tôi nghe nói rubela + gì đó mà 3 trong 1 thì phải ??? người bảo 3 ngừoi bảo 6 , bsỹ của bà nói 3 thì đúng rồi đó
hả, 6 tháng hả, ông ý bảo 3 tháng, hic hic, tiêm 1 mũi gồm sở, quai bị rubella bà ạ. tiêm cả cúm nữa, vì sợ tầm tháng 8 tháng 9 có cúm nữa thì tèo
3 tháng là đúng rồi ... trước tôi cũng nghe thế mà ! vậy mà tự nhiên có mấy chị nói 6 tháng làm mình lăn tăn ....
ok ok, đi xe buýt cho an toàn bà nhỉ, lại còn rẻ nữa chứ hì, bà dạo này bán hàng tốt ko? @all: chúc mọi người sức khỏe, may mắn nhé, tớ lại làm tiếp đây.
Em biết hội nhà mình trễ quá nhỉ ? dù tham gia đã lâu nhưng chỉ lo buôn bán giờ rãnh mới ngó nghiêng diễn đàn của mình . Em chưa đọc hết những tin nhưng muốn tham gia và muốn hỏi mọi người tuổi Hợi năm nay có hao tài như em ko nhỉ? vừa bước qua năm mất bóp cả hơn trục triệu, chơi đánh bài đầu năm thử vận may thì đánh đâu thua đó, ngủ thì đè cả laptop làm thay con màn hình 130usd, chưa xong quay lại máy chụp hình hư làm phải mua cái mới, làm hoài làm hoài thấy nợ hơn thấy dư nhưng ráng xoay mở 1 tiệm vừa mở xong sau khi bán được ngày thì kiếng cửa bể tung bành , đang làm ăn thì khách đi đâu mất chỉ còn ... thì ở lại ,kết quả mệt nhoài với công việc mà ko thấy dư
mình thì ko mất tiền nhưng vợ chồng giận nhau làm mọi người buồn theo ... nói chung là có nhiều cái bực tức lắm ..... thầy phán rồi năm nay con có nhiều buồn bực lắm vì sao kế đo chiếu mạng ..... thôi ráng mà nhẫn nhịn thôi ... rồi mọi chuyện sẽ qua.....
Tớ nghĩ là do mình suy nghĩ thôi, ai cũng vậy, cũng có lúc rủi, lúc may thôi mà, thôi thì bạn cứ nghĩ của đi thay người đi cho nó nhẹ người. Nghỉ ngơi, thư giãn, spa vài hôm để lấy lại năng lượng rồi tiếp tục chiến đấu nhé!
Tôi chuẩn bị làm 1 show chân váy công sơ, lấy mẫu của các hãng để đặt may! có bà nào ủng hộ ko dể tôi quyết tâm làm nào! heheeh
ba khanhchip ui, lần này bà đăng ký mấy gian hàng đấy, có ốp đầu ốp đuôi như hội chợ tết ko thế???? hehehe