Nói thật chị cũng phải cật lực giữ lắm P mới được như vậy đó,ko ăn thức ăn nhưng chị phải ép P ăn hết 1 chén cơm,sữa thì 1 ngày cững phải khoảng 600-700ml,chưa kể ăn vắt,bánh flan là ảnh xơi lần 3,4 cái,hót đong từ 2-4 cái....tiền ăn vắt có ngày chàng dứt hết 50k,
nằm lâu lắm rồi mẹ nó ơi,lúc con chưa đi học cơ,bây giờ con sắp vào lớp 1 rùi,hình như CN này gđ mẹ nó ra mắt cả nhà phải hôn
Lâu lắm rồi ko gặp mặt 2 mẹ con em nè,kutin nay trông ghét quá.............cho cô papa hun miếng nè,ôm cái nữa
Chị phải click kéo ra nhưng thôi để ox chị về làm cho, vì em ko biết hướng dẫn sao.........hay chị đem máy qua đây em sửa dùm cho ahahah Ăn cơm với trái cây ngộ vậy. P ăn kiểu này đi học bị bỏ đói thôi. Di nhà em cũng vậy, thịt cá phải băm nhuyễn nhưng chỉ ăn với cháo..........còn cơm thì chịu ăn cơm với chà bông và trứng.
Caphê của papa bỏ tí sữa tí đá vô hả? Lúc trước bủi sáng tui cũng 1 ly, bi chừ chắc cũng bị ghiền nên bủi chìu cũng bon chen 1 ly nữa, tự nhiên đang giờ làm việc mừh nhắc ===> thèm, chẹp chẹp. twophuong hum ni sáng đèn liên tục hén=D>=D>=D>
Hihi Cô cứ hun và ôm thoải mái nhá, lâu rồi con cũng hem được gặp mấy cô. Zụ ọp lần sau em sẽ cố gắng có mẹt hihi
e vào chào cả nhà cái rùi lại lướt tiếp đây chị tina ơi, hẹn hò mấy lần ck cho chị mà chả lần nào ngồi máy được đủ lâu để thực hiện, kekeke, thôi nợ nần luôn tới cn đi ọp e gửi nhé
nhà mình, đi ọp CN dư lào cho e tí thông tin mí, hok có hôm đó e biết đi đâu? về đâu? to famtran: bạn gà có đi không, mấy người, thuê taxi đi chung đê, hôm bữa còn 1 bạn ở gò vấp đâu đó nhỉ, liên hệ với nhà còi cùng đi để share tiền nhé, ko thôi, chắc mẹ cháu phải đi xe bus cho tiết kiệm, hehhehe
đang tính mượn xe, cũng định rủ bà nhưng mà tui đi chắc về sớm ko kề cà lâu được, t7 tui mới biết co xe ko, bà có dát còi di ko?ah quynhanha ko đi nua nen tuyen go vap q12 con tui voi bà hà
Mình rất hào hứng với vụ đi off, nhưng chưa lần nào tham gia duoc, toàn gặp lúc bầu bí với con nho thôi, tiếc quá, hi vọng lần sau mình sẽ tham gia duoc. Chúc các mẹ off vui ve nha, nhớ chụp hình post lên xem nha các mẹ.