d

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Gaubobo, 2/10/2013.

  1. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Mẹ chồng em thỉnh thoảng chỉ khen con dzai "khôn". Cơ mà cũng tế nhị lắm :)). Thỉnh thoảng chỉ kể là ngày xưa đẻ chàng ra chàng đẹp lắm, ai cũng yêu, toàn phải canh con ko sợ ngta bế mất. Các mẹ ai cũng thế mà, em cũng thế, toàn thấy cháu mình xinh đẹp thôi :X.
     
    Gaubobo thích bài này.
  2. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    nhà mình thì mẹ chồng khéo hơn nên ko có chuyện này mà có thì mình cũng nói ngay mình thẳng tính mà thật chồng thì cứ lẽ phải mà làm thôi
     
    Gaubobo thích bài này.
  3. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    nhà mình thì mc có kiểu tự hào là trc c=giai nhà mình có đứa thích lắm, làm phụ xe bus, cô bé hàng xóm sang nhờ làm vé xe cho mà xấu hổ ko dám đưa cho chàng mà mc cứ bảo con bé đó thích con zai bà lắm, gớm, tự hào quá, con dâu làm câu: zai bà trc xấu bỏ xừ, lần đầu tiên vào nahf con, bố con còn hỏi: nhà nó ở Văn Điển à (mặt đầy trứng cá mà ngày xưa hay tếu táo gọi là mồ vs mả), bà tức lắm :)
     
    Gaubobo thích bài này.
  4. tuanhuongmai

    tuanhuongmai Mẹ Mai Mít và Lâm te

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Sao mà giống nhà mình thế. Tết vừa rồi về quê ăn tết. Thằng b é mới đc 6 tháng sốt cao 2 ngày liền bà nội ko hỏi thăm câu nào, vẫn ra vườn nhặt cỏ rồi đi chơi nữa. Bà ngoại sốt ruột đang ốm cũng tức tốc thuê xe lên xem cháu thế nào rồi bắt cho đi viện. Mặc dù hôm đó bà ngoại đang ốm nhé. Lên đến nhà mình mà bà vẫn còn nôn mửa mấy lần vì đang bị cảm chưa khỏi hẳn mà. Thế mà lên viện rồi cũng chỉ 3 mẹ con chăm nhau. Hôm sau ở viện rồi bà nội cũng chẳng hỏi han gì, chỉ có bà ngoại là lo lắng thôi. Bà phải nhờ người mang đồ ăn lên bệnh viện để cho ba mẹ con ăn (bà vẫn ốm ko đi được) Trời ơi uất ức, xót xa mà ko biết làm sao. Để kể về gia đình nhà chồng mình thì còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa cơ.
     
    Gaubobo thích bài này.
  5. momcuaruacon

    momcuaruacon Thành viên mới

    Tham gia:
    16/10/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    tội mẹ chị quá, ko biết phải nói là sao :(
     
    Gaubobo thích bài này.
  6. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Hầu như nhà nào cũng vậy chị ạ. MC em còn chán hơn nhiều, chẳng có lời lẽ nào để diễn tả đc. Bọn em kinh tế khó khăn, chật vật ăn bữa nay lo bữa mai mà bà thì nay vay mai mượn, ko có cho vay thì chửi. Em bảo con còn có mấy trăm mua sữa cho ỉn mà bà còn bảo: "mày cứ để nó cho tao, thả như có rác là lớn hết, chúng mày cứ vẽ" :(
     
    Gaubobo thích bài này.
  7. medodo1

    medodo1 Vui vẻ_ chất lượng

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Chị chồng mình cãi nhau với chồng về nhà khóc lóc với mẹ, mẹ chồng mình bảo" nó quá đáng thì mày về đây ở với mẹ" trong khi mình cũng rơi vào trường hợp ấy về mà khóc với mẹ thì mẹ toàn mắng rồi nói" làm vợ thì phải biết nhịn chồng".Đấy cũng do quan điểm và tính nết của mỗi ng nhỉ!
     
    Gaubobo thích bài này.
  8. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    dạy con dốt thế cơ đấy, thế thì khổ cả con lẫn mẹ thôi, ếch!!
     
    Gaubobo thích bài này.
  9. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Bó tay với mẹ chồng chị. Mẹ chồng em thì vẫn nói 2 thằng con trai trước mặt cả 2 đứa con dâu ấy. Bảo là "bố mẹ sống với nhau bao nhiêu năm, chỉ cáu lắm thì bố mày nói to hoặc văng tục theo thói quen, còn chưa bao giờ dám đánh hay quát vợ quá đáng. Thằng nào mà dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ thì biến ngay ra khỏi nhà. Nếu có chuyện đó thì 2 đứa dâu cứ gọi cho mẹ, mẹ ko dậy đc con mẹ thì mẹ ko ko thiết sống nữa. Chồng mà ko biết để vợ nó nể thì làm chồng làm gì". Chả biết thật hay ko mà nghe cứ mát cả ruột.
     
    Gaubobo thích bài này.
  10. huehuehue

    huehuehue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    1,700
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    E cũng gần như chị! Nói ra thì rách chuyện. Nhẫn nhịn mãi thì khổ mình. Ở riêng thì k cho. Chết mất thui.
     
    Gaubobo thích bài này.
  11. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    không muốn nói xấu mẹ chồng như mẹ chồng của bạn không nói xấu không được
     
    Gaubobo thích bài này.
  12. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    chia sẻ với mẹ cháu.
    Mình cũng đã từng như thế ......... bây giờ con lớn rồi, cũng may xong nghĩa vụ.
    Bây giờ có làm sao con nghỉ thì vợ chồng thay phiên nhau nghỉ làm ở nhà trông, không bao giờ nhờ đến ông bà nội.
    Khác máu tanh lòng mẹ cháu ạ.
    Mình cũng gặp nhiều chuyện điên người lắm vì mình còn ở chung nhà với ông bà và cả vợ chồng thằng út cơ, tận 4 đứa cháu cơ ... ăn cây táo rào cây sung cơ, tốt hơn hết không quan hệ, việc ai người ấy làm mẹ cháu ạ, nghĩ nhiều bận đầu. Nhưng nói thật nhìn thấy suốt ngày cứ nói là ko nghĩ cũng khó.
    hu hu, chỉ biết nói chia sẻ với mẹ cháu thôi.
    Mẹ cháu cứ nghĩ, đời còn dài, không ai cả năm 360 ngày khỏe cả đâu ............ những lúc đấy thì mới biết lòng nhau mẹ cháu ạ
     
    Gaubobo thích bài này.
  13. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    mẹ nó ra ở riêng là tốt rùi chứ chung nhà phức tạp lắm mình cũng mơ 1 ngày nào đó có nhà ở riêng hic hic không biết bao giờ mới có tiền xây nhà cửa đây.
     
    Gaubobo thích bài này.
  14. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em. Thật sự em cảm thấy rất bức xúc với bà nội và rất thương bà ngoại nhưng chẳng thể làm gì, cũng chẳng giám tâm sự cùng ai. May mà có các chị trong diễn đàn này mà em có thể trải lòng mình đôi chút. Đợt lạnh này lại thế. Bà ngoại gọi điện từ trời bắt đầu đổ mưa, vẫn nhưng câu dặn dò, hỏi han ân cần, không mảy may đòi hỏi sự yêu thương của con, của cháu. Bà nội thì 2 hôm sau gọi điện về thì cũng chẳng được 1 câu hỏi thăm. Chỉ hỏi có nhớ bà không, có thơm bà không nào....
    Nhưng xét cho cùng so sánh BÀ Nội và Bà Ngoại để làm gì vì sự so sánh ấy quá là khập khiễng.............
     
  15. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Mình hiểu được thế là được rồi. Ứ nghĩ nhiều cho nó mệt.
    Ngày xưa em nhớ hồi em còn bé thì bà ngoại ko đc như bà nội. Vì bà nội ở cùng nhà, bà nội đưa đi học mẫu giáo, bà nội cho ăn, bà nội tắm, bà nội cho ngủ. Đói cũng bà nội, buồn ngủ cũng bà nội, bị mẹ mắng cũng bà nội.
    Bà ngoại vì đi buôn bán nên tính hơi...lạnh lùng. Với lại từ bé em đã thấy bà nội chỉ quý các anh chị hay em nhà các bác hay dì có điều kiện. Còn những đứa nhà nghèo như bọn e thì hay bị sai vặt, hay bị gạt ra chỗ khác khi bà chia cái gì ngon ngon. Nên em nhớ mãi.
    Dù bây giờ vẫn yêu, vẫn thương mà nhưng mỗi lần bố mẹ bảo lên chăm bà ngoại hay ngủ với bà thì chỉ là cứ lên vậy thôi. Còn bà nội thì dù bây giờ bà bị lẫn, thỉnh thoảng thấy hôi lắm. Nhưng vẫn sán lại ấy. Lúc đút cơm cho bà ăn, lại nhớ ngày bé bà đút cơm cho mình, nhớ lưng bà cõng 1 đứa, tay bà dắt 1 đứa, cổ đeo lủng lẳng 1 chai nước cơm, 1 chai sữa để đưa cháu đi học. Tiền học nhà trẻ với mẫu giáo là bà trả vì bà bảo đáng nhẽ bà phải chăm, nhưng vì bà bận bán hàng nên phải đưa đi học sớm.
    Ngày trước lúc bố với bà có chiến tranh, thế là phải ăn riêng. Bà có cái nồi cơm bé tí teo, nhưng bữa nào cũng 4 đứa chạy lên bám đít ăn cơm của bà hoặc lấy cơm, lấy thức ăn của bố mẹ lên ăn cùng bà. Thế là đựoc mấy hôm, lại ăn cơm chung
    Đấy, trẻ con thôi nhưng đều biết hết và luôn nhớ.
     
    Gaubobo thích bài này.
  16. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    bm tớ lấy nhau ng làng nên bà nội và bà ngoại ở gần nhau, đúng là bà ngoại thì bao h cũng thương cháu hơn thật, bà nội tớ cũng chỉ quý con các bác có kinh tế hơn nhà tớ, bà ngoại đi chợ bán hàng nhưng có cái gì cũng cho bọn tớ đầu tiên vì nahf 4 chị e nên bà thương lắm, tớ ngủ vs bà từ bé đến năm lớp 9, hai bà gần nhau nhưng chị e tớ chỉ chơi ở nhà bà ngoại thôi, ngay từ bé tớ đã ko thích bà, nhưng tớ lại quý ông nội, ông nghiêm khắc, có cái roi mây to lắm, treo ở đầu nhà, đánh bọn tớ mỗi khi nghịch ngợm hay đánh nhau nhưng ông dậy bọn tớ nhiều thứ lắm, tự nhiên mắt cay cay khi nghĩ về ông, ông mất khi mình mới sinh bé lớn đc hơn 2 tháng nên ko đc vào viếng, bị bỏng nên ko sang thắp hương cho ông đc, đến khi 100 ngày mình ms thắp cho ông đc nén hương, hôm ra mộ thắp hương cho ông khóc như mưa, hic hic
     
    Gaubobo thích bài này.
  17. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Tình hình nhà mình cũng thế, bà ngoại thì mất công chăm bẵm, bà nội thì lcus nào cũng ôi thương cháu lắm... nghe phát chán
     
    Gaubobo thích bài này.
  18. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    Buồn quá mẹ nó nhỉ. Sau này em đẻ 1 thằng con trai nữa chứ không đẻ con gái đâu. Mặc dù thích con gái lắm nhưng nhìn bà ngoại thương lắm mà không làm gì giúp được nên quyết tâm làm bà nội cho sướng đời. Bố mẹ chồng em lại còn hay kể công nữa chứ. Cháu thì chẳng trông nom được mấy nhưng cũng vẫn kể công nhưng kể nhiều nhất là kể công nuôi chồng em. Em vừa bước chân về làm dâu ông bà đã rở sổ ra bảo tao nuôi chồng mày chỉ tính từ cấp 3- học đại hoc thồi mà hết hơn 100 triệu đấy, Vợ chồng mày liệu thế nào thì liệu. Em nghĩ trong đầu: bố mẹ con cũng nuôi con ăn học cho đến học hết đại học mà chưa làm gì được cho bố mẹ đã đi hầu hạ dạ vâng cái người không nuôi mình được ngày nào rồi. Ôi cuộc đời.
    Chim trời ai nỡ đem lồng
    Nuôi con sao lại tính công tháng ngày
    ......................
    Hồi về quê đẻ em vẫn hát ru con em bài này cho ông bà nghe đấy
     
  19. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    lạ nhỉ, có ng nuôi con mà kể công ghi sổ thì cũng lạ thật đấy, chắc con dâu họ ăn là cây, uống ko khí để đi học, để lớn lên, tớ ghét kiểu ý cực kỳ :(
     
    Gaubobo thích bài này.
  20. metyzin

    metyzin Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự cho vơi đi nỗi buồn :Bà Nội >< Bà ngoại

    chỉ có mẹ đẻ là thương mình vô điều kiện, đồng cảm.....
     
    Gaubobo thích bài này.

Chia sẻ trang này