vậy hả,có người khen chị mừng giùm cho gì chị đó,chị vẫn thường đi cv gần khúc nhà em mà,có gì lúc nào hết hú chị nhé
Chai Still của jenifer Lopez này mùi ngon tuyệt, famtran có hàng sẵn hả ? bi nhiêu ml, bi nhiêu xiền thía? có ship khg ? có ưu đãi khg dợ?
Đang nằm trong tử nhà tui chứ đâu...........heheeeeeeeeeeeee hay quên.bà nhớ nhắc tui nha,đồ bơi nữa CN đi đưa luôn thể,trưa nay bà ăn món gì
Hôm nay Bo nhà em được 27 tháng rồi, em cứ thấy tội nên chưa cho đi học, anh xã em la em hoài, ảnh bảo em cứ úm con riết mai mốt nó khg khôn lanh bằng con người ta, lại đeo mẹ quá chừng....biết vậy nhưng sao em khg làm được, chán ghê...
Em cho Di đi học rồi chị à, em cũng sợ và lo như chị nên cứ lình xình mãi nên giờ mới cho Di đi nè. Nhưng đỡ 1 cái là em có bà dì chồng là giáo viên ở trường đó, có dì lo cũng đỡ nhiều lắm. Em phải cho Di đi học thì Di mới ăn uống đúng giờ giấc và ăn được nhiều bữa chị à. Di đi học thì 1 ngày ăn được 4 bữa chưa kể ăn dặm thêm, còn ở nhà nàng chỉ ăn 1 ngày có 2 bữa à. Đi học thấy Di cũng dạn lên nhiều lắm. Nếu chị muốn gửi con thì chị phải kiên quyết lên, nếu không thâấy con khóc mà bồng về là thua
Hình như chị đang ăn kiêng theo chế độ đặc biệt gì đó phải khg ? Uống thuốc trầm cảm đợt này có loại thuốc ăn ngon ngủ ngon nên em lên ký quá trời, hum nay mập ú ù u, muốn giảm cân mà lực bất tòng tâm...
Mấy ngày đầu Di cũng khóc nhiều lắm, 2 vợ chồng em cứ đứng lấp ló, Di thấy càng khóc nhiều hơn. Nên sau này gửi con cho cô xong là em đi thẳng ra cổng luôn. Giờ thì tới đón về ko thèm về mà cứ đòi ở lại chơi cầu tuột, xích đu hơn 30 phút......ngày nào em cũng phải năn nỉ nàng về ko à.
Chị nhớ lúc trước cho con bé lớn đi học mẫu giáo, lúc đó bé được 30 tháng, ngày nào đưa con đi học 2 mẹ con cũng ôm nhau khóc lóc thấy thảm thương luôn, mấy cha mẹ khác dòm mình hoài mắc cỡ gần chết luôn đó.... Giờ sợ "lịch sử" lặp lại quá....
Bắt chưn trái hay chưn phải thía??? ....chủ nhật này chị khg đi ọp được rùi, nhà famtran đi hết cả nhà phải hôn ? dzui quá hén....
mấy bà ko ngủ trưa hả.mà lâu lắm chẳng thấy mẹ cunbeo vào nhà nhỉ.................Yến ơi,bà lận đâu mà sâu thế
Có chứ em nhưng sẽ để giá ưu đãi cho hội của mình Em nghĩ ăn kiêng theo chế độ của mấy chị nhà mình chị áp dụng được đó mặc dù chị đang uống thuốc. Vì toàn ăn thịt, trứng, cá ko à Bắt chưn xong em ko trả lời câu hỏi của chỉ à?
Chị đang lo qua năm P vào lớp 1 ko biết sao đây trường thì gần nhà nhưng sáng mà cho đc P ăn uống xong chắc các bạn ra chơi rồi,có lẽ phải dậy lúc 5h quá àh,mà thức ăn ở cấp tiểu học giống thức ăn người lớn ko biết răng đâu mà P ăn đây cơ chứ......nghĩ tới thấy tội nghiệp con trai quá
Vụ này được đó, khi nào đi thì hú chị, nhưng chị chỉ đi được thứ 7, CN và buổi tối thôi à, còn mấy ngày khác thì khó đi lắm.....Nhưng chị Ca ra thì sợ mọi người hỏng ô kê....mà chạy hết.....
chụp đc hada rồi nè,kỳ này em cũng lặn kỹ quá ha,em biết bao nhiêu ngày rùi chưa đc gặp em ko,gần 3tháng rồi đó,CN này ọp nha