Em đang trong tâm trạng hết sức lo lắng các mẹ ạ. Em đã thả 8 tháng nay mà vẫn chưa thấy gì, thời gian đầu có đi khám tây y thì bác sĩ nói bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, bác sĩ kê thuốc đặt 1 thời gian nhưng em cũng k đỡ hơn là mấy. Sau lại chuyển qua uống thuốc Đông y, đun ngày đun đêm được mấy đợt em cũng chưa thấy gì Sốt ruột lắm í các mẹ ạ. Giờ em vẫn chưa đi khám lại, nhưng nói thật là từ lúc thả đến giờ, tháng nào cũng hồi hộp chờ đợi, mua k biết bao nhiêu que thử vì sốt ruột rồi. Mấy đứa bạn e cưới sau e mà giờ đã con bồng con bế. Giờ nghe tin đứa nào có thai em lại càng cuống hơn, chồng thì mong có con lắm lắm rồi Em biết có nhiều mẹ mất mấy năm trời mới có con, nhưng thực lòng là giờ em thấy nản quá. Em tính hết tháng này mà vẫn chưa gì nữa thì vợ chồng em dắt díu nhau đi khám thôi. Mẹ nào có hoàn cảnh tương tự chia sẻ kinh nghiệm cho em với. Giờ em lo lắng lắm, nghĩ ngợi suốt thôi. Có được mụn con sao mà khó thế!
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! mẹ nó ơi chưa khỏi VLT thì khó thụ thai lắm. mẹ nó đến chỗ nào uy tín khám lại xem tnao
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Huhu, thì e cũng đi khám mấy lượt rồi ấy mn ạ, chủ quan chưa đi khám lại, cứ kiểu nghĩ là khỏi rồi và mong con thôi. Cũng tính đợi nốt tháng này chưa có thì vợ chồng đưa nhau đi khám đấy ạ Mn có biết địa chỉ nào ở Hn khám uy tín k ạ?
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! mình cũng k rõ lắm vì lười đi khám. Cái tội lười đi khám của mình và hậu quả là ròng rã 6 tháng zời bị nấm mẹ nó ạ ( mình vừa khám ở pk Việt Hàn về mới khỏi. Mình thấy các mẹ hay đến pk của viện C ở 56 Hai bà trưng ấy, toàn bs giỏi thôi. Htrc mình ngại đông, muốn nhờ bs tư vấn cả chuyện bầu bí vì mình bị lưu 7 tháng trước nên sợ đông bs lại k có thời gian tư vấn kỹ lưỡng cho mình nên mới đến pk. Tháng sau mình bđầu cố gắng lại từ đầu đây. Mẹ nó cố gắng nhé
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Em cũng cưới 7 tháng rồi, thả được 4 tháng vẫn trượt. Đi khám thì bị viêm CTC thôi ko bị lộ tuyến đặt thuốc tạm khỏi, ko biết có bị viêm lại ko Em thấy chị bị VLT thì xem nó nặng ko? Nếu nặng thì phải chữa xong mới dễ thụ thai ạ? EM vừa rồi đi khám BS Loan ở Đông Tác. Nhiều chị bị Viêm lộ tuyến khám BS ấy lắm ạ! Bên WTT có hẳn 1 top nói về bệnh này đấy.Chị sang tham khảo xem!
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Mình chữa viêm lộ tuyến xong rồi đấy, ở chỗ bs tâm -viện 103, khám chữa tại nhà riêng của cô ấy ở Nguyễn Ngọc Vũ. Chi phí hơi đắt 2 triệu bao gồm khám lần đầu (đặt thuốc hôm sau đến đốt hay là ấp lạnh ý -mình ko rõ lắm), thuốc uống 13 ngày. Tái khám 2 lần sau khi hết thuốc mất 500k (khám và rửa đặt thuốc). Mình bị nhẹ nên giờ khỏi rồi đấy. Bạn tham khảo thêm nha. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc....
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! cái này em không biết nhiều, nhưng tâm lý cũng có ảnh hưởng đấy chị,ăn uống sinh hoạt hàng ngày nữa. vợ chồng chị phải thoải mái tinh thần nhé.
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Ui, mẹ nó bị lưu ạ? Em xin chia buồn cũng mn nhé! Em cũng lười lắm, vì cái khoản khám PK rất là ngại. Vâng, chắc em cũng phải cố gắng điều trị thôi, cứ ngồi k mà sốt ruột tnay cũng chẳng giải quyết đc việc j mn nhỉ? Mng cùng cố gắng vậy nhé!
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Cảm ơn mn nhé, em thấy bảo VLT chữa lâu khỏi mà lại dễ bị tái phát Cố gắng đợi nốt tháng này rồi phải chữa trị nghiêm chỉnh thôi, đợi con mà lâu quá mn nhỉ? Sốt ruột lắm lắm
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Bác sĩ thăm khám thì nói em bị viêm 1 nửa, cũng k hiểu như thế là nặng hay k? Thế là tổng cộng mn hết 2tr5 tiền khám ạ? Nhưng em thấy bảo đốt thế dễ để lại sẹo, khó có con. Phân vân quá, mn cho em địa chỉ đc k ạ?
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Mẹ nó chủ quan thế, phải đi khám lại chứ, nói chung là mẹ nó để cho tinh thần thoải mái, chữa bệnh xong rồi ắt có con chứ lo lắng như thế ảnh hưởng lắm
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Mn ơi, tâm lý vợ chồng e mấy tháng trước thì phởn phơ lắm, k nghĩ gì nhiều đâu, ăn uống ngủ nghỉ cũng điều độ nữa. Chắc do bệnh thôi, nên là cố gắng đi khám sớm rồi chữa trị vậy. Huhu!
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Vâng, tại trẻ khỏe nên cứ chủ quan là mình khỏi rồi mn ạ Em cũng cố gắng k nghĩ ngợi nhiều, nhưng cứ chờ đợi, xong đến ngày bị HK là lại buồn thỉu buồn thiu. Em cũng mong có con lắm chứ ạ, được bụ bẫm như bé trong ảnh nhà mn thì tốt quá
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Các mẹ thử qua nhà bác sỹ mai ở ngõ 247 Đê La Thành đi xem sao, bà c e chữa ở đó bjo có baby rồi đó. Tuy mỗi lần khám hơi đắt toàn tiền tr. hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! vâng, em cũng nghĩ vậy, nhưng giờ muốn đợi nốt tháng này xem sao. Buồn quá ạ!
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! thế này chắc mẹ nó phải đi khám để hạn chế bệnh vlt cổ tử cung đã, thì mới dễ đậu thai đc, hơn nữa tâm lý phải thoải mái, mẹ nó mà khỏe mạnh nhưng cứ giữ tâm lý cuống thế này bé yêu khó về lắm, bạn m cũng có người bị viêm lộ tuyến đấy, cũng gần 2 năm trời sau lc mới có bé, giờ sắp sinh rùi, mẹ nó cố lên nhe
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! mẹ nó ơi, vừa có mẹ chia sẻ đề tài vô sinh khó mà dễ đấy. mẹ nó tham khảo xem đc ko
Ðề: Lo lắng quá các mẹ ơi!!! Chúc bạn sớm có tin vui, con cái chuyện trời cho mà cố gắng kiên trì bạn ạ