Ông xã chị quyết định rồi, hè này chắc chắn phải cho bé đi học, nó ở nhà ảnh thấy chị cực quá nên lần này ảnh cương quyết lắm. chị đang lo sắp đến hè rồi nè, nó sắp bị "nhập ngũ" òy, khg biết có hòa nhập với môi trường mới được khg nữa...
P ko ăn được cá,thịt,tôm cua gì hết em à,chỉ ăn cơm với trái cây thôi,xay nhỏ nấu cũng ko,băm cũng ko,ăn vào là ói,ở trường giờ cũng vậy,chỉ ăn nước thôi,có hôm nhờ cô ép,P sợ cô quá tới lúc mẹ đi đón vẫn còn miếng thịt ngậm trong miệng,lúc đầu chị nghĩ là P ko ăn đc là do ko có răng nhưng thực ra ko phải,cá nấu canh mềm xèo thịt ninh mềm cũng ko,vậy mà bánh tráng khô bò,vừa cứng vừa dai vậy mà anh chàng lại chén đc,canh thì chỉ húp nước thôi ko hề ăn 1 miếng xác nào,giờ chị chẳng biết làm sao
Sao nghe lạ quá vậy chị, hum nào chị chỉ giáo em vài chiêu với, hum nay em 55 kg rồi, phải giảm được ít nhất 5kg thì người mới thon gọn được chút đỉnh.
Trời ơi, Phước lớn rồi mà ăn uống tệ vậy hả chị ? vậy sao đi học bán trú được, em thấy trường con em học bán trú buổi trưa bọn nó ăn uống nhanh gọn lắm, mà phải ăn thật nhanh (nếu khg ăn nhanh mấy bà bảo mẫu đem dẹp hết) rồi còn phải đánh răng, vào lớp nghỉ trưa nữa. Con bé lớn em được cái ăn uống là giỏi lắm, hồi lúc trước học mẫu giáo nó học lớp Mầm 1, ngày nào em đến đón nó về bác bảo vệ toàn kêu nó là "đệ nhất mầm 1" vì ngày nào cũng ăn nhanh nhất và dọn dẹp chén bát đầu tiên, thậm chí thấy nó tăng cân nhiều quá về em hỏi con có ăn dùm cho bạn nào trong lớp khg, nó trả lời là con ăn dùm có ...1 bạn thôi hà.....
papa bà copy link gởi cho phượng dùm t đi..hichic t làm sao mà máy tính bây giờ chẳng thấy đường link nữa..
thế mà chị chăm P khéo ghê ấy ... Huy nhà em cũng lười nhai chả chịu ăn cơm là mấy ăn dc thìa cơm hết cả h đồng hồ em bực quá cho mấy cây vào đít .....
Thằng cu nhà chị cũng khg chịu nhai, 27 tháng mà cơm cháo gì cũng khg ăn, chị mua Kidgrow cho uống được 2 tháng rồi, bây giờ ăn cũng đỡ đỡ rồi đó, sáng ăn hủ tiếu, mì, phở, trưa 1 bát cháo, tối nửa bát cơm, 2 ly sữa mỗi ngày, chỉ thế thôi chứ khg hơn được nữa, Hay em cho bé Huy uống thuốc bổ thử xem, nhưng phải kiên nhẫn, uống trên 1 tháng mới có kết quả, mấy lần trước chị cho bé uống nutroplex, kiddy pharmaton, appeton mà khg có tác dụng gì hết, lần này cho uống kidgrow (rẻ tiền hơn) mà nó lại hợp thuốc....chị cũng mừng hết lớn....tuy nhiên tật ói thì khg thể bỏ, mới ăn đó rồi ói đó....
ôi chị có 3 đứa lận ah.trai gái đủ hết lun hở chị?e đang tính kiếm thêm nữa nè . trai nhà e lên hình đẹp vậy chứ ở ngoài xí lắm
Em không phải tín đồ của cơm, nhưng mẹ em mừ thấy em bỏ bữa cơm nào là lập tức ...hát cho em nghe bài ca con cá liền, thành ra bữa nào cũng phải ngồi vào bàn ăn 1 bát con...em biết ăn nhiều tinh bột thì khó giảm cân được lắm....thế mới khổ....
ừ..ăn cơm là lên vùn vụt. hồi mới ra trường đi làm,lên tháng đầu 5kg..vì ăn hết suất cơm ,chứ k dám bỏ. sau đó phát hiện ra ai cũng bỏ phân nữa..thế là chị làm theo,dù sợ tội lỗi..
Còn em thì lén mẹ khg để ý múc 1 bát lưng lưng thui, ăn nhanh nhanh xong biến liền....hì...hì...nhưng mấy hôm nay mẹ biết em muốn giảm cân rồi, la tơi bời luôn, chán mấy bà già ghê, cứ cho rằng đàn bà con gái sanh đẻ rồi thì mập mạp phổng phao mới khỏe và hấp dẫn...
chị bị dư đến 6kg đây!giảm được 6kg là chị tha hồ mặc đồ tắm..chủ nhật này đi chơi cho khuya6y khỏa đi em?
Cái gì xem riết rùi nó cũng chán hết em ạ, lúc đầu thì ảnh đầu hàng vì tội nghiệp, còn bi giờ ảnh đầu hàng chắc vì.....sợ quá...chịu thua cho rồi....
Chủ nhật này đi xa quá em đi không được chị ơi, chắc ọp lòng vòng Sài gòn thì em còn tranh thủ được. Chị đi chơi vui vẻ nhé.