tôi cũng nghĩ thế nên đợt thấy 2 vạch trong khi nước sôi lửa bỏng tôi vẫn để đẻ đấy chứ. Nghĩ là của trời cho thì ta giữ lấy thôi, còn biết bao người muốn chẳng được.Chữa hàng trăm triệu mà còn đau đớn ấy chứ. Vậy nên con mình mình thương thôi. Giờ con Đan 2 tuổi rồi, đi ngủ cứ đòi mẹ ôm. Nó chẳng khiến bố hay bà bế, lo lắm, đến khi đi đẻ, lại mổ đẻ. Ở đó 5 ngày nó ở nhà chẳng biết có tự ngủ được không ? Gớm, chị này mong manh dễ đổ vỡ lắm. Hơi hẹ hẹ tí là nước mắt dàn dụa rồi. Các bà nhớ dặn con trai mình đấy nhé
Bà Hương ơi tôi nhận được rồi nhé,èo chưa mở ra cứ để nó thù lù một đống ở đấy(bê lên tầng 2 nặng kinh khủng ) tối tôi đi học về mới sờ mó đến nó.
Tôi gấp rất cẩn thận mà , trời mưa thế này làm mình lại chán nản mọi thứ roài . Hôm qua vừa chém gió với chồng gần 1 buổi sáng , nhìn chồng mặt cứ ngẩn ra nghĩ lại thấy thương thương
Bà ơi, gửi tôi cái an rh bà chụp vào hòm mail của tôi với tranthuy_loan@yahoo.com. thanks bà nhiều nhiều!
Ba Hang vu off ko duoc tham gia teh cong tac gie co cai gi cho tui ko??? ma vu dong quy hum nao tui qua nha ba, ba dong ho tui na
Trời mu này lặn nhanh thế ,tôi mới nhìn thấy xong đã thấy ngóm rồi .Lần sau bà ý vào các bà giữ chân bà ý alij một tý nhé gì chứ "gõ" ngay quả quỹ hội các bà nhẩy
Bà ơi có khi bà phải tẩm bổ vào cho ngưởi nó khỏe chứ thay đổi thời tiết một tý là quỵ sau này về già thì thía nào?
Hê hê hôm nay mẹ chồng đi huế 6 ngày ,vừa được mẹ chồng đưa 2tr để ở nhà chăm lo việc nhà sướng tỉnh cả người......"nại " được mẹ chồng bẩu thấy con thích làm bánh nên đợi mẹ về mẹ mua cho cái máy đánh trứng khác"mặc dù nhà đã có" haha chắc thấy quả máy tôi đang dùng kêu quá cụ không ngủ được nên đầu tư cái khác để trả lại bầu không khí yên tĩnh cho OB,vì bếp ở cạnh phòng ngủ của OB mà thấy tôi có phải là dâu tây không .Mẹ cho con ngại từ chối quá hahahaha
Chẳng hiểu sao người tôi nó yếu vậy , cứ được vài hôm mọi người khen béo lên là y như rằng mấy hôm sau gặp lại ai cũng giật mình vì gầy đi quá nhanh . Mũ bảo hiểm của bà tôi nhờ bà HY hôm nào bà ấy qua gửi bà nhé