gắng làm thêm và chi tiêu tiết kiệm để dành tiên nuôi con nhé.
Bán ốc Tớ cũng muốn cải thiện cuộc sống bằng cách bán ốc , dở cái là tớ pha nước chấm rất chán .Ai biết bí quyết pha nước chấm ốc chỉ giùm tớ nha , tớ sẽ mời ăn ốc miễn phí .Thanks!