Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Chào ngày mới cả nhà Cuối tuần rồi nhà mình đã lên lịch ăn chơi chưa ạ,
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. nhà e lịch ăn chơi ntn rùi, nhà bác thì lịch ở nhà vật nhau với 2 nhóc đơi, ngày thường con lớn đi lớp còn đỡ, ngày nghỉ nó ở nhà còn chiến đấu mệt hơn
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Bà này giống mình, sáng nào cũng phải dạy 7h cho chúng nó đi học , than ôi phận đàn bà
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Chị mới có 1 đứa nên còn nhẹ nhàng, em 2 đứa sáng nào cũng chỉ có 1 mình mình dạy chuẩn bị cho chúng nó đi học rồi cho chúng nó ăn sáng, cho chúng nó vào lớp, đi ăn sáng về rồi vẫn còn thấy lão chồng ngủ. Thì kệ đời mà bác, thỉnh thoảng than lên cho hỏa đỡ bốc lên não bác ạ
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. nhà chị có 2 bé, mà mình chị chăm thế cũng vất vả nhỉ
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Mình thì không có thói quen dậy trễ nên thường 6.30 là mình dậy rồi .Hai vợ chồng người thì đánh răng cho con, tắm cho con, người thì chuẩn bị đồ cho nó đi học .Cả nhà cùng làm , thấy rất vui và ấm cúng.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. vậy thì bạn phải tập cho chồng chia sẻ việc nhà đi thôi .
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Cuối tuần nắng đẹp, thời tiết hết sảy, mong cho nhiều order để tối vui thật vui nào )
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Úi, trước CK mình cũng nói câu này, sau cưới rồi quên sạch ^^ Cố ghi nhớ vào nhé, Mừ em đảm thế , cô nào lấy em cũng sướng ^^
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nốt tuần này mình nghỉ bán rồi, có mẹ nào muốn ăn bánh bột lọc ngon và rẻ thì OD để mai mình ship nhé
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. ui, mn phải bắt bố nó đưa giúp cho 1 đứa chứ, chứ cứ ôm hết việc vào người chồng càng ngày càng lười
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Hi, em sẽ ghi nhớ ạ ^^! Nhưng chỉ giúp đỡ thôi ạ, lười quá là em kệ ạ !