Nói về mít ướt là chị ...trùm lun, dễ khóc lắm, tức nhất là khg cãi nhau với người khác được vì mỗi lần sắp cãi nhau là mình khóc trước rồi, hay xúc động và tự ái lắm....
em Khả Di dạn hơn anh P lúc bé nhiều,với lại nhà nội đối diện trường nên cu cậu biết cu cậu cứ đòi về hoài
Trời, nói về vụ thức dậy sớm đi học thì em cũng khổ với con em mỗi buổi sáng lắm chị, học lớp 2 rồi mừ sáng nào gọi nó dậy cũng như cực hình vậy, 6 giờ sáng nó đang nằm trên giường mình kêu nó dậy thì nó lăn xuống đất ...ngủ tiếp, lôi nó ngồi dậy nó bò ra cầu thang ngồi ...ngủ tiếp....phải réo nó thêm mấy lần nữa nó mới bò xuống được cầu thang, 2 mắt nó cũng chưa mở nổi....Có hôm kêu hoài nó khóc ầm nhà làm thằng cu cũng thức dậy luôn.....chán lắm lun á....
chị đang ăn kiêng kiểu low carb .e ráng giữ sk quan trọng hơn,ăn kiêng từ từ tính.mà sao chị copy link cho e kg được..do nãy giờ mò máy tính bây giờ đường link k còn nổi lên nữa...
bông e vào cứu chị với ,nãy giờ mò máy tính riết rồi nó chẳng hiện ra khung có link để mà copy nữa e ui..!
Bây giờ P chưa ăn được đồ ăn như người lớn hả chị? Chắc chị phải dậy sớm lo cho P ăn sáng rồi, chị phải tập cho P ăn như người lớn từ từ đi, ko tới lúc đi học P đói dài dài đó.
mít ướt kiểu này chắc có chuyện gì với ox thì ox chị đầu hàng trước phải không Chị click vào biểu tượng quả cầu ( Insert link) rồi copy link của topic kia vào cửa sổ này là được rồi. Hay máy chị bị " mát" rồi
hủm rày làm khó ng ta quá nhoa, e pm rùi vì chỗ nãy 8 ngại lắm. ah c ơi, hnay e đi bình chánh lấy nè, có cần gì chưa hén hổng thấy c confirm?
quảng cáo tren web khadi free hả c?hihi ah e muon lập website thế tốn nhiều tiền ko c?nếu lập web thì mình fải là cty và kinh doanh có ma so thue hả c? e hỏi ng ta noi thue host va domain, neu e lập blog thi free nhung ko dễ nhìn như web.
Chị cho Bo đi học đi chị ơi. Con em cũng đi học lúc 27 tháng (sau tết đến giờ được gần 2 tháng rồi). thích đi học lắm vì có nhiều bạn vui, nhưng mà kg thích xa mẹ nên giờ này vẫn còn khóc nhè. Nhưng mà đi học về ngoan mà dạn dĩ hơn lắm chị à. đi học được hơn tuần là em cho đi nguyên ngày luôn. con đi học mẹ đỡ stress hơn khi con ở nhà chị à. Em nghỉ làm giữ mấy bữa con ốm mà cũng muốn stress luôn rồi nè.
@ngocthu: chữ ký của c làm e nhớ đến bộ phim có chàng adams đóng nội dung 2 anh chàng giả vờ đồng tính kết hôn để được nuôi con. e rất thích hình tròn không có điểm dừng..